Nội dung đề thi một nhóm học sinh gửi cho nhau trước đó để “tham khảo” giống y đúc với đề thi học kỳ thật.

Cho con đi học, con giỏi hay kém cũng được, em chỉ mong con em thi đúng năng lực của mình. Em cũng mong con được học trong môi trường lành mạnh, công bằng. Có như vậy con mới thật sự cố gắng học và tiến bộ chứ không phải điểm ảo do đi cửa sau.

Qua nay đọc tin trên các báo, một em học sinh được cho là con hiệu trưởng làm lộ đề thi khiến hàng trăm học sinh phải thi lại, xôn xao cả trường.

Riêng chuyện lộ đề thi, nghe giải thích là đề của trường thôi, được xem là “sự cố nhỏ”. Thầy hiệu trưởng cũng vì phút bất cẩn chứ không muốn chuyện này xảy ra, còn con thầy chắc cũng không lường được hậu quả. 

Thông tin con hiệu trưởng làm lộ đề được đăng tải trên nhiều trang tin tuoitre, vietnamnet, thanhnien... Sự việc xảy ra ở Trường THCS Phú Long, Bình Dương. Hôm qua, ngày 22/5, theo Tuổi Trẻ đưa tin, trưởng Phòng GDĐT TP. Thuận An đã xác nhận là có sự việc như vậy xảy ra. Em sẽ tóm lược lại các ý chính trong vụ việc này cho các phụ huynh quan tâm.

hình ảnh

Hình ảnh con thầy hiệu trưởng chụp lại trên máy tính ở nhà gửi cho bạn. Ảnh: VnExpress

Ngày 16/5, học sinh khối lớp 8 của trường thi xong 2 môn Văn và GDCD. Sau khi làm bài thi, các em phát hiện đề này giống hoàn toàn với đề “tham khảo” được chia sẻ trước đó trong một nhóm học sinh. Vụ việc này đã được phụ huynh phản ánh.

Nhà trường sau đó để đảm bảo công bằng đã tiến hành cho thi lại 2 môn này vào ngày 21/5. Tổng số học sinh khối 8 phải thi lại vì sự cố lộ đề là khoảng hơn 400 em ở 11 lớp.

Ngày 16/5, trường tổ chức thi học kỳ 2 cho học sinh 6, 7, 8, Sở GDĐT ra đề môn tiếng Anh, còn lại trường tự ra đề. Đề được gửi vào email nhà trường để duyệt, chỉ có hiệu trưởng và 2 phó hiệu trưởng biết mật khẩu email. Sau khi thi xong 2 môn thì phát hiện lộ đề. Trường thông báo hủy 2 bài kiểm tra, cho học sinh thi lại.

Trước đó, do hiệu trưởng không thoát khỏi mail, con ông đang học lớp 8 vô tình thấy máy đang mở có đề kiểm tra văn và GDCD 8. Em này đã chụp lại và gửi 2 người bạn thân để “tham khảo”. Theo lời em kể thì vì "con thương và thấy tội hai bạn đó" nên mới để lộ đề thi. Cũng vì việc này, các môn chưa thi đều phải ra đề lại.

hình ảnh

Trường THCS Phú Long, nơi xảy ra sự việc lộ đề thi. Ảnh: X.A, Vietnamnet

Chính thầy hiệu trưởng chắc cũng không thể ngờ có chuyện như vậy xảy ra. Chỉ một chốc quên thoát khỏi email mà đề thi bị lộ. Xem như một lời cảnh tỉnh để những lần sau các thầy cô cẩn thận hơn trong việc ra đề. Riêng con của thầy hiệu trưởng, vừa đáng thương lại đáng trách.

Tuổi nhỏ khờ dại, có lẽ vì cạn nghĩ, không lường trước sự việc lại gây ra hậu quả tai hại đến mức mấy trăm học sinh thi lại. Có thể thấy em khá non nớt và ngây thơ, thấy đề thi trên bàn làm việc của bố thì chụp lại xong gửi cho bạn thân cùng xem. Trẻ con mà, nghĩ xem một chút chắc sẽ không sao, chỉ có em và 2 người bạn thân chắc sẽ không lớn chuyện.

Nhưng cuối cùng, chuyện lộ đề thi vẫn bị phát hiện, chắc em cũng một phen hoảng hồn vì chuyện mình gây ra. Đây xem như là bài học nhớ đời, để em suy nghĩ chín chắn hơn, trưởng thành hơn.

Những ngày này, các con căng thẳng tập trung cho kỳ thi học kỳ 2, cha mẹ thức ngày thức đêm cùng con. Chỉ mong sự cố gắng, công sức học tập cả năm của con có được sự đánh giá xứng đáng. Hy vọng những sự cố thế này đừng xảy ra nữa, để có môi trường học tập lành mạnh cho các con.

*Bài viết thể hiện góc nhìn cá nhân, thông tin tham khảo Vietnamnet, Tuổi Trẻ