Gặp nhau rồi thương như duyên số sắp đặt sẵn từ kiếp nào, cặp đôi cứ như vậy mà bền lòng gắn bó dù cuộc sống còn nhiều khó khăn.
Ai trong chúng ta cũng ước mơ về tình yêu đẹp, được gặp và kết tóc se duyên với người thương. Thế nhưng cuộc sống đâu phải lúc nào cũng như mong muốn mà tình yêu thì rất khó nắm bắt. Có người may mắn được gặp một nửa tâm đầu ý hợp từ sớm, người phải trải qua đủ mọi chông gai, lận đận đủ đường thì người ấy mới xuất hiện.
Cô bạn Như Quỳnh ở Cà Mau vừa nên duyên với chồng Tây tên Kyril Whittaker đến từ Anh quốc. Hành trình quen, yêu và đăng ký kết hôn của họ trong vòng 5 năm với những thử thách nhất định. Đặc biệt là khi Quỳnh có vấn đề về sức khỏe, cô từng bị liệt hoàn toàn và phải ngồi xe lăn.
Vài năm trước, trong một đêm ngủ dậy, Quỳnh bị liệt hoàn toàn. Mọi sinh hoạt của cô phải nhờ vào xe lăn. Nhờ kiên trì chữa bệnh và tập luyện, Quỳnh phần nào hồi phục và có thể làm việc nhưng tốc độ chậm chạp, chân yếu, dáng đi như chim cánh cụt.
Chẳng hề nghĩ đến chuyện sẽ lấy trai Tây nhưng duyên số đưa đẩy, Quỳnh lên mạng làm quen và nói chuyện với anh bạn sinh viên nhỏ tuổi hơn, đến từ Anh. Quỳnh rất tự nhiên cười nói, còn hát hò khiến anh bạn kia rất ấn tượng. Cả hai cảm mến rồi sau 1 tháng làm quen, họ yêu xa và dần nhận ra đối phương là một phần không thể thiếu trong cuộc đời của mình.
Cô kể: "Trước đây mình không thích trai Tây và không có ý nghĩ sẽ cưới chồng Tây. Một lần nọ, mình vô tình xem được đoạn video người Tây cứu giúp rồi nâng niu những em chó/mèo bị nạn. Là một người yêu chó, mèo, mình rất có thiện cảm. Sau đó mình có tham gia một app hẹn hò và gặp được anh".
Bạn trai cầu hôn Quỳnh, mối quan hệ chính thức bước sang giai đoạn mới. Ảnh Phụ nữ VN
Cả hai yêu xa, Kyril phải hoàn thành xong chương trình học còn Quỳnh tập trung vào công việc của mình. Kyril mang đến cho bạn gái cảm giác được che chở yêu thương, không bao giờ cảm thấy bị xa cách hay bỏ rơi. Có giai đoạn Quỳnh bị trầm cảm, Kyril hết lòng chăm sóc, dỗ dành. Anh cũng thường tặng bạn gái những món quà nho nhỏ, luôn khen bạn gái đẹp để cô ấy thêm tự tin.
“Anh nói rằng ấn tượng về mình là lúc kể chuyện, cười ha hả khiến anh cảm thấy vui, cảm giác được là chính mình khi nói chuyện. Anh cũng có suy nghĩ ai mà yêu được mình thì sẽ vui lắm.
Đặc biệt hơn, anh ấn tượng với câu mình để giới thiệu trên ứng dụng hẹn hò: Rất vui được biết bạn nếu bạn không ngại tôi là người khuyết tật.
Khi anh đọc được dòng đó, anh muốn làm quen với mình ngay và luôn. Mình nhắc đến chuyện sức khỏe, anh nói rằng có thể làm nhiều công việc để chăm sóc cho mình. Dù mình có ngồi xe lăn đi nữa thì anh vẫn yêu thương và chăm sóc như thế", Quỳnh kể lại.
Tình cảm là thứ không thể giấu được và một khi đã yêu là dù khó khăn nào cũng nhất định vì đối phương mà vượt qua. Kyril về Việt Nam sau khi lấy bằng Thạc sĩ, anh và bạn gái ở lại thành phố Cần Thơ để làm việc. Tháng 6 vừa qua họ tổ chức đám cưới, phía chú rể đơn chiếc khi mẹ anh vừa mất, ba anh bận việc không thể về Việt Nam. Nhìn hoàn cảnh của chàng rể, ba mẹ vợ càng thấy thương hơn.
Vì thương vợ, Kyril về Việt Nam sinh sống và làm việc. Ảnh Phụ nữ VN
Con rể hiền lành, chu đáo và yêu thương con gái hết mực, ba mẹ Quỳnh cảm thấy rất an tâm. Anh chàng làm rể miền Tây, không chỉ được nhà vợ thương mà bà con xung quanh đều ngợi khen vì đức tính tốt. Mẹ của Kyril hồi còn sống cũng thường nói về sự hiền lành của anh. Có lẽ Kyril thừa hưởng đức tính này của ba khi ông cũng là người yêu thương gia đình, cực kỳ hiền lành.
Quỳnh vui vẻ kể: “Lúc đầu cha mẹ mình sợ con gái bị lừa khi quen trai ngoại quốc qua mạng. Nhưng đến khi ra sân bay đón anh, mẹ và anh trai cũng đi cùng, vừa gặp là mẹ thấy yên tâm vì anh hiền lành quá.
Cha mẹ mình rất thương anh. Cha đưa anh đi mua quần áo mới, đồ ăn vặt chất sẵn đầy nhà vì sợ chồng không quen ăn đồ Việt Nam sẽ đói. Mẹ nấu ăn đổi món liên tục vì sợ chồng không ăn được gì tội nghiệp.
Mẹ và họ hàng đều khen anh ấy hiền, thương chồng đứt ruột khi biết 17 tuổi anh đã tự lập, ra ngoài vừa học vừa làm".
Câu chuyện về chàng Tây 1m83 yêu và cưới nàng Việt 1m48 thật sự quá đỗi hạnh phúc. Không chỉ khoảng cách địa lý xa xôi, Quỳnh còn là người từng rất tự ti vì khuyết tật. Dáng người nhỏ nhắn, tướng đi chậm chạp như cánh cụt nhưng anh Kyril rất yêu. Anh không chỉ là động lực để bạn gái thêm tự tin mà anh còn là người che chở, bảo bọc cô đến suốt cuộc đời. Bỏ lại Anh Quốc hào nhoáng để về Cần Thơ với vợ, thật sự tình cảm này phải rất lớn và mãnh liệt.
Họ hạnh phúc khi tìm được nhau dù khoảng cách địa lý xa xôi. Ảnh Phụ nữ VN
Các cô gái ơi, đừng bao giờ tự ti vì ngoại hình hay tính cách có phần khác biệt của bạn. Yên tâm rằng, chỉ cần bạn gặp được người thật sự yêu thương thì họ sẽ trân trọng, cảm thông cho những điểm chưa hoàn hảo ở bạn. Đừng cố gượng ép mình phải giống ai đó, phải dáng thật thon, eo thật nhỏ, tay chân phải nuột nà hay bất cứ điều gì bạn cho là tốt đẹp của người khác. Chỉ cần là chính bạn, thoải mái với sự riêng biệt thì đó là điều tuyệt vời nhất.
Không ai hoàn hảo cả, dù ngoại hình có đẹp đến mức nào thì vẫn có điểm hạn chế trong tính cách, kỹ năng sống,... Cho nên bạn không ngừng phấn đấu để tốt đẹp hơn vì bạn thật sự muốn chứ đừng vì ai khác. Trong tình yêu không cần phải cố gắng để trở thành một hình mẫu lý tưởng nào, chỉ cần là chính mình, người yêu thật sự sẽ biết cách trân trọng bạn.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1