Bằng cách chi tiêu của mình, chàng trai đã có được 500 triệu trong vòng 3 năm với mức lương 12 triệu/tháng. Vậy là chẳng mấy chốc sẽ sắm được nhà to mà thôi.

Tết sắp đến rồi mọi người ơi, trong hơn nửa năm qua các bạn đã dư được bao nhiêu rồi? Còn tôi vẫn trắng tay, bao nhiêu thứ chi tiêu cố định hàng tháng làm tôi thật sự chẳng còn đồng nào gọi là tiền tiết kiệm. Không biết có bạn nào cũng như tôi không nhỉ?

Nay tôi có đọc tâm sự của một bạn nam có tên TT - nhân viên văn phòng với mức chi tiêu chỉ vỏn vẹn 3,5 triệu/tháng làm tôi thấy hay ghê. Bạn này đánh giá rằng những người đi làm mãi không có dư, thậm chí lương chục triệu cũng không dư là do tiêu xài quá tay, còn bạn rất biết cách phân bổ tài chính hợp lý nên với mức lương 12 triệu, trong vòng 3 năm đã để dư tới 500 triệu.

Cụ thể khi lãnh lương về, bạn để riêng ra số tiền xài hàng tháng (thuê phòng, ăn uống, lặt vặt).  Phòng trọ với điện nước là 1,5 triệu, tiền ăn sáng và tối tốn 1 triệu/tháng (trưa ăn ở công ty). Và dành luôn 1 triệu cho xăng xe, các khoản phát sinh. Tổng cộng chỉ tốn 3,5 triệu cố định/tháng, dư 8,5 triệu gửi tiết kiệm ngay và luôn. 

hình ảnh

Ảnh minh họa, mogi

Thế là trong vòng 3 năm, số tiền này lên đến 300 triệu. Còn số tiền 200 triệu là nhờ anh làm thêm và tiền lãi ngân hàng từ số tiền 300 triệu mà ra: “Đơn giản thôi, tiền lãi ngân hàng trong 3 năm đó tôi được khoảng 30 triệu. Còn lại là tiền tôi làm thêm giờ tại công ty, làm thêm bên ngoài. Việc công ty thì hàng tháng tôi có thêm khoảng 3 triệu đồng, nhận việc bên ngoài thì tôi kiếm được khoảng 20 triệu đồng một năm”.

Và thế là trong vòng 3 năm qua, anh T. kiếm được 170 triệu từ làm thêm giờ và cộng tác bên ngoài. Với số tiền 300 triệu lương cứng + 30 triệu tiền lãi ngân hàng + 170 triệu tiền làm thêm, sau 3 năm anh đã có trong tay 500 triệu. Đỉnh chưa?

Ngay khi bài chia sẻ này đăng tải trên mạng xã hội đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Đồng ý là anh T. có cách chi tiêu và tiết kiệm rất rành rọt nhưng chỉ là trên lý thuyết thôi, ngoài đời khó áp dụng lắm nha:

- Xăng xe và chi phí khác gói gọn trong 1 triệu. Vậy là bạn này nhà cách công ty dưới 1km, không cà phê, không bạn bè mời cưới, sinh nhật… không bạn gái, không mua sắm quần áo. Xe chắc cũng đi ít hoặc mới mua nên chưa có dịp hỏng. Giỏi đó.

- Ăn sáng bằng mì gói còn ăn tối cơm 20 nghìn/suất hay gì mà 1 tháng hết 1 triệu nhỉ? Thế các chi phí sinh hoạt cá nhân: Dầu gội, kem đánh răng…sang hàng xóm dùng ké. Quần áo không phải mặc hay đi xin, sống tự kỷ không bao giờ đi uống nước, không có đám cưới, đám giỗ, không biếu bố mẹ 1 xu, không cho các em các cháu 1 hào. Nếu có thật như này thì chắc tiết kiệm 5 tỷ thì gái nó cũng chạy mất dép.

- Mình lương 10 triệu cũng mua được miếng đất nhỏ xinh sau nửa năm đi làm, đi làm cho có lương để hàng xóm đỡ nói mình thất nghiệp chứ tiền mua đất mình buôn bán kiếm được mấy bạn ạ.

- Trước mình cũng đi làm lương 10 triệu tiết kiệm được gần 300 triệu xong thì sếp gọi dậy trừ 3 lít tiền ngủ gật.

hình ảnhẢnh minh họa, saostar, pinterest

Tuy nhiều ý kiến trái chiều cho rằng việc để dành được nửa tỷ trong vòng 3 năm là bất khả thi. Mỗi tháng chỉ tiêu xài 3,5 triệu cho tất cả các khoản, bao gồm tiền nhà là điều không thể. Vậy nhưng vẫn có ý kiến cho rằng thanh niên này làm được và anh ta phải chắt cóp hết mức có thể vì tuổi trẻ quá khó khăn: 

“Cháu tiết kiệm thế thì tốt quá nhưng thương vì tuổi trẻ đã phải kham khổ thanh xuân ngắn lắm nên đừng quá ép mình đời còn nhiều cơ hội để kiếm tiền hãy cân nhắc sắp xếp sao cho hài hoà để mai sau không phải tiếc nuối một điều gì! Chúc cháu thành công trong sự nghiệp thành đạt trong cuộc sống và luôn có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc!”.

Thật ra không gì là không thể, mỗi người lại có cách chi tiêu khác nhau, không nên đứng ở góc độ cá nhân mà phán xét bất kỳ ai. T. thật sự đã có 500 triệu trong vòng 3 năm nhờ vào khả năng tiêu xài siêu tiết kiệm của mình là điều chẳng ai biết. Chỉ cần anh làm sao miễn bản thân thấy hài lòng, thoải mái là được dù người ngoài có đánh giá như thế nào đi chăng nữa. 

Riêng tôi, cuộc sống không thể thiếu đi những điều giúp bản thân mình thấy vui vẻ như sắm cho mình bộ đồ mới, chiếc túi mới hoặc lâu lâu cho phép bản thân mình được cafe cùng bạn bè, du lịch thư giãn đầu óc sau chuỗi ngày vất vả. Dù ở độ tuổi nào cũng nên biết cách cân bằng, có thu có chi, có chăm sóc mình thật tốt từ trong tâm hồn và thể chất thì mới tồn tại được lâu. Mà cuộc sống thì vô thường nên không cần thiết phải cố gồng quá lâu.