Sinh con gái ra nhưng không có tử cung là điều đau đớn nhất đối với người mẹ.
Được làm mẹ là ước mơ, là hạnh phúc của nhiều phụ nữ trên thế giới này. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp, không phải ai cũng may mắn được nắm giữ thiên chức này vì nhiều lý do. Câu chuyện người mẹ hiến tử cung của mình để con gái có được cơ hội được làm mẹ dưới đây khiến nhiều người phải ngậm ngùi xúc động.
Nỗi đau từ cô con gái không có tử cung
Vào năm 2013, Dương Hoa khi đó 20 tuổi, cô chuẩn bị tốt nghiệp trung cấp điều dưỡng. Trong mắt cha mẹ, Dương Hoa là cô con gái xinh đẹp và luôn vui vẻ, được cha mẹ cưng chiều hết mực. Tuy nhiên tính cho đến bây giờ, Dương Hoa vẫn chưa một lần có kinh nguyệt. Ban đầu bố mẹ cô nghĩ rằng vì con gái mình kén ăn, cơ thể yếu nên bị trễ hơn so với lứa tuổi. Đến năm Dương Hoa 21 tuổi, bố mẹ Dương Hoa quyết định đưa con gái đến bệnh viện để xem nguyên nhân khiến con gái chưa có kinh là gì.
Tại Bệnh viện Tây Kinh thuộc Đại học Quân y Tây An số 4, bác sĩ đã nói với mẹ của Dương Hoa rằng nguyên nhân khiến cô bé không có kinh nguyệt là do Dương Hoa sinh ra không có tử cung.
Nguồn hình: Sohu
Nghe kết quả khám như vậy, cha mẹ của Dương Hoa không dám tin vào sự thật, vì việc này đồng nghĩa rằng Dương Hoa sau này sẽ bị vô sinh.
Mẹ Dương Hoa đã tự trách bản thân mình rất nhiều vì đã không thể mang đến cho con cuộc đời hoàn hảo. Bà không biết cuộc đời con gái mình sau này sẽ ra sao, bà cũng không biết làm cách nào để bù đắp những tổn thương cho con gái đã trở thành nút thắt lớn nhất trong lòng bà.
Băn khoăn giữa việc có nên tiếp tục tình yêu
Trước đó Dương Hoa và Da Gang là mối tình “thanh mai trúc mã” từ thuở nhỏ, hai bên gia đình đã bàn đến chuyện cưới xin sau khi Dương Hoa tốt nghiệp trường trung cấp. Tuy nhiên sau khi Dương Hoa biết sự thật về bệnh tình của mình, cô đã quyết định chia tay với Da Gang.
Nhưng Da Gang sau đó đã dành tình yêu của mình để động viên Dương Hoa vượt qua tất cả, ngay cản chuyện biết Dương Hoa không thể sinh con, anh cũng sẵn sàng chấp nhận.
Mặc dù quyết định của Dagang rất cảm động, nhưng mẹ của Dương Hoa cũng có những lo lắng riêng: Dương Hoa bị vô sinh, và người đàn ông này có thể chấp nhận sự thật này. Tuy nhiên, hôn nhân không chỉ là chuyện của hai người, mà còn là sự kết hợp của hai đại gia đình, liệu gia đình anh có thể chấp nhận một cô con dâu không thể sinh con được không?
Cuối cùng, bằng sức mạnh tình yêu của mình, Dagang và Dương Hoa đã được cha mẹ chồng đồng ý bằng một đám cưới ấm áp bên người thân và bạn bè.
Mẹ quyết định hiến tử cung để bù đắp cho con gái
Mối quan hệ của Dương Hoa đã ổn định, và mẹ của Dương Hoa không muốn để con gái mình phải hối hận cả đời. Bà lại đến bệnh viện Tây Kinh với hy vọng tìm được phương pháp chữa trị cho chứng không có tử cung của con gái.
Lần này, bác sĩ nhắc đến ca phẫu thuật cấy ghép tử cung, đây là cách duy nhất để có thể chữa được bệnh cho Dương Hoa.
Nguồn hình: Sohu
Mẹ của Dương Hoa cũng lo lắng rằng, cô đã 43 tuổi và sẽ cấy ghép tử cung cho con gái, liệu Dương Hoa có khả năng mang thai nữa hay không? Bác sĩ giải thích rằng Dương Hoa có sức khỏe tốt, chức năng buồng trứng và lượng estrogen bình thường, sau khi không có phản ứng đào thải, tử cung được cấy ghép sẽ sớm trở lại trạng thái ổn định, hoàn toàn có thể chịu đựng được chu kỳ mang thai.
Đứng trước phương án điều trị như vậy, Dương Hoa kiên quyết phản đối, tử cung là cơ quan cơ thể rất quan trọng đối với người phụ nữ, người mẹ 43 tuổi, nếu không có tử cung, cơ thể sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.
Cô cũng không muốn để mẹ vì hạnh phúc của chính mình mà đánh mất mẹ, nếu cứ như vậy, cho dù có thể có được đứa con của chính mình, lương tâm cũng sẽ không thoải mái. Tuy nhiên bằng sự thuyết phục của người mẹ, Dương Hoa sau đó đã đồng ý.
Vào tháng 4 năm 2015, bệnh viện đã phê duyệt đơn xin phẫu thuật cấy ghép tử cung của mẹ con Dương Hoa và thành lập một nhóm chuyên gia về cấy ghép tử cung. Các phương án phẫu thuật khác nhau và các biện pháp khẩn cấp cần xử lý đã được nghiên cứu. Đây là ca phẫu thuật cấy ghép tử cung đầu tiên ở Trung Quốc, một phương pháp điều trị mới lạ mà nhân viên y tế nào cũng toát mồ hôi hột.
Nguồn hình: Sohu
Vào ngày 20 tháng 11 năm 2015, Dương Hoa và mẹ được đẩy vào phòng phẫu thuật cùng lúc trong một ca phẫu thuật kéo dài 14 giờ. Bác sĩ không chỉ tiến hành cấy ghép tử cung cho Dương Hoa mà còn lấy trứng từ cơ thể cô đem đi đông lạnh để chuẩn bị cho lần thụ thai tiếp theo.
Phản ứng lâm sàng hậu phẫu của Dương Hoa rất tốt, và tử cung mới đã tồn tại thành công trong cơ thể cô. Mẹ của Dương Hoa cũng đang hồi phục tốt sau ca phẫu thuật và mọi thứ đang bắt đầu ổn định hơn.
Ba năm sau, khi Dương Hoa thích nghi với tử cung của mẹ, vợ chồng cô quyết định sinh con và đưa phôi thai đã được đông lạnh trước đó vào tử cung của Dương Hoa. Ba lần đầu vẫn bị sảy thai, đến lần thứ tư, Dương Hoa cuối cùng cũng mang thai thành công.
Khi Dương Hoa mang thai được gần 9 tháng, giáo sư Chen Biliang đã tiến hành phẫu thuật mổ bắt thai cho cô, nhờ đó, em bé có tên là Tian Gong đầu tiên của Trung Quốc đã ra đời thành công bằng phương pháp ghép tử cung.
Sự hy sinh của người mẹ cuối cùng cũng đã được đền đáp, bao nhiêu sự dằn vặt trong trái tim của bà cuối cùng cũng đã có thể trút bỏ.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1