Lần đầu ra mắt nhà gái mà ăn mặc thế này thì không chỉ đàng gái tức giận mà dư luận cũng xôn xao bàn tán. Quần áo không nói lên bản chất con người, nhưng thông qua cách ăn mặc cũng phần nào đánh giá được đấy.
Dẫn người yêu về ra mắt gia đình là điều mà có lẽ bất kỳ chàng trai cô gái nào cũng thích. Đó không chỉ đơn giản là về chơi cho biết nhà mà còn đánh dấu một bước tiến mới trong mối quan hệ. Sau ngày ra mắt ấy, nếu gia đình ưng thuận thì có nghĩa mối quan hệ của cả 2 sâu đậm hơn chút nữa và có tương lai hơn.
Trong ngày quan trọng ấy, các cô gái mất nhiều thời gian để chuẩn bị quần áo tóc tai, giày dép và quà cáp mang đến nhà người yêu. Thậm chí cách đi đứng, ăn nói cũng phải làm sao gây ấn tượng trong mắt bố mẹ đối phương. Các chàng trai cũng vậy, bình thường xuề xòa sao cũng được nhưng đến ngày ra mắt là phải sơ mi, quần tây hoặc quần jean, mang giày thật chỉn chu.
Ấy vậy mà tôi đọc trên báo Công lý & xã hội thấy có câu chuyện về anh chàng nọ không chuẩn bị tươm tất trong ngày đầu về ra mắt bố mẹ bạn gái. Được biết, anh chàng này là Việt kiều, yêu bạn gái cũng 2 năm trời. Nay về ra mắt, tưởng rằng anh sẽ làm gia đình yêu quý, bạn gái nở mày nở mặt nhưng lại xảy ra chuyện không ngờ tới:
"Chẳng là chị gái em có quen một ông anh Việt kiều, thấy bảo cũng yêu nhau được gần hai năm trời rồi mà vẫn chưa chịu dẫn về nhà ra mắt. Được sự đồng ý của bố mẹ em nên hôm nay chị ấy mới quyết tâm dẫn anh ý về nhà.
Ở nhà bố mẹ em đều là giáo viên đã nghỉ hưu với lại là trưởng tộc nên gia đình em rất khuôn phép với một bộ gia quy rất là nghiêm ngặt. Nên khi vừa mới vào nhà anh ấy đã mất điểm ngay với bố mẹ em rồi. Bình thường ở Việt Nam nếu là khách thì thường thường người ta sẽ ăn mặc tử tế để đến chơi nhà. Đằng này không hiểu sao anh ấy lại đóng nguyên một bộ quần đùi áo cộc làm cả nhà em rất là khó chịu và cho rằng như thế là không tôn trọng gia đình.
Thấy vậy ông anh trai em nóng mắt mới hùng hổ bước ra đuổi thẳng anh ấy về và nói: gia đình tôi không bao giờ chấp nhận một người thiếu lịch sự như anh. Mà kể ra cũng tội cho anh ấy chưa được uống ngụm nước nào đã bị tống ra khỏi nhà rồi. Đi theo chân tiễn anh ấy một đoạn mà em tiếc... các bác ạ. Anh ấy đi ô tô thứ mà cả nhà em mong ước. Chắc biết tin bố mẹ em cũng tiếc lắm đây. Thế mới bảo ở trên cuộc đời này đừng nhìn bề ngoài mà vội đánh giá bề ngoài một ai cả. Đừng bao giờ xem thường người khác".
Thanh niên khiến nhà gái không ưng vì ăn mặc xuề xòa về ra mắt. Ảnh Công lý & xã hội
Bố mẹ cô gái là nhà giáo nên không chấp nhận cách ăn mặc xuề xòa, thiếu tôn trọng của chàng rể tương lai. Có thể anh sống ở nước ngoài thoải mái nên quen rồi, tuy vậy dù là người Tây đến nhà bạn gái người Việt cũng biết chọn trang phục phù hợp chứ không phải quần ngắn áo thun, chân đi dép lào như vậy.
Cư dân mạng chia thành 2 phe. Một bên cho rằng đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá ai khi chưa tìm hiểu về họ:
- Xàm, ăn mặc thế nào không quan trọng bằng tư cách và tính cách.
- Ăn mặc không nói lên nhân cách con người.
- Khuôn phép vậy thì để con gái ngâm mắm luôn là vừa…
Bên còn lại thì cho rằng, phong cách ăn mặc một phần phản ánh bản tính con người và thái độ của họ với đối phương:
- Mặc quần ngắn, áo cộc tay đến ra mắt là thiếu tôn trọng nhà người ta. Là khách đến không tôn trọng gia đình người ta trước thì người ta đuổi là đúng rồi...
- Bộ quần áo không làm nên nhân cách con người nhưng cách ăn mặc sẽ phản ánh được sự tôn trọng của người đó với đối phương trong những "khoảnh khắc đặc biệt" nào đó (quần áo cũ do điều kiện không ai đánh giá sự tôn trọng) ví dụ bạn đi phỏng vấn đi làm, bạn mặc áo hoa hòe lòe loẹt, in hình rồng rắn lên thì bạn nghĩ nhà tuyển dụng có nhận bạn không (trừ trường hợp bạn giỏi siêu to khổng lồ thì nhắm mắt để nhận) còn lại...
Ảnh minh họa, weman24
Trong chuyện này, nhà gái có phần quá gay gắt khi bắt anh chàng về. Ít ra cũng nên để anh vào nhà, nói chuyện xem tính cách thế nào. Dù sao họ cũng thương con gái mình mà lặn lội đường xá xa xôi đến, tay còn xách quà cáp thế kia. Chưa chi đã bắt về như vậy có phần nóng vội quá.
Cô gái cũng vậy, biết nhà mình khuôn phép thì trước khi bạn trai đến nhà cũng nên gợi ý cho anh trang phục phù hợp, giày dép chỉn chu. Ngày về ra mắt quan trọng như thế, cô không thể chủ quan, mặc kệ bạn trai ăn mặc tùy tiện. Là phụ nữ thì việc quan tâm người yêu của mình và phong cách ăn mặc của anh trong mấy dịp quan trọng thế này là rất cần thiết.
Còn về phần chàng trai, trước khi trách nhà gái nóng vội thì nên trách anh trước tiên. Nhìn cũng có vẻ nhà có điều kiện, anh lại không còn nhỏ tuổi, lại sống ở nước ngoài thì chắc hẳn biết học hỏi nét đẹp, sự văn minh của xứ người. Về ra mắt nhà gái, anh cũng nên phân biệt được nên ăn mặc như thế nào cho phù hợp và tạo được ấn tượng tốt.
Nếu không rành về thời trang thì ít nhất cũng phải áo sơ mi, quần âu hoặc jean, kaki, chân mang giày thì có phải là lịch sự rồi không? Nhà gái chẳng khó khăn gì, chỉ tại anh ăn mặc xuề xòa mang ý không tôn trọng mới khiến họ giận đến thế.
Thôi thì sai một lần nên rút kinh nghiệm, còn có cơ hội đến nhà cô gái lần nào nữa hay không thì chưa biết.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1