Tình mẫu tử thiêng liêng cao cả đã giúp cho em bé sinh non chưa đầy 1 kg bất ngờ sống lại.
Cách đấy mấy tháng em có vô viện thăm bà chị họ mới sinh, tội nghiệp con sinh non nên bé lắm. Chị em vì lo lắng cho con nên cũng mất ăn mất ngủ, kết quả là mất hẳn sữa luôn thương ghê các mẹ ạ. Chẳng biết làm gì chỉ biết động viện chị ấy cố lên thôi, vì ai cũng hiểu chăm con sinh non sẽ rất cực. Nhưng may mắn hiện tại tình trạng của cháu em cũng đã tạm ổn rồi, bình an khỏe mạnh và cũng to hơn hẳn so với lúc mới sinh. Đọc báo thấy cũng có nhiều mẹ sinh non cố gắng chăm con về sau em bé cũng phát triển khỏe mạnh bình thường nên hy vọng cháu cũng sẽ được như thế. Mà nghĩ thấy gia đình em cũng còn may, cháu sinh non nhưng vẫn bình an đến tận bây giờ, chứ có nhiều trường hợp vừa ra đời đã không qua khỏi rồi ạ hic. Đọc mấy trường hợp ấy thấy tội lắm luôn, mới đây còn có một trường hợp phải nói là vô cùng kỳ diệu. Em bé bé sinh non chưa tới 1kg khi mới chào đời bác sĩ đã lắc đầu khiến người nhà khóc hết nước mắt, nhưng kỳ diệu là vài phút sau khi được mẹ ôm em đã sống lại, đọc mà mừng giùm cho gia đình họ luôn.
Đây là trường hợp của gia đình anh Đường hiện đang sống tại Hồ Bắc (Trung Quốc). Vợ chồng anh kết hôn đã 5 năm nhưng vẫn không thấy có tin vui, thời gian vừa qua, cả hai cũng đã phải chạy chữa rất nhiều, tốn kém không biết bao nhiêu chi phí nhưng không có kết quả gì. Khi đã quá nản lòng và muốn bỏ cuộc, không uống thêm thuốc hay đi thăm khám gì nữa, đột nhiên vợ anh Đường lại phát hiện mình thực sự đã cấn bầu. Đây thực sự là một tin vui cho cả gia đình vì vợ chồng họ đã mong chờ đứa trẻ này suốt 5 năm, chính vì thế, họ đã hết sức cẩn trọng chờ đến ngày con chào đời.
Vợ chồng anh Đường
Thế nhưng niềm vui chưa đầy nửa gang, cách ngày dự sinh 3 tháng, vợ anh Đường bất ngờ phát hiện những dấu hiệu bất thường. Vùng dưới bắt đầu xuất hiện khí hư màu vàng, cơ thể khó chịu, cảm thấy nôn nao. Cả hai vợ chồng ngay lập tức đến một phòng khám tư tại địa phương, họ cho biết sản phụ chỉ bị viêm nhiễm bình thường, không có gì đáng lo ngại, nhưng sự thật không đơn giản như thế.
Chỉ vài ngày sau, vợ anh Đường bắt đầu xuất hiện những cơn đau và được chuyển đến Bệnh viện Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em ở huyện. Tại đây, các bác sĩ xác định chị bị bong nhau thai và có dấu hiệu sinh non. Dù đã cố gắng hết sức dùng mọi biện pháp giữ thai nhi ở trong bụng mẹ lâu hơn, nhưng cuối cùng đứa trẻ vẫn chào đời sớm hơn dự kiến khoảng gần 3 tháng. Bác sĩ cho biết anh Đường nên chuẩn bị tinh thần, vì trẻ sinh non ở thời điểm này thường rất khó sống sót. Khi nghe những lời này, anh Đường như muốn ngã quỵ, vì đây là đứa trẻ vợ chồng anh đã mong mỏi suốt 5 năm qua.
Trải qua một ca vượt cạn đau đớn, con gái nhỏ chưa đầy 1kg của họ đã chào đời, mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất vì theo bác sĩ, việc đứa trẻ sống sót là điều gần như không thể. Đúng như dự kiến, em bé đáng thương chỉ nhỏ bằng bàn tay người lớn, toàn thân tím tái gần như không có dấu hiệu của sự sống. Các bác sĩ tại bệnh viện đã đưa bé đến cho người mẹ được ôm ấp con lần cuối. Lúc này, vợ anh Đường đã đau khổ tột cùng nhưng vẫn cố gắng ôm con vào lòng. Chỉ sau đó vài phút, sản phụ vô cùng bất ngờ khi phát hiện những cử động của con mình dù là rất yếu ớt. Cô nhanh chóng báo cho bác sĩ và sự thật là đứa trẻ tưởng không còn hơi thở đã sống lại một cách kỳ diệu.
Anh Đường lo lắng cho vợ con
Bác sĩ nhanh chóng hút dịch mũi, sơ cứu và đưa em bé đến phòng chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh. Sau đó không lâu, bệnh viện đã chuyển em lên tuyến trên để nhân cao cơ hội sống sót. Sau vài tiếng đồng hồ được cấp cứu tích cực, em bé sinh non chưa đầy 1kg, suy hô hấp nặng đã vượt qua được cơn nguy kịch và vợ chồng anh Đường thực sự phải thầm cảm tạ trời đất vì phép màu kỳ diệu này. Cô con gái sinh non của họ đã bất ngờ sống lại chỉ vài phút sau khi được cho là không còn sự sống.
Tuy rất vui mừng vì con gái vẫn sống sót, nhưng vợ chồng anh Đường cũng gặp phải áp lực nặng nề với việc chi trả viện phí cho con. Dù đã qua cơn nguy kịch nhưng vì sinh non, các cơ quan bộ phận trong cơ thể của em bé vẫn chưa phát triển hoàn thiện, con buộc phải được chăm sóc trong lồng ấp tích cực và phải sử dụng máy trợ thở, ăn uống cũng phải dựa vào đường truyền tĩnh mạch.
Ông bố hiện đang phải làm việc vất vả để chi trả viện phí nhưng vẫn chưa thấm vào đâu
Chi phí điều trị vô cùng tốn kém, chưa kể tim của đứa trẻ cũng gặp phải vấn đề, nếu một thời gian sau vẫn không có tiến triển tốt, em bé khả năng cao sẽ phải tiến hành phẫu thuật tim. Trong khi đó, cả hai vợ chồng anh Đường đều là những lao động bình thường, hiện tại vợ anh vẫn chưa hồi phục sau ca sinh. Một mình anh Đường vừa phải vất vả lao đi kiếm tiền, vừa phải về nhà tất tả chăm sóc vợ, hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Nhìn những hình ảnh của họ thật sự tội quá luôn ạ, mong sẽ có những mạnh thường quân biết đến và hỗ trợ gia đình phần nào vượt qua được khó khăn.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1