Không biết vợ các bác thế nào chứ vợ em bả ấy mê tiền lắm. Người ta buồn vui cần người tâm sự nhưng vợ em lúc khóc cứ mang tiền ra đưa là chồng khỏi phải dỗ dành cũng tự vui trở lại.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Ngày mới cưới em cũng lãng mạn phết, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới đều mua hoa quà tặng, nhưng 10 lần tới 9 lần bị vợ chê. Mua hoa kêu phí tiền, mua quà thì bảo:

“Không biết em thích gì thì cứ đưa tiền đây là được rồi, bày vẽ tự mua em có dùng được đâu”.

Tóm lại vợ em cái gì cũng chỉ quy ra tiền. Đến lúc nàng ấy ốm, chồng hỏi ăn gì, dù sốt nhưng vẫn thều thào:

“Cứ đưa tiền đây, ắt khỏi”.

Ban đầu em còn tưởng bả ấy đùa, tới khi rút ví đưa 5 triệu, ôi thế lúc sau nàng ta cắt sốt thật, lại còn quẳng con cho chồng trông để đi mua váy áo, hoặc không thì bật dậy lướt mạng đặt trà sữa, gà rán các kiểu. Trong khi trước đó còn rên hừ hừ, hành tỏi chồng đủ kiểu. Sau bắt được bài rồi, lúc vợ ốm em đưa tiền là bài thuốc tinh thần tốt nhất giúp nàng ta nhanh khỏi mà em thì bớt bị hành.

Đợt vợ bầu bí em mới gọi là tốn kém kinh hồn các bác ạ. Vợ em nghén không chịu ăn mà em thì xót con, bưng đồ lên thấy vợ bịt mũi quay đi là sốt ruột chỉ sợ con trong bụng thiếu chất, sau khổ cả mình cả nó.

Dạo đầu em cũng cố gắng dỗ dành đút từng thìa cho cô ấy nhưng nhiều hôm vợ ăn được lưng bát thì nôn ra cả bát, em điên ruột nghĩ ra cách mới, mỗi lần bê cháo, bê sữa lên phòng cho vợ em sẽ đặt vào cạnh 5 chục, 100k, món nào khó ăn thì cho hẳn 200k bảo vợ:

“Nếu em ăn được hết, tiền này sẽ là của em”.

Vậy là vợ em ngoan ngoãn ngồi chén bằng sạch, cấm thấy ậm ọe sợ mùi. Đấy, thế mới biết tiền nó có sức mạnh ghê gớm cỡ nào các bác nhỉ.

Hôm vợ em đẻ, cô ấy mổ sinh, nằm phòng hồi sức hết 2 ngày bác sỹ yêu cầu em phải dẫn vợ đi lại tránh bị dính ruột. Thú thực nhìn vợ nhăn nhó lê từng bước vì đau em cũng thương nhưng không biết làm sao. Mỗi bước đi vợ em lại rên lên xuýt xoa, thi thoảng còn lẩm bẩm:

“Lần sau thích thì anh tự đi mà đẻ. Em đau lắm rồi”.

Tiếng rên của vợ làm em bỗng nhớ tới bài cũ, vậy là em ghé tai vợ thủ thỉ:

“Cố lên mai anh nhận lương sẽ cho em hết, đếm mỏi tay luôn. Tháng này anh còn được thưởng quý nữa cơ mà”.

Vợ em vẫn lẩm bẩm, nhưng lần này không phải là than đau mà bả ấy tính tiền:

“Lương 20 triệu, thưởng quý như mọi lần 10 triệu nữa. Thế cũng được tầm 30 triệu rồi”.

Tính xong bả ấy gật mạnh cái đầu,bước chân bỗng dứt khoát, nhẹ nhàng hơn khiến em nhìn mà còn choáng váng. Thật sự là em nể sức mạnh của đồng tiền các bác ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết