Võ Hồng Vinh (37 tuổi, quê Quảng Ngãi), đang kinh doanh võng xếp ở quận 12 (TP. HCM) và chị Võ Thị Chua (quê ở Buôn Mê Thuột), đang làm thẩm mỹ, sống ở Củ Chi. 

Điểm chung của cả hai là từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và đang tìm kiếm cơ hội mới trong chuyện tình cảm. Về phía “đàng gái”, chị Chua đang sống với con trai 11 tuổi. Cuộc hôn nhân trước đây của chị kéo dài được 5 năm và lý do chia tay là người chồng cũ không có trách nhiệm, không quan tâm với gia đình. 

Còn anh Vinh cũng có một đứa con và hiện do bà ngoại chăm sóc. Anh sống với người vợ trước được 2 năm rồi đường ai nấy đi do không hợp nhau, không tìm ra tiếng nói chung. 

hình ảnh

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình Hẹn Ăn Trưa)

Khi được “bà mối” Cát Tường hỏi về việc đối phương đã từng qua một đời chồng và đang nuôi con nhỏ, anh Vinh vẫn vui vẻ chấp nhận và hy vọng nếu tiến tới xa hơn thì sẽ cùng nhau sinh thêm con. 

Về phía chị Chua, người mẹ đơn thân đã đặt nhiều câu hỏi với đối phương và chị hy vọng sẽ tìm được người đàn ông bản lĩnh để có thể bảo bọc cho hai mẹ con. Trong khi đó, anh Vinh khá nhút nhát, ngượng ngùng và tự nhận bản thân “nhát gái”. 

Đến phần bấm nút quyết định có hẹn hò hay không, mẹ đơn thân đã từ chối, còn anh Vinh đã nhấn nút đồng ý. Khi được hỏi lý do, chị Chua cho rằng mình không có cảm giác với đối phương nên từ chối hẹn hò. 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình Hẹn Ăn Trưa)

Ngoài ra, một lý do khác khiến chị Chua từ chối là do đối phương không có câu trả lời cụ thể về việc có chỗ ở ổn định cho hai mẹ con chị nếu sau này hai người tiến đến hôn nhân. Có lẽ, anh Vinh khá lúng túng, nhút nhát trong khi tiêu chuẩn của mẹ đơn thân là muốn gặp người đàn ông mạnh mẽ, bản lĩnh hơn. 

Tuy đã bấm nút đồng ý hẹn hò nhưng bị đối phương từ chối, anh Vinh cho biết vẫn tôn trọng quyết định của chị Chua. Anh cho biết thêm là bản thân không muốn hứa hẹn nhiều khi lên chương trình mà chỉ nói những điều chắc chắn sẽ làm được cho người phụ nữ của mình. 

hình ảnh

hình ảnh

Câu chuyện mẹ đơn thân từ chối người đàn ông một đời vợ vì anh không có nhà, không đủ bản lĩnh, quyết đoán đã thu hút nhiều cư dân mạng quan tâm và để lại những bình luận trái chiều. Có người đồng tình với quyết định của chị Chua vì phụ nữ sau đổ vỡ không chỉ nghĩ cho mình mà còn muốn tìm người bản lĩnh, là chỗ dựa vững chắc và có đủ khả năng lo cho con của mình. Việc người phụ nữ dò hỏi về vấn đề nhà ở của đối phương cho thấy chị lựa chọn cẩn thận, sử dụng lý trí thay vì mơ mộng như thời con gái. 

Tuy nhiên, cũng có bình luận cho rằng “đàng trai” và “đàng gái” không ai sai, chỉ là do họ chưa gặp đúng đối tượng có chung “tần số” với mình. Anh chàng quá hiền đến nhút nhát, còn chị gái lại cần một người bản lĩnh sau đổ vỡ trong hôn nhân. 

“Ai cũng 1 lần đò, đáng lẽ anh trai phải thể hiện được bản lĩnh đàn ông, hoặc khả năng bao dung cho bạn gái. Đằng này anh như trai mới lớn, làm sao 1 người mẹ có thể trao đời mình và tương lai cho anh ấy”

“Bạn trai này quá nhát và thật thà”

“Bạn trai hiền nhưng thiếu quyết đoán, khi bạn gái hỏi có cho để chứa hai mẹ con không, bạn trai cười và nói chưa biết nữa. Đàn bà khi đã có con, họ rất nhạy cảm, bước đi bước nữa nhưng cũng phải nghĩ cho con”

“Anh trai rất hiền lành. Nhưng đúng là ngay câu đầu tiên đã làm cho chị gái cảm thấy không yên tâm về tương lai”

“Không ai có lỗi. Chỉ có điều không hợp nhau, anh này cần 1 người vui vẻ hiền lành, còn cô này cần một người đàn ông bản lĩnh”...