Quy trình chuyển dạ cũng vất vả như những ca sinh nở thông thường, nhưng nỗi đau khi sinh nở lại không được đền đáp khi đứa con chưa kịp ra đời thì đã vội chào tạm biệt người mẹ về thế giới bên kìa
Một sản phụ ở Mỹ đã mang thai gần đến ngày dự sinh, cô đã bàn với chồng và muốn tìm một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp để ghi lại những khoảnh khắc quý giá. Nhưng thật không may, những mong đợi này đã bị vụt tắt khi cô mang thai được 38 tuần 4 ngày thì phát hiện đứa con thân yêu trong bụng mình đã bị chế.t lưu. Và người mẹ này đã quyết định chụp ảnh khi sinh con vì cô xem đây là “kỉ niệm duy nhất mà mình có thể mang về nhà”.
Để bắt đầu cho việc thực hiện tâm nguyện này của mình, cô đã mời nhiếp ảnh gia Brianna Waltman đến để ghi lại toàn bộ quá trình sinh nở, ban đầu cô lo lắng không biết liệu nhiếp ảnh gia có từ chối yêu cầu đặc biệt này hay không, nhưng Waltman đã đồng ý. "Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi đau đớn mà chúng tôi đã trải qua thời điểm đó. Cả khi tôi biết rằng tôi vẫn sẽ đau đẻ, vẫn sinh con như người ta nhưng con tôi sẽ chỉ im lặng, không khóc và vô hồn, nhưng bằng cách nào đó tôi biết mình vẫn sẽ thực hiện bộ ảnh này, dù cho có lẽ phải nghẹn đắng khi nhìn lại nhưng đó sẽ là tất cả những gì còn lại", người mẹ mạnh mẽ kể câu chuyện của mình trên blog trong bài viết "Thai chết lưu vẫn được sinh ra - Câu chuyện ra đời của Henry".
Quá trình sinh nở vẫn diễn ra như những ca sinh khác, sau khi đứa trẻ chui ra, cô để con nằm trên người mình và cảm nhận sự tiếp xúc với da của trẻ, sau đó vợ chồng cô cẩn thận ôm con, quấn khăn và cho bé ngậm núm vú giả, họ chăm chỉ khắc con trong ký ức, nhiếp ảnh gia Waltman đã ghi lại tất cả khoảnh khắc này.
"Đứa trẻ đã ra đời. Chồng tôi nói với tôi rằng đó là con trai. Chúng tôi không biết trước điều đó. Nhưng chúng tôi đã đặt tên con là Henry từ khi mang thai. Xem lại những bức ảnh này, thật may là tôi đã có quyết định đúng để chụp ảnh vào ngày hôm đó. Hãy để tôi ghi nhớ khoảnh khắc đặc biệt này, tôi cũng cảm nhận được tình yêu và sự ủng hộ của chồng tôi. Những bức ảnh này là tài sản quý giá nhất của chúng tôi bây giờ và những bức ảnh này sẽ được đặt ở nhà, để chúng tôi có thể nhớ Henry mỗi ngày", bà mẹ chia sẻ.
"Không lâu sau ngày hôm đó, ảnh được gửi đến tận tay chúng tôi. Vợ chồng tôi bật khóc nức nở khi lần lượt lật giở từng bức ảnh một. Chúng đẹp đến nỗi khiến tôi choáng ngợp. Đó là người chồng ấm áp, dịu dàng luôn cạnh bên an ủi, đó là những cái ôm âu yếm duy nhất, đó là hơi ấm còn sót lại của con. Tất cả là tài sản quý giá của tôi".
"Để con bạn phải chết lưu từ trong bụng là điều mà bất kỳ cha mẹ nào cũng không mong muốn phải trải qua. Nhưng nếu phải đối mặt với chuyện này, tôi khuyên bạn nên chụp ảnh con lại để những kỉ niệm này có thể bên bạn đến suốt đời".
Bộ ảnh ngay sau khi được người mẹ đăng tải đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của người xem, nhiều người tỏ ra rất ngưỡng mộ tình mẫu tử thiêng liêng của người mẹ dù con đã đi về thế giới khác và cầu chúc cho cả 2 vợ chồng sẽ sớm gặp lại “em bé cầu vồng” trong thời gian sớm nhất.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1