“Tự túc mà đi làm kiếm tiền đi coi đồng tiền có được cực như nào! Rồi hả về đòi hỏi thêm ở bố mẹ.”, bình luận hay quá chị ơi.
“Em mới lên đại học, mỗi tháng được bố mẹ cho có 5 triệu. Có ít quá không ạ. Em thấy các bạn toàn được cho 7-8tr sao ấy”.
Câu hỏi của em sinh viên lo bố mẹ cho 5 triệu không đủ tiêu đang khiến dân mạng bình luận tưng bừng đó các mẹ. Thời của em đi học ở thành phố, mẹ cho có 500 nghìn/tháng. Giờ lên tận 5 triệu mà em ấy lo không đủ dùng, đáng sợ thật.
Sinh viên “cục vàng” lo 5 triệu một tháng không đủ tiêu
Không ngờ một câu hỏi vu vơ của tấm chiếu mới chưa từng trải đã khiến cư dân mạng một phen tranh cãi rần rần. Đa phần là “ối giồi ôi” tặng em cục gạch xây biệt thự. Bởi sinh viên mà được bố mẹ cho 5 triệu, còn kêu ca không đủ tiêu. Em ơi là em, có hàng trăm ngàn sinh viên ngoài kia, mỗi tháng chỉ được 1, 2 triệu thôi kìa.
Ảnh chụp từ FB Trầm
Trong những bình luận trách sinh viên non nớt, dại khờ nghĩ 5 triệu nhà cho không đủ tiêu, đây là “còm” chất lượng nhất nè mọi người:
“Ba mẹ t cho cả tiền ăn trọ sinh hoạt và học 1.5tr. Được cho hẳn 5tr thì còn đòi gì. Tự túc mà đi làm kiếm tiền đi coi đồng tiền có được cực như nào! Rồi hả về đòi hỏi thêm ở bố mẹ. Nói không phải chứ đối với một số gia đình thì 5tr đó đủ cho ba mẹ và một hai đứa em nhỏ ở nhà trang trải và có bữa cơm ngon đấy”.
Dù thế nào thì lối so sánh bố mẹ mình với bố mẹ các bạn là không nên đâu. Các em chưa làm ra tiền, chưa hiểu kiếm đồng tiền nó cực khổ thế nào, vất vả ra sao. Đôi khi các em vô tâm so sánh với phụ huynh nhà người ta sẽ khiến bố mẹ chạnh lòng.
Ai chẳng muốn cho con mình những thứ tốt nhất. Nếu nhà dư dả hơn, giàu có hơn thì bố mẹ tiếc gì mà không rộng tay cho em 7, 8 triệu, thậm chí 10 triệu. Cũng có thể bố mẹ sợ em tiêu hoang, phung phí, tính toán cả rồi nên mới quyết định cho em 5 triệu. Đó cũng là cách phụ huynh bảo vệ con khỏi cạm bẫy khi xa nhà.
Và xin chắc chắn với em rằng, 5 triệu thì dù ở thành phố lớn như Sài Gòn hay Hà Nội, em vẫn dư, thậm chí bỏ heo được luôn đấy.
Câu trả lời từ cộng đồng mạng. (Ảnh chụp màn hình, nguồn: FB Trầm)
5 triệu bằng cả tháng lương của người mẹ đang nuôi con nhỏ
Nhờ câu hỏi lo 5 triệu không đủ tiêu của em sinh viên chân ướt chân ráo mới thấy được rất nhiều câu chuyện nghị lực. 5 triệu mà em ngại chẳng đủ tiêu, lại là số tiền sống cả tháng của một gia đình.
Có chị vào bảo đang nuôi con nhỏ, lương chị cũng chỉ 5 triệu thôi. Thế nói như em thì chị và con sống làm sao nổi. “5tr là bằng lương 1 tháng của chị rồi nha em. Mà chị còn nuôi con của chị nữa. Nên chị nghĩ ba mẹ em nên đổi con để em đỡ phải so sánh mà chạnh lòng”.
Thậm chí có người mẹ còn cho biết lương chị chỉ bằng một nửa con số này, chị vẫn nuôi con được. Tiêu đủ hay không là do mình thôi em, “khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”.
Bình luận từ cộng đồng mạng. (Ảnh chụp màn hình, nguồn: FB Trầm)
Bên cạnh đó, có rất rất nhiều người vào khoe một thời đi học, chẳng những không xin tiền bố mẹ mà còn gửi tiền về. Làm sao họ làm được? Họ làm thêm đó em, sáng lên giảng đường, tối dạy gia sư, phục vụ, chạy giao hàng. Cực khổ lắm, cố gắng lắm, vừa học vừa làm không hề dễ dàng.
Nhưng biết làm sao khi số tiền bố mẹ có thể cho là 0 đồng. Nhà còn không đủ ăn, đã có ước mơ học đại học thì tự chịu trách nhiệm với chính mình đi em. Em lên đại học, em phải quen nhiều người, cọ xát nhiều vào.
Rồi em sẽ thấy, có những người bố mẹ chỉ có khả năng cho con mỗi tháng 500 nghìn, 1 triệu. Ở thành phố, 500 nghìn làm được gì. Muốn trụ được thì phải đi làm thêm, ngày ngủ 4 tiếng. Họ vẫn học đủ 4 năm, vẫn ra trường với tấm bằng khá giỏi. Rất nhiều người như thế, chứ không phải 5, 10 người.
Ảnh mang tính minh họa: cunman
Nhân đây cũng nhắn nhủ đến các em sinh viên tương lai, học phí đại học tăng cao lắm rồi các em, một năm từ mấy chục triệu đến cả trăm triệu. Nhiều bố mẹ còn đang đau đầu, lo lắng không cố nổi cho con học đại học không. Ở ngoài kia cũng có rất nhiều em phải ngậm ngùi chọn con đường ra đời sớm, bươn chải tìm cơ hội thành công. Vì gia cảnh không cho phép mà các em ấy đành thôi học đại học trong tiếc nuối.
Cho nên, việc được học đại học đã là hạnh phúc, các em nên trân trọng. Bố mẹ cho bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu. Đừng ăn cơm nhà mình mà ngó sang mâm nhà người. Như một số bình luận là muốn có được 7, 8 triệu như các bạn thì chắc em phải đổi bố mẹ mới thôi.
*Bài viết thể hiện góc nhìn cá nhân, thông tin tham khảo FB Trầm


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1