Bố mẹ tốn mấy trăm triệu cho con học đại học ròng rã 4, 5 năm, ra trường lương thấp xụi có 7 triệu, liệu có đáng.

Mấy hôm nay có chia sẻ của em nữ sinh năm nhất đại học khiến cộng đồng mạng tranh cãi kịch liệt. Đa phần vào cà khịa tư duy của em quả là một tấm chiếu mới chưa từng trải. Nhưng cũng đúng thôi. Sinh viên năm nhất có khác gì một trang giấy trắng bước vào đời đâu?

Theo diễn biến nắm được, nhiều người chỉ trích khá dữ dội khi thấy nữ sinh bi quan khi nghe kể ra trường lương có 7 triệu. Nhưng nếu đặt vào vị trí sinh viên chân ướt chân ráo vào đại học, còn phải sống nhờ "lương" bố mẹ cấp thì có thể hiểu đó là nỗi lòng của một đứa con xót công cha, nghĩa mẹ. Thời buổi hiện nay, nuôi được đứa con học đại học tốn biết bao nhiêu tiền của, mồ hôi, nước mắt bố mẹ. Vậy mà con ra trường nhận lương chưa chắc đủ nuôi bản thân thì đúng là thất vọng.

Chỉ có điều là nữ sinh chưa trải sự đời, em nôn nóng thành công sớm, nhận lương cao. Lại còn nghĩ đến chuyện dán mác trường tiềm năng, trường không. Em nó có cạn nghĩ thì mọi người giơ cao đánh khẽ, hướng dẫn nhẹ nhàng, chứ nhiều người vào nói nặng lời quá, em ấy lại tổn thương tâm lý thì tội.

hình ảnh

Chia sẻ của nữ sinh năm nhất, bi quan vì nghe kể ra trường lương 7, 8 triệu. Ảnh: Vietnamnet

Ở năm đầu đại học, các em ôm ấp rất nhiều hoài bão, hy vọng. Mơ ước ra trường sẽ nhận việc tốt, lương cao, đỡ đần bố mẹ, mua nhà, tậu xe. Sinh viên năm nhất vẫn nhận được sự bảo bọc của gia đình, tâm lý non nớt. Các em vẫn chưa thật sự va chạm với đời, chưa nếm mùi cuộc sống.

Do đó, em ấy cảm thấy bi quan khi nghe kể ra trường lương 7 triệu là điều bình thường. Có khi mức lương ấy chẳng hơn tiền bố mẹ cho em hàng tháng là bao. Theo như chia sẻ trên mạng xã hội, em sinh viên năm nhất cảm thấy buồn vì mọi người đồn nhau ra trường chỉ kiếm được 7, 8 triệu.

Em ấy đã đặt ra hai câu hỏi rằng:

Thứ nhất: Lương như vậy có xứng với 4, 5 năm đại học, tốn kém mấy trăm triệu của bố mẹ?

Thứ hai: Các nhà tuyển dụng cũng phải nhìn đến hồ sơ ứng viên, xem học trường nào tiềm năng, trường nào không?

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa: gaokaohelp

Có suy nghĩ này là bởi em cứ nghĩ vào học trường đại học có tiếng thì tương lai rộng mở. Nhưng thực tế lại khiến em bi quan vì mức lương khởi điểm quá thấp. Chính từ những chia sẻ non tơ của nữ sinh năm nhất đã khiến mọi người một phen cào phím mỏi tay. Đa số đều nói em tư duy chưa tới.

- Khi bạn hỏi những câu tương tự như vậy thì có khi thu nhập của bạn còn không xứng đáng với con số 7 triệu ấy :)))) thu nhập cao hay thấp do năng lực, đừng mang cái mác tên trường vào. Thực lực kém thì trường công với trường tư cũng không khác nhau nhiều đâu.

- Lương cao hay không do năng lực, do kỹ năng cá nhân, do quá trình trau dồi và rèn luyện bản thân. Chứ bây giờ mà vẫn giữ cái mindset (tư duy) trường tốt ra trường lương cao thì 7 triệu là cao rồi đó =)) Chúc bạn may mắn nhé.

Qua những lời chia sẻ của nữ sinh năm nhất, chuẩn bị lên năm hai đại học có thể thấy một thực trạng hơi buồn. Chi phí nuôi con hiện tại đã đội giá lên rất nhiều, chưa kể học phí cũng tăng theo thời giá. Nhiều nhà còn sợ lo không nổi cho con học đại học.

hình ảnh

Từng khoản chi cho con được mẹ ghi rõ ràng. Ảnh: Thanh Niên

Dạo trước dân mạng còn rần rần chuyền nhau sổ tay nuôi con gái học đại học. Hết năm 1 đã bay vèo 62.500.000 đồng của bố mẹ. Càng về những năm học sau, cộng tiền đi thực tập, tiền các môn thực hành (nếu có), chi phí sẽ càng cao hơn. Học hết 4 năm, ít ỏi cũng tiêu tốn trên dưới 300 triệu của bố mẹ.

Vậy mà, khi con ra trường, đi làm đồng lương ọp ẹp, công việc bấp bênh, có khi còn phải về ngửa tay xin tiền bố mẹ để xài thì thật sự quá đáng tiếc. Có người còn bảo, học đại học tốn kém mà đi làm lương tháng thua công nhân. Nghe mà bố mẹ nào cũng xót xa.

Nhưng các em năm nhất cần hiểu rõ, đại học chỉ là một cánh cửa mở ra tương lai. Nhưng đi tiếp như thế nào, thành công ra sao còn phụ thuộc vào sự cố gắng và năng lực của các em. Việc ra trường lương 7 triệu khởi điểm là hết sức bình thường.

“Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”, chê 7 triệu là thấp thì có lẽ em chưa trải sự đời. Hy vọng khi học lên năm hai, năm ba, dần dần em sẽ nhận ra, mọi sự thành công, việc tốt, lương cao đều có quá trình. Không có chỗ dựa hoặc khả năng hơn người thì phải từ từ đi từng bước thôi em ạ.

*Bài viết thể hiện góc nhìn cá nhân, thông tin tham khảo Vietnamnet