Cô gái tự ý dẫn theo 23 người trong gia đình mà không hỏi qua ý kiến của bạn trai. Cuối cùng hóa đơn lên đến chục triệu khiến chàng trai giận đỏ mặt.
Các cặp đôi yêu nhau lâu năm thường có chung bí quyết là không lừa dối, không giấu giếm và đặc biệt là chuyện gì cũng chia sẻ, hỏi ý kiến của nhau chứ không tự quyết. Chính vì vậy mà tình yêu luôn bền vững và giữa 2 người luôn đong đầy tình cảm dành cho đối phương như thuở ban đầu.
Muốn có tình yêu bền vững, trước hết các chàng trai, cô gái phải có đối tượng hẹn hò, gặp gỡ, tìm hiểu nếu thích hợp thì tiến đến mối quan hệ yêu đương và sau cùng là kết hôn. Yêu đương vốn dĩ là chuyện không thể gấp gáp, càng không thể nhân danh tình yêu mà bày trò lợi dụng nhau. Vì vậy, những chàng trai, cô gái nếu muốn đốt cháy giai đoạn hoặc thấy đối phương tốt bụng mà lợi dụng thì chuyện tình đó chưa bắt đầu nhưng chắc chắn sẽ “toang”.
Ảnh minh họa, pinterest
Vừa hết giãn cách xã hội là các cặp đôi bắt đầu hẹn hò với nhau sau thời gian dài không gặp. Cũng vì vậy mà rất nhiều những câu chuyện dở khóc dở cười diễn ra mà người trong cuộc khốn đốn, người ngoài cuộc lắc đầu ngán ngẩm vì chẳng biết họ yêu đương kiểu gì mà lạ thế không biết.
Chuyện là, có cặp đôi 29 tuổi quen nhau qua lời giới thiệu của một người bạn. Chàng trai thì tính tình vốn rất cẩn thận và chu đáo nên sau 1 tháng nói chuyện, anh ấn tượng với sự dễ thương hiền lành của bạn gái nên có mời cô đi ăn. Cô nàng không ngần ngại gì mà đồng ý ngay và liền. Đến gặp anh theo đúng giờ đã hẹn:
"Mời được bạn gái đi ăn nhưng em ấy mang theo 23 người trong nhà đi cùng, mọi người có tưởng tượng được không. Thôi thì từ nay yêu đương thế nào cũng phải xem xét kỹ lưỡng. Tôi không phải người hẹp hòi gì nhưng hành động của em và gia đình em tỏ rõ sự không tôn trọng tôi.
Tôi và em ấy quen nhau được hơn 1 tháng do đồng nghiệp giới thiệu. Em ấy cũng xinh xắn, đáng yêu và có vẻ hiền lành tử tế. Vì tôi bận rộn với chuyến công tác nên phải sau một tháng quen nhau mới quyết định hẹn hò gặp mặt".
Mời đi ăn, cô gái nhận lời ngay và không có nhắn nhủ gì thêm. Anh chàng đặt lịch hẹn trước ở nhà hàng, đúng giờ đến chỗ hẹn thì tá hỏa:
“Cô nàng mang theo tổng cộng 23 người trong gia đình theo. Mọi người đến chia nhau ra ngồi vào các bàn xung quanh và thoải mái chào hỏi, gọi đồ, nói chuyện rôm rả.
Tôi khá bất ngờ, không hiểu vì sao cô ấy lại mang theo cả đại gia đình mình đi theo như vậy. Tôi khó chịu nhưng cố làm bản thân thoải mái, tiếp tục cuộc trò chuyện.
Sau khi ăn uống xong xuôi đến phần thanh toán, gia đình ấy mặc định tôi trả tiền cho toàn bộ 25 người. Hóa đơn hơn 10 triệu khiến tôi tức giận.”
Sau đó tôi thẳng thắn nói rằng không đồng ý trả tiền cho 23 người trong nhà cô ấy, chỉ trả đúng phần đồ ăn của mình và về luôn", người thanh niên cho biết.
Về phần cô gái, khi thấy bạn trai bỏ về mà không thanh toán tiền cho đại gia đình, cô đã vô cùng bức xúc. Cô còn cho biết gia đình của mình đang ngồi đợi anh chàng quay lại để trả hết hóa đơn 10 triệu và nếu anh chàng không hợp tác, cô sẽ bóc phốt anh lên mạng: “Anh như thế mà coi được à. Biết anh keo kiệt như thế tôi đã không đến buổi hẹn hôm nay.”
Chàng trai cũng đáp trả ngay: "Cớ gì mà em đưa cả nhà đi đến như thế, anh đâu phải cái mỏ để đào đâu. Ngay cả trước lúc anh ra khỏi nhà em cũng không nói là dẫn người đi cùng. Thôi dừng lại mọi chuyện ở đây đi. Người như em thì anh cũng không dám qua lại. Buổi hẹn đầu đã kéo cả nhà đến ăn uống".
Ảnh minh họa, poscenter, sanook
Câu chuyện hẹn hò tưởng đâu vui vẻ ai ngờ hóa khó xử. Chàng trai có màn phản ứng cứng rắn bởi “đàng gái” tự tiện kéo nhau đến ăn uống no say rồi bắt anh phải trả tiền là điều hết sức vô lý. Buổi hẹn 2 người bỗng trở thành cuộc ra mắt giữa 1 chàng trai và 23 người trong gia đình nhà gái. Nếu ai rơi vào trường hợp này chắc chắn cũng sẽ xử lý như anh chàng ấy thôi.
Trong câu chuyện này có thể thấy chàng trai không sai, chỉ có cô gái và gia đình 23 người của cô ấy là có phần quá đáng. Chẳng hiểu cô ấy nghĩ gì mà lại hành xử như vậy trong khi chuyện yêu đương hẹn hò vốn dĩ là chuyện riêng của 2 người, buổi đầu gặp mặt nên tạo không gian riêng tư, thoải mái để cả 2 trò chuyện, tìm hiểu về nhau. Nếu muốn dắt theo người thân, cô gái nên hỏi ý kiến của chàng trai xem anh ta có đồng ý hay không và chẳng ai lại dắt theo đại gia đình 23 người như vậy cả.
Rốt cuộc thì, cô gái nên nhận ra lỗi sai và khắc phục để những lần hẹn hò sau không khiến đối phương khó xử và đẩy bản thân, gia đình vào tình huống như vậy nữa. Còn lần này họ tự trả hóa đơn của mình và đừng mong anh chàng kia sẽ quay lại ngoan ngoãn thanh toán. 29 tuổi mà không có ý định nghiêm túc trong chuyện tình cảm, không khéo léo trong cách ứng xử thì cuộc sống độc thân vẫn còn kéo dài mãi.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1