Dù đau khổ tột độ vì bị người yêu phản bội, anh chàng cũng không nỡ cư xử thô lỗ với cô. Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn thì người đó khổ.

Tình yêu vốn không phải là cái cân, không thể cân được ai yêu nhiều hay yêu ít. Nhưng có một thực tế mà bất kể người nào dù có đang yêu hay không cũng sẽ nhận ra, ấy là trong tình cảm, hễ ai yêu nhiều hơn thì đó dễ..."thua". Vì sao thua? Vì tâm trí lúc nào cũng nhung nhớ đối phương, dành hết những điều ngọt ngào nhất cho đối phương, ngỡ như có thể chết đi sống lại vì đối phương. Đến khi chuyện tình không như ý, kẻ yêu nhiều sẽ đau khổ hơn người còn lại và chịu vết thương lòng khó xóa nhòa.

Nhưng đã yêu thì mấy ai còn câu nệ chuyện thiệt hơn, cứ muốn dốc lòng vì người yêu. Chỉ khi chuyện không may xảy ra, nhìn lại mới thấy mình đã dại dột như thế nào. Ai chàng sau đây cũng vậy, đứng trước mặt bạn gái và giữa chốn đông người, anh ta gào thét, giãy nảy vì phát hiện mình bị “cắm sừng”. Trong khi cô bạn gái thì dửng dưng như không, bình tĩnh lạnh lùng như chuyện của ai chẳng phải mình.

hình ảnh

Chàng trai vô cùng tức giận, lên tục lớn tiếng trước mặt bạn gái. Ảnh K.T

Sự việc xảy ra khi cặp đôi đang đứng trên vỉa hè. Họ đội nón bảo hiểm giống nhau, vừa cùng nhau bước xuống xe máy. Anh chàng vô cùng tức giận, liên tiếp gào lên vì quá bức xúc: “Tại sao, tại sao em lại làm như vậy?”. Vẻ mặt của anh ngập tràn đau khổ, anh tự đập tay vào ngực mình, chất vấn cô gái đang đứng trước mặt.

hình ảnh

Dù có đau lòng đến mấy, anh chàng không động tay động chân với bạn gái mà trái lại còn nhẹ nhàng cởi nón bảo hiểm cho cô. Ảnh K.T

Trong đoạn clip thu hút hơn 10 triệu lượt xem, ai nấy đều nhận ra một điều chứng minh anh chàng thật sự rất yêu và trân trọng cô gái. Đó chính là khoảnh khắc anh gào thét vào mặt cô ấy nhưng lại nhẹ nhàng gỡ nón bảo hiểm cho cô. Anh dù có tức đến phát điên lên được cũng nhất định không đụng tay đụng chân, làm tổn hại gì đến thân thể người thương, vẫn giữ khoảng cách an toàn với cô gái. Một người bạn trai như vậy, thử hỏi có thể tìm đâu được nữa?

Trái ngược với sự bức xúc của bạn trai, cô gái dửng dưng như chuyện chẳng phải của mình. Cô đứng dựa vào xe, chống tay lên yên xe, đu đưa chân thoải mái, giơ tay vuốt tóc cho chỉn chu ngay ngắn. Thật sự nhìn vào thái độ của cô, ai cũng hiểu rằng cô xem nhẹ mối quan hệ với bạn trai và trong lòng muốn nhanh chóng rời khỏi đó. 

hình ảnh

Cô gái dửng dưng như chẳng có chuyện gì. Ảnh K.T

Sự khác nhau giữa người yêu nhiều và yêu ít là như vậy. Kẻ thì vật vã đớn đau vẫn nhất định không dám làm tổn hại đến người mình yêu. Còn kẻ yêu ít, hoặc thậm chí không còn yêu thì dù đối phương có khóc than đến mức nào, họ cũng chẳng hề để tâm, trong lòng không vương chút gì tội lỗi. 

Ai nấy đều bày tỏ sự xót xa cho chàng trai khi đã trót yêu quá nhiều, đặt trọn vẹn tình yêu vào một người không yêu mình. Có thông tin chưa kiểm chứng còn cho biết, chàng trai đã vì cô gái mà chấp nhận từ bỏ nhiều thứ quan trọng để nuôi cô suốt mấy năm đại học. Để rồi khi cô ra trường đã nhanh chóng phản bội tình cảm của anh.

- Tức giận cỡ nào đi nữa anh ấy vẫn không “động tay động chân”. +1 respect cho anh và chúc anh sớm kiếm được người tốt hơn.

- Nói chung là bất kể nam hay nữ, nặng tình thì luôn là người thiệt thòi.

- Cực kì yêu mới có thể kiềm chế được đến mức này để không động tay động chân. Đàn ông uất ức đến phát khóc thì đấy là yêu hơn chính bản thân mình đấy.

- Dù có tức giận đến mấy, anh ấy cũng không nỡ động tay động chân với người anh ấy yêu thương còn chị gái, chúc mừng chị đã đánh mất một người thật lòng thật dạ yêu chị.

hình ảnh

Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn thì người đó thua. Ảnh K.T

Dù chưa biết thực hư chuyện tình này ra sao, nguyên nhân gì khiến anh chàng đau khổ đến cùng cực như thế nhưng ai nấy đều cho rằng, nếu anh thật sự vì bạn gái mà bỏ qua nhiều thứ quan trọng chẳng hạn như sự nghiệp của mình để toàn tâm toàn ý lo cho cô thì anh đã sai lầm. Dù yêu đương cũng cần phải có lý trí, phải biết nghĩ cho bản thân mình và gia đình nữa. Là nam hay nữ, chỉ cần thấy đối phương yêu chiều, cung phụng mình quá nhiều thì sẽ sinh ra tâm lý ỷ lại, xem nhẹ tình cảm và sự chân thành của đối phương ngay lập tức. 

Thay vì dành hết thời gian, tiền bạc, tâm trí cho người yêu thì hãy tập trung đầu tư cho bản thân mình trước. Có sự nghiệp, có trí tuệ, phụng dưỡng cho cha mẹ và đối tốt với bản thân thì chẳng bao giờ sợ bị phản bội trong chuyện tình cảm hay sợ không có người yêu cả. Nên nhớ, đầu tư cho mình chính là sự lựa chọn khôn ngoan nhất. Mình phải tin mình trước, phải yêu bản thân trước khi yêu người khác nhé các bạn.