Nhiều người cho rằng anh chồng quá giả tạo khi thấy vợ đi bộ cả 3km mà không thấy thương xót nhưng lại sợ vợ bị ảnh hưởng sức khỏe vì uống nước ngọt
Nếu có một điều ước, có lẽ tất cả phụ nữ đều ước đàn ông có thể mang thai một lần để thấu hiểu cảm giác của các mẹ bầu trên thế gian này. Bởi chẳng phải tự nhiên mà các mẹ bầu cần sự quan tâm, chăm sóc của người chồng mà đây là khoảng thời gian họ trở nên yếu đuối nhất. Vì những lý do này nên mới đây cư dân mạng được phen bức xúc khi xem đoạn video ghi lại cảnh người chồng vì tiếc tiền thuê xe taxi mà bắt vợ đang mang bầu phải đi bộ 3km, chưa hết anh ta còn không cho vợ uống nước ngọt dù vợ đang bị khát nước. Đa phần các mẹ bầu đều đồng cảm chia sẻ rằng: Phụ nữ lấy nhầm chồng, cả đời còn lại chỉ toàn nước mắt.
Được biết đoạn video này được những người chứng kiến quay lại vào tối ngày 1/8 tại tỉnh Chiết Giang khi đang đi dạo trên đường.
Lúc này một người phụ nữ đang mang thai, mặc bộ váy màu xanh chỉ tay vào mặt chồng với vẻ ngoài vô cùng tức giận và nói: “Tôi đã đi bộ suốt cả tiếng rồi nên giờ rất khát nước, mong muốn được uống một ly nước ngọt có gì sai hay sao?”.
Nguồn hình: 163
Thấy vậy anh chồng liền lớn tiếng nói: “Uống nước ngọt không tốt khi mang bầu, em có thể chịu đựng một chút khi đi về tới nhà để uống nước lọc được không?”
Người vợ lập tức đáp lại: “Tất nhiên là không. Tôi đã tiết kiệm tiền taxi cho anh bằng cách chấp nhận đi bộ 3km, nhưng đến bây giờ đến cả chai nước ngọt mà anh cũng ngăn cản tôi sao. Một chút nước không thể nào ảnh hưởng đến đứa con trong bụng được, anh hiểu chứ”.
Nguồn hình: 163
Thấy vợ mình ngày càng không kiểm soát được sự tức giận, người chồng liền nói vợ đừng làm lớn chuyện nữa mà mọi người xung quanh nhìn.
Nguồn hình: 163
Thì ra điều khiến người vợ nổi nóng như vậy là vì đang cảm thấy kiệt sức do đi bộ quá xa nhưng anh chồng thì không thấu hiểu. Hơn ai hết, chị là người hiểu rằng việc uống nước ngọt tất nhiên không tốt cho thai nhi nhưng vì trong siêu thị đã hết nước lọc, nên đòi hỏi của chị không có gì quá đáng mà người chồng vẫn cố chấp.
Tất nhiên nếu người ngoài chỉ biết được câu chuyện anh chồng ngăn cản không cho vợ uống nước ngọt vì lo lắng cho sức khỏe của em bé trong bụng thì đa phần ai cũng sẽ ngưỡng mộ vì sự chăm lo của người chồng dành cho vợ mình. Nhưng khi biết đến rõ thực hư rằng người chồng chấp nhận để vợ đang bầu bì phải đi bộ đến 3km để tiết kiệm tiền mà không thấy xót cho vợ thì đã là không thể chấp nhận được, vậy mà còn thể hiện lo lắng cho vợ khi xin uống một ly nước ngọt thì có phải là giả tạo quá không?
Nhiều cư dân mạng sau khi xem đoạn video đã để lại bình luận như:
- Anh chồng này có giáo điều quá không, phụ nữ mang thai uống một chút nước ngọt cũng có sao đâu, chưa kể cô ấy đã đi bộ một đoạn đường quá xa
- Trời ơi tôi đây đi bộ có vài chục mét đã thở không ra hơi, vậy mà bà mẹ này đi bộ đến 3km, gặp tôi chắc tôi nằm ăn vạ ra giữa đường rồi
- Làm phụ nữ đừng nhận hết thiệt thòi về mình, bầu bì không đi được thì cứ nói thẳng là mệt không đi được, thèm uống nước thì cứ uống thôi, đừng có nghĩ tiết kiệm cho chồng là chồng thương, đến lúc mệt có nằm xỉu ra đó thì thiệt thân mình thôi chứ ai đâu.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1