Mặc dù đã mua một căn hộ tại trung tâm thành phố, nhưng chị Chen Yuan (sinh năm 1970, Thượng Hải) vẫn thích ở nhà thuê. Chồng chị, người thường xuyên phải đi công tác xa, mỗi lần về với vợ con lại phải gọi điện hỏi: "Nhà của chúng ta ở đâu?".
Chen nhớ lại mối nhân duyên của mình và người chồng ngoại quốc. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô sang Pháp du học và gặp chồng. Lần đầu gặp mặt, cô bị cuốn hút bởi đôi mắt xanh long lanh của anh và yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Họ đến với nhau một cách tự nhiên và kết hôn năm cô 25 tuổi.
Chị Chen bên ông xã người Pháp của mình (Ảnh: HK01)
"Sau kết hôn, chúng tôi liên tục sống xa nhau. Chồng tôi là kỹ sư thiết kế giàn khoan dầu, anh thay đổi địa điểm, di chuyển giữa nhiều quốc gia hàng năm. Tôi khi đó cũng làm việc trong một công ty nước ngoài và đi rất nhiều nơi. Cả hai chúng tôi là những kẻ 'nghiện công việc' điển hình", cô nói.
Năm 2007, sau khi sinh con ở tuổi 30 và ở nhà nội trợ, cô mất đi niềm vui được khẳng định mình chốn công sở. Chen không có được "cảm giác định hướng" suốt một thời gian. Lúc đó, người mẹ trẻ đã bị thu hút bởi nghệ thuật đương đại.
Để thỏa đam mê trang hoàng căn nhà mới, cô học về thẩm mỹ nội thất, thiết kế và cách phối màu và trở thành bậc thầy trong décor (trang trí) nhà cửa. Mỗi khi hoàn thiện thiết kế nội thất cho một nơi ở mới, Chen luôn có cảm giác đạt được thành tựu mới.
Cuối thu năm 2020, gia đình Chen chuyển đến căn hộ cho thuê mới nhất ở Thượng Hải. Chen nhanh chóng chốt hợp đồng. Cô bước vào từng phòng và tưởng tượng xem sẽ sắp xếp ngôi nhà mới như thế nào, vẽ tay sơ đồ trên giấy và bắt đầu suy nghĩ về cách bố trí.
Cô đi loanh quanh trong phòng khách, chụp hình bằng điện thoại những món đồ muốn bỏ đi nếu chuyển tới đây, đăng chúng lên trang thanh lý đồ cũ. Nội thất thanh lý thường là ghế sô pha, bàn cà phê và bàn ăn, cô sẽ mua lại món mới theo kích thước tùy chỉnh.
Sau 20 năm liên tục đổi nhà thuê, Chen Yuan đã thuần thục trong quy trình lựa chọn và hoàn tất mọi thủ tục chuyển sang chỗ mới chỉ trong 5 ngày. Khi chuyển nhà, điều lo lắng nhất của Chen Yuan là hơn 30 tác phẩm nghệ thuật của mình.
Hai đứa con của cô từ nhỏ đã quen với việc di chuyển chỗ ở, chúng đều biết rằng tranh của mẹ chỉ được nhìn, không được chạm vào. Cuối năm 2007, Chen bắt đầu tiếp xúc với nghệ thuật đương đại, sưu tập được hơn 100 tác phẩm và đã trở thành một nhà sưu tập cao cấp nổi tiếng trong giới sưu tầm.
Một góc phòng trong căn hộ của chị Chen (Ảnh: HK01)
Theo quan niệm của ông bà xưa, phải an cư thì mới lạc nghiệp, đặc biệt là với những ai đã lập gia đình, càng cần phải có căn nhà của riêng mình, che nắng che mưa, ổn định cùng con cái. Thế nhưng, nhiều người trẻ bây giờ thích thuê nhà trọ, cho dù họ có kinh tế dư dả, thậm chí có luôn nhà nhưng lại đem nhà của mình cho người khác thuê, sau đó lại thuê nhà người khác ở.
Ví như câu chuyện của chị Chen đem lại cho chúng ta một góc nhìn rất khác, chị sống tự do, thoải mái trong những căn nhà được thuê, thỏa mãn sở thích được trang trí phòng ốc của mình, qua đó giảm bớt phần nào stress khi phải ở nhà chăm con.
Tuy nhiên, nhiều người không như chị, nếu có tiền, đa phần mọi người sẽ đầu tư bất động sản, mua được một căn nhà sẽ mua tiếp căn thứ hai, thứ ba. Như vậy, lời mới sinh ra lời, là làm ăn khôn ngoan, có tính toán.
Còn chị Chen, bỏ tiền đi thuê nhà, lâu lâu lại đổi địa điểm sinh sống. Mới nghe qua thì sẽ có cảm giác rất mệt, rất phiền, rất tốn tiền bạc, thậm chí chị Chen còn bị đánh giá là “tuýp rảnh rỗi sinh nông nổi”. Nhưng ngẫm nghĩ thì đây là một phong cách sống khá hay.
Chuyển nhà, chuyển môi trường, giúp bạn tăng thêm kinh nghiệm sống, có nhiều mối quan hệ với những người xung quanh, biết được những điều thú vị khi đi sống ở một khu vực khác, miễn sao bạn không cảm thấy áp lực, vất vả với việc dọn nhà và miễn sao là không ảnh hưởng tới chuyện học hành của con cái.
Tuy nhiên, để sống theo phong cách hưởng thụ như thế, bạn phải là người có tiền, dư dả tài chính. Và cũng nhờ những người giàu mê nhà thuê như chị Chen mà người khác có cơ hội mua nhà, vì nếu ai cũng chăm chăm vào bất động sản thì người nghèo sẽ rơi vào thế bí.
Chị Chen rất có niềm đam mê với việc trang trí nhà cửa (Ảnh: HK01)
Lại nói, với tư duy hiện đại và phong cách sống mới mẻ, giới trẻ hiện nay thích để dành tiền bạc hơn là vay mượn để mua nhà, đất. Bạn sẽ thấy số tiền bỏ ra thuê nhà trọn đời và việc sở hữu một chiếc sổ đỏ hoàn toàn không hề có sự chênh lệch quá nhiều.
Đấy là chưa kể đến biết bao giấy tờ thủ tục rườm rà để sở hữu một chiếc sổ đỏ cùng khoản lãi ngân hàng khổng lồ luôn là gánh nặng đè trên vai mỗi sớm mai bạn thức dậy trong suốt hàng năm trời, thậm chí là hàng chục năm. Trong khi, nếu bạn thuê nhà, số tiền sẽ được kiếm dần dần, không phải tích luỹ ngay một lúc và cũng phải không chịu bất kỳ khoản lãi vay lẫn nỗi áp lực nào.
Bên cạnh đó, bạn hoàn toàn chủ động trong việc thay đổi địa điểm thuê để tiện nhất cho công việc, cũng chẳng bao giờ phải đau đầu suy nghĩ về tình trạng ở ít năm thì nhà xuống cấp lại phải bỏ cả đống tiền để sơn sửa, tu bổ.
Điều quan trọng đó là bạn có dám gạt bỏ những định kiến 'an cư lạc nghiệp' là cứ phải có sổ hồng trong tay, thành công là phải được tính bằng nhà lầu xe hơi? Hãy thử tạm gạt ra khỏi đầu suy nghĩ đó, biết đâu bạn sẽ có nhiều trải nghiệm hơn trong chính cuộc sống này!
Nguồn: Zing


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1