Nhìn con trai đáng thương của mình, người mẹ lúc nào cũng hối hận với suy nghĩ nếu ngày đó được sinh mổ, có lẽ con cô đã có thể phát triển khỏe mạnh bình thường.
Thấy nhiều người hay quan trọng việc sinh mổ sinh thường. Cứ nói rằng mẹ sinh mổ là không thương con, sinh thường thì con mới khỏe mạnh, riêng em thì thấy sinh mổ hay sinh thường cũng phải phụ thuộc nhiều yếu tố, tốt nhất cứ nghe theo lời bác sĩ là người có chuyên môn. Mà sinh mổ để đảm bảo cho mẹ và con thì cũng có vấn đề gì đâu, sao nhiều người cứ cho rằng sinh mổ là không biết đẻ vậy nhỉ? Em đã từng chứng kiến khá nhiều trường hợp bác sĩ khuyên mổ nhưng nhất định không chịu và hậu quả thì tai hại vô cùng, cái này là thật đó ạ. Nói đâu xa, bữa mới đọc một vụ của mẹ kia mang thai con lớn gần 5kg nhưng chồng không cho sinh mổ, cứ nói là hại, kết quả đứa nhỏ ra đời gặp biết bao nhiêu vấn đề, thật sự vô cùng tội nghiệp.
Người mẹ em nhắc đến ở trên tên là Liu Hongqiuong hiện sống tại Khúc Tĩnh, Vân Nam. Sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ, cô Liu tái hôn và ở tuổi 35 và nhanh chóng mang thai sau đó. Khoảng đầu năm 2019, cô Liu sắp tới giai đoạn sinh nở và được bác sĩ khuyên nên lựa chọn phương pháp sinh mổ vì thai nhi hiện tại khá to, cân nặng gần 5kg trong khi cơ địa người mẹ lại khá thấp bé. Nếu cứ sinh thường rất có thể gây ra nhiều nguy cơ tai hại cho cả mẹ lẫn con. Thế nhưng khi trao đổi với gia đình về vấn đề này, chồng của Liu lại nhất quyết không đồng ý, anh ta cho rằng bằng mọi giá cô phải sinh thường vì sinh mổ rất dễ gây hại cho đứa con trong bụng.
Không lâu sau đó, cô Liu cũng nhập viện sinh con, sau khi trải qua nhiều giờ vất vả đau đớn vì ca sinh khó, một bé trai nặng 4,63kg cũng chào đời, được đặt tên là Luteng. Cứ nghĩ con đã chào đời an toàn thì mọi thứ sẽ suôn sẻ, thế nhưng người mẹ này hoàn toàn không ngờ những tháng ngày phía trước của mình còn khó khăn hơn gấp nhiều lần so với giai đoạn bầu bì, sinh nở. Khoảng vài ngày sau khi chào đời, cô Liu để ý thấy đầu của con khá mềm nên đã đi hỏi bác sĩ, khi nhận được câu trả lời nguyên nhân là do đầu em bé bị sản đạo chèn ép, vài tháng sau sẽ cứng cáp bình thường thì người mẹ mới yên tâm, thế nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.
Khoảng 1 tháng sau, bé trai Luteng bắt đầu xuất hiện nhiều biểu hiện bất thường, hay quấy khóc dữ dội, dỗ cỡ nào cũng không nín, ngoài ra, cậu bé còn thường xuyên ốm sốt, tiêu chảy, nôn ói,… Cô Liu đã đưa con đi khá nhiều bệnh viện nhưng tình trạng đứa trẻ vẫn không khá hơn là mấy. Cuối cùng, Luteng được chuyển đến bệnh viện Thượng Hải. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán cậu bé bị nhiễm virus adeno và phải nhập viện điều trị gấp. Chỉ trong 18 ngày nằm viện, số tiền viện phí phải trả lên đến 80.000 NDT (gần 285 triệu đồng). Vợ chồng cô Liu đã phải dùng sạch số tiền tiết kiệm đồng thời vay mượn thêm mới có đủ khả năng chi trả tiền chữa bệnh cho con.
Không lâu sau đó, người mẹ lại thấy con mình có nhiều biểu hiện khác thường, không được linh hoạt như những đứa trẻ khác. Tay chân bên phải của cậu bé cử động rất chậm, dường như không có chút sức lực nào. Khi đưa con đi khám tại bệnh viện Côn Minh, người mẹ đã ngã quỵ khi nghe bác sĩ nói cậu bé Luteng bị teo tiểu não và liệt nửa người mà nguyên nhân phát xuất từ lần sinh thường cách đây 1 năm của cô. Bác sĩ cho biết khi ra khỏi bụng mẹ, vì cậu bé quá lớn, mẹ lại sinh khó nên khả năng cao Luteng đã bị sản đạo chèn ép nặng lên dây thần kinh, vì thế các chức năng mới không được bình thường, cũng có dấu hiệu chậm phát triển. Hiện tại việc phẫu thuật không còn nhiều ý nghĩa nữa nên chỉ có thể điều trị dần bằng cách áp dụng các phương pháp phục hồi chức năng. Nghe đến đây, vợ chồng cô Liu mới hối hận, không ngờ chỉ vì sinh thường mà con của họ phải chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề như thế, nhưng lúc đó đã không kịp nữa rồi.
Cậu bé Luteng phát triển chậm so với những đứa trẻ cùng tuổi. Tay chân bé không linh hoạt, không thể giao tiếp và làm gì cũng phải có mẹ. Sau vài tháng cho con đi điều trị phục hồi chức năng, tình trạng của cậu bé không khá hơn bao nhiêu, còn tiền bạc trong nhà cô Liu thì đã cạn kiệt. May mắn là ngay lúc này, cô tìm thấy một trung tâm phục hồi chức năng có chính sách trợ cấp. Người mẹ lại kiên trì theo con đến đó mỗi ngày trong một thời gian dài để điều trị. Gần đây, tình hình cậu bé đã khả quan hơn.
Luteng hiện tại có thể tự mình đi vài bước, nói được nhiều hơn, dù lúc nào cô Liu cũng phải lặp lại câu nói của mình 10 lần, thậm chí 20 lần con mới có thể dần hiểu ra vấn đề, thế nhưng người mẹ này vẫn kiên trì và không bỏ cuộc. Ngày ngày, người mẹ này vô cùng bận rộn trong việc chăm sóc con trai, cô thức dậy sớm nấu ăn cho con, sau đó xoa bóp chân tay cho cậu bé rồi cùng con đến trung tập phục hồi chức năng. Khi trở về nhà, người mẹ lại tất bật với công việc nhà, rồi lại nấu nướng, chăm sóc, xoa bóp cho con, một ngày trôi qua lúc nào cũng vô cùng bận rộn. Cô Liu chia sẻ đã có nhiều lúc cô hối hận và tự hỏi nếu ngày đó không sinh thường mà được mổ thì con trai cô liệu có phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác hay không. Thế nhưng suy nghĩ này cũng nhanh chóng qua đi vì cô phải dành nhiều thời gian, tâm trí cho việc chăm sóc cậu con trai nhỏ. Chỉ cần nhìn thấy con khỏe mạnh, tiến bộ hơn mỗi ngày, người mẹ này đều cảm thấy mọi công sức mình bỏ ra đều thật xứng đáng.
Nguồn: 163


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1