Tiễn bạn trai lên đường nhập ngũ, nhiều cô nàng không thể kiềm được xúc động trong giờ phút chia tay và bắt đầu thời gian yêu xa.
Theo thông tin được đăng tải trên trang Thanh Niên, sáng 16/2, hơn 100 tân binh có mặt tại Ban chỉ huy quân sự Quận 10 (TP.HCM) và chính thức lên đường nhập ngũ. Như bao buổi tiễn khác, đã có những lời dặn dò, hứa hẹn và cả những giọt nước mắt đã rơi.
Chia sẻ câu chuyện của mình, bạn Nhã Ý (22 tuổi) kể lại trên trang Thanh Niên: “Anh đã hỏi tôi rằng 'Không biết anh đi nghĩa vụ hai năm về, em còn thương anh không?'. Tôi cười rồi nói 'Thương nhiều, yêu nhiều nè!' rồi hai đứa ôm nhau thật chặt”.
Cô nàng cho rằng thời gian rồi sẽ trả lời cho tất cả và chính Nhã Ý cũng không dám hứa hẹn gì nhiều với bạn trai. “Quan trọng là tình cảm của hai đứa có luôn hướng về nhau hay không”, cô gái 22 tuổi bộc bạch.
(Ảnh Thanh Niên)
Nhiều người vẫn hay ái ngại trước những tình cảm đầu đời thế này vì thời gian 2 năm yêu xa quả là thách thức không nhỏ với nhiều cặp đôi. Thực tế, có anh chàng khi xuất ngũ đã chạnh lòng biết tin bạn gái đã kết hôn với người khác.
Tuy nhiên, bạn Ngọc Diễm (22 tuổi, quận 5, TP.HCM) cho biết cô nàng không đồng tình với suy nghĩ tình yêu sẽ “sớm tàn” khi người yêu nhập ngũ. Đến tiễn bạn trai lên đường, cô gái 22 tuổi cố kiềm nén xúc động để không bật khóc. Cô nàng hứa sẽ đến thăm bạn trai thường xuyên cũng như gửi lời động viên “người thương” cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.
“Chúng tôi bắt đầu yêu xa và chắc chắn rằng hai người không có nhiều thời gian để bày tỏ sự quan tâm, tình cảm, điều này có thể hình thành khoảng cách giữa cả hai. Tuy nhiên, lòng tin có sức mạnh diệu kỳ, giúp tôi và anh ấy cảm thấy an toàn, có sự khẳng định về mối quan hệ. Cho nên hãy tin rằng mình vẫn đang được yêu thương dù có ở khoảng cách xa như thế nào”, cô bạn tâm sự trên Thanh Niên.
(Ảnh Thanh Niên)
2 năm yêu xa có thể là thách thức nhưng cũng là cơ hội để những cặp đôi trẻ nhìn nhận được tình cảm chân thành của bản thân cũng như của đối phương. Trong những dịp lễ Tết, các cô gái sẽ đối diện cảm giác cô đơn vì không có bạn trai ở cạnh, đón đưa đi chơi như nhiều cặp đôi khác. Mỗi khi buồn, muốn tựa đầu vào bờ vai “Thái Bình Dương” ấm áp để tìm chút an ủi cũng không thể. Chưa kể, có nhiều cô nàng còn được biết bao anh chàng khác tán tỉnh, tìm cách “cưa đổ” trong thời gian bạn trai nhập ngũ 2 năm.
Tuy nhiên nếu yêu nhau thật lòng, hẳn người trong cuộc sẽ vượt qua thời gian yêu xa, thậm chí sau khi chàng trai kết thúc kỳ quân sự là có những kết thúc tốt đẹp như nhiều trường hợp từng khiến cộng đồng mạng “thả tim” rần rần. Cách đây không lâu, câu chuyện cô gái đến đón bạn trai sau 2 năm nhập ngũ và xúc động chia sẻ về khoảng thời gian yêu xa: “Mỗi khi nhớ anh là mình lấy hình ra ngắm rồi bật khóc”.
Hay câu chuyện của cô nàng sinh năm 2002 ở Nghệ An từng khóc nức nở tiễn bạn trai trong ngày anh nhập ngũ. Sau 2 năm, cặp đôi đã có cái kết vô cùng ngọt ngào khi về chung một nhà trong muôn vàn lời chúc phúc.
Cô nàng đến đón bạn trai sau 2 năm anh nhập ngũ, tình yêu vẫn bền chặt như ngày đầu. (Ảnh: Thanh Niên)
Nhập ngũ là trách nhiệm, niềm tự hào của thanh niên khi đến tuổi trưởng thành. Đây có lẽ cũng là cơ hội để nhiều cặp đôi trẻ thử thách tình yêu vì người xưa đã dạy rất chí lý: Khoảng cách sẽ thổi bùng ngọn lửa lớn và dập tắt ngọn lửa nhỏ. Nếu tình yêu đủ lớn, lòng chung thủy đủ nhiều thì trước sau cũng có cái kết đẹp thay vì cứ bi quan lo sợ.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1