Ông bố nghi ngờ đây không phải con mình, cả bố lẫn mẹ đều giỏi, làm sao có thể sinh ra đứa con học chán cỡ này.

Ai rồi cũng phải một lần dạy con học, được biết cái cảm giác ức chế nó ra làm sao thôi mọi người. Em đã trải qua rồi, là lớp 1 nhé, hẳn là lớp 1 rất dễ thương, ngồi tập viết đúng 5 phút nó đã đòi đi uống nước hết 3 lần. Số 3 người ta viết khoanh về sau thì thằng bé cứ cho cái bụng ềnh ngược ra đằng trước. Thành ra một số 3 ngược và “dị” khó tả, mẹ sửa mãi chẳng được, muốn cáu luôn.

May phước, con em cuối cùng vẫn sửa được, học cũng kịp bài và được lên lớp. Năm nay con không có giấy khen nhưng mẹ mừng hết lớn. Cũng có lúc em nghĩ có phải nó là con mình thật không. Chứ xưa mẹ học hành cũng đỡ lắm, sao mà con nó chậm trì chậm trật.

Nay đọc được bài về ông bố đòi kiểm tra huyết thống vì dạy mãi con không hiểu, tự nhiên thấy giống em ghê. Bố này cũng kiểu suy nghĩ bố mẹ giỏi mà sao sinh ra con nó “d.ốt” thế không biết. Có cái toán lớp 2 đơn giản, phép tính đơn vị dưới 10 mà cũng làm không xong, bất lực thật sự.

hình ảnh

Ông bố dạy con học, bị xuất huyết não phải nhập viện gấp. Ảnh: netease

Sự việc này đoạn sau còn đi xa hơn chuyện bực tức, ức chế đòi kiểm tra huyết thống bố con. Nghe kể là ông bố này tức tới mức bị xuất huyết não luôn đó mọi người. Dạy con thôi mà nguy hiểm quá sức. Sự việc có thật này em đọc trên trang netease nha mọi người.

Để em tóm sơ ý trọng tâm cho mọi người xem nhanh nhé. Bố N. có kèm con học toán lớp 2, bài tập rất dễ. Hôm đó, có một bài về các số cộng lại sẽ bằng 9. Anh đưa ra ví dụ với con là 7 và 2, 6 và 3, 5 và 4 đều có thể cộng lại thành 9. Nhưng dù anh kiên nhẫn giải thích nguyên tắc tính tổng các kiểu ra sao thì đứa con vẫn không hiểu.

Rõ ràng cái bài toán nhắm mắt làm cũng được, thế mà con nó nghệch mặt ra, chẳng hiểu gì. Bất lực, bố tự hỏi: “Đây phải con tôi thật không? Tôi là nghiên cứu sinh, vợ tốt nghiệp đại học. Làm thế nào mà cô ấy lại sinh ra đứa trẻ học lực kém như vậy? Tôi phải làm kiểm tra quan hệ cha con để xem có đúng con tôi không. Bệnh viện trao nhầm con cho tôi rồi”.

Đứa con nghe đến đây sợ quá liền khóc thét lên, mẹ nghe thấy liền chạy vào xem. Lúc này chị phát hiện chồng lạ lắm, ngồi yên bất động, lay không tỉnh nên liền gọi xe cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán bố bị vỡ phình động mạch não gây xuất huyết, phải phẫu thuật gấp.

Ơn trời, cuối cùng bố cũng tai qua nạn khỏi, bác sĩ nói nguyên nhân có thể do bố xúc động tột độ. Kèm con làm bài tập thôi mà để đến nông nỗi này, thật sự không tin nổi. Để chậm chút nữa là khó cứu.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa: sina

Em công nhận là nhiều lúc em muốn lên tăng xông với thằng con em thật. Nhưng chưa đến nỗi đứng trân, xuất huyết não như ông bố này. Người ta nói hy vọng càng nhiều, thất vọng càng cao. Bố cứ ngỡ mình và vợ giỏi sẽ sinh ra con thông minh, cuối cùng lại phát hiện con nó chậm quá.

Có người kể từng dạy con gái làm bài tập, thấy con kiểm tra toán được có 6 điểm, nửa đêm ngồi khóc. Sau đó, gia đình phải đưa đi bệnh viện vì suy nhược. Bài tập về nhà vừa ảnh hưởng hòa khí gia đình. Nghiêm trọng còn ảnh hưởng sức khỏe bố mẹ, con cái.

Cho nên dạy con phải thật bình tĩnh mọi người ơi, vì con và vì sức khỏe của bố mẹ nữa. Với lại em thấy, con nhỏ mới lớp 1, lớp 2, học có hơi chậm hiểu cũng chưa nói lên được điều gì. Nhiều đứa trẻ tiểu học bình thường nhưng lên cấp 2, cấp 3 lại học rất giỏi.

Quan trọng là bố mẹ nhìn thấy khả năng tiềm tàng của con, giúp con phát huy. Chứ mình cứ bảo con mình nó dở, nó “đụt” là con dễ tự ti, kém phát triển. Còn chuyện dạy mãi con không hiểu, có khi là do bố mẹ dạy chưa đúng phương pháp, chứ không phải con dở đâu ạ.

*Bài viết thể hiện góc nhìn cá nhân