Cô gái nhất quyết không lên xe cho bạn trai chở vì anh đi xe wave. Đúng là yêu đương nhau vì vật chất thì cũng chia tay vì vật chất mà thôi.
Trời trở lạnh cũng là thời điểm thích hợp để các cặp đôi tay trong tay đi dạo phố, hẹn hò sau thời gian dài giãn cách. Thế nhưng thay vì gặp nhau để thỏa sự nhớ thương thì cô gái sau đây lại khác. Cô biết bạn trai của mình sở hữu con xe SH nên cô muốn anh đến chở mình đi bằng chiếc xe này. Lấy lý do trời đẹp, cô đã thành công trong việc rủ anh chàng đi lượn lờ Hồ Tây bằng con xe SH sang xịn mịn của anh chàng.
Đến với nhau vì vật chất thì sớm muộn gì cũng vì vật chất mà chia tay. Anh chàng không biết cô gái kia rủ rê mình đi dạo Hồ Tây vì chiếc SH của anh chứ không phải vì cô thật sự có cảm tình với anh. Cho đến khi nhận ra điều này, anh chàng vô cùng bất mãn và chua chát viết bài than thở:
“Chuyện là sáng nay mình hẹn người yêu đi chơi vì được ngày Hà Nội không mưa, nắng dễ vào việc. Nhưng đang đi giữa đường thì chiếc SH của mình bị hỏng, điện đóm gì đấy chắc dịch để lâu. Nói chung là phải thay linh kiện, mai mới xong được vì tiệm không sẵn đồ. Nên mình phải mượn con wave chiến của thằng bạn để đi chơi với người yêu.
Nhưng cũng nhờ thế mà sau 24 năm trên cõi đời này mà mình mới biết được công dụng thần kỳ vô cùng của SH. Chẳng hiểu kiểu gì, hôm trước năn nỉ mình đi lượn Hồ Tây vì trời đẹp, thế mà hôm nay mình bảo lượn tạm bằng Wave thì lại kêu như sắp tận thế đến nơi rồi.
Con SH bây giờ nó quyền lực đến thế cơ à?”.
Kèm theo bài đăng chính là đoạn tin nhắn giữa anh chàng và bạn gái. Cô nàng liên tục lấy lý do ngồi trên xe wave bị lạnh nên không muốn đi chơi:
- Xuống đi nhé anh chuẩn bị đi.
- Em bảo rồi, trời lạnh lắm em không đi nữa đâu.
- Sáng em vẫn bảo trời đẹp mà.
- Đấy là sáng nay SH chưa hỏng thì trời chả đẹp?
- Thế thì ngồi xe wave một hôm không được à?
- Không. Ngồi xe wave lạnh.
- Wave hay SH cũng là xe máy cả thôi.
- Ừ, nhưng với em ngồi trên SH ấm hơn đấy. Có được không? Thôi không cần đưa đón gì nữa, tí em tự đi một mình.
Đoạn chat của cô gái khiến chàng trai bức xúc. Ảnh ngoisao.vn
Con gái có thể khó hiểu nhưng cô nàng này thì không. Nguyên nhân cô rủ anh chàng đi chơi chỉ vì muốn ngồi trên xe xịn, đến khi cô từ chối cũng vì xe xịn mà ra. Vì vậy, cư dân mạng cho rằng chàng nên cảm thấy may mắn vì sớm nhận ra bản chất của cô gái. Nếu anh không có xe xịn thì có lẽ cơ hội bắt chuyện với cô còn không có chứ đừng nói chi đến việc cô rủ anh đi chơi:
- Ai chả thích đẹp, cứ cái gì đẹp là thích thôi. Bạn gái này chắc đẹp lắm nên chỉ thích thôi chứ không nên lấy làm vợ!
- Thế thì ông không nghe vật chất quyết định ý thức rồi. Đó là chưa gặp ôtô đó. Gặp ôtô rồi thì đi SH cũng lạnh như thường thôi.
- Thôi giải tán cho khỏe bạn ơi, kiếm cô gái nào giản dị dễ thương mà quen cho đỡ mất thời gian.
- Kiểu này lỡ mai mình gặp sự cố gì thì cô ấy cũng theo người khác thôi.
Ảnh minh họa, 24h, Neu cfs
Có lẽ anh chàng này cũng không còn nuối tiếc cô bạn gái kia khi biết cô chỉ đang tăm tia chiếc xe của anh. Hy vọng chàng trai sẽ nhận ra người yêu thương mình thật lòng sẽ không có cách hành xử giống cô gái ấy mà ngược lại, khi nghe tin xe của anh hư thì cô ấy sẽ hỏi thăm xem anh có gặp khó khăn gì không, có tiện đến chỗ cô ấy hay hẹn bữa sau để anh có thời gian sửa xe. Còn nếu anh chàng vẫn muốn đến bằng xe wave, cô ấy sẽ vui vẻ chấp nhận vì quan trọng là được gặp nhau chứ anh đi bằng phương tiện gì, áo quần hay vẻ ngoài có chỉn chu hay không cũng không hề quan trọng.
Người yêu mình thật lòng sẽ luôn muốn mình được vui vẻ, thoải mái nhất có thể. Còn người không yêu thì chỉ biết đòi hỏi không giới hạn, sẵn sàng giận dỗi hay buông bỏ mà không cần phải đắn đo. Vì vậy, để biết đối phương có yêu thương mình hay không thì những lúc xảy ra sự cố như thế này sẽ là cơ hội để nhiều về tình cảm của họ. Nếu họ đến với bạn bằng vật chất sẽ ra đi bằng vật chất, còn đến với bạn bằng tình cảm chân thành sẽ không bao giờ muốn rời bỏ khi bạn sa cơ thất thế hay gặp bất trắc nào trong cuộc sống. Tỉnh táo để nhìn thấu tình cảm của đối phương nhé.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1