Thấy con gái liên tục nhìn về phía camera gọi mẹ, người mẹ không khỏi xót xa.
Nhiều người hay nghĩ rằng kết hôn là bài toán đơn giản, chọn sai có thể chọn lại, đăng ký rồi vẫn có thể ly hôn nên không hề lo lắng hay cân nhắc kỹ trước những quyết định của mình. Tuy nhiên, hôn nhân tuyệt đối không phải chuyện đùa, nhất là khi đã có con cái. Sự đổ vỡ của bố mẹ, dù là vì lý do gì đi chăng nữa vẫn có thể vô tình làm tổn thương đến con. Mới đây, một phụ nữ ở Hàng Châu, Chiết Giang đã chia sẻ nỗi lòng của mình khi ly hôn với chồng và để con lại cho người khác chăm sóc, nhận được rất nhiều sự đồng cảm từ cư dân mạng.
Người mẹ chia sẻ, cô kết hôn và có một con gái. Hai vợ chồng vốn không hợp tính, khi về chung nhà mâu thuẫn lại ngày càng xảy ra thường xuyên hơn. Tình cảm không còn và nhận thấy cuộc sống thường ngày như đang bị ép buộc, cô và chồng quyết định ly hôn.
Trong thời gian chờ tòa làm thủ tục, hai người không còn chung sống, trách nhiệm chăm sóc con gái thuộc về người mẹ. Thế nhưng trong giai đoạn này, cô lại bất ngờ phải nhận công việc ở một thành phố khá xa, nghĩ đến tương lai một mình phải gánh vác, người mẹ không còn lựa chọn nên đành gửi con lại cho người khác chăm để đi làm việc kiếm sống.
Vì hoàn cảnh, người mẹ bắt buộc phải gửi tạm con ở nhà nội. Ảnh: Sohu
Cô vốn không tin tưởng bố đứa trẻ, vì anh từ trước đến nay không hề thích gần gũi, chăm sóc con. Bố mẹ ruột thì lại đang giận con gái vì đã ly hôn, làm họ x ấu hổ với bà con hàng xóm nên càng không thể đưa con về để gửi. Hết cách, người mẹ chỉ có thể trông cậy vào ông bà nội của con gái. May mắn là họ vẫn rất thương cháu và đồng ý nhận trách nhiệm này.
Một ngày nọ, sau một buổi sáng làm việc vất vả, người mẹ bất giác thấy nhớ con nên đã mở camera ra xem, cảnh tượng sau đó khiến cô không khỏi đau lòng. Con gái đang ngồi trước sân, nhìn về phía camera khóc nức nở gọi mẹ. Một lúc sau, bà nội đem cơm ra ngoài để dỗ cháu ăn, thế nhưng bé gái vẫn còn khóc nức nở vì nhớ mẹ.
Nhìn thấy con khóc nấc liên tục gọi mình, người mẹ không khỏi xót xa. Ảnh: Sohu
Nhìn thấy cảnh này, người mẹ chợt nhớ có lần cô đã nói với con rằng, khi nhớ mẹ chỉ cần nhìn về phía camera gọi, mẹ sẽ nghe được ngay. Cảm thấy thương con quá đỗi, người mẹ ngay lập tức gọi điện về an ủi con gái, hứa với con chỉ cần ngoan ngoãn ở với ông bà nội một thời gian, khi thu xếp được công việc mẹ sẽ về thăm. Lúc này, bé gái mới nguôi ngoai và chịu nín khóc.
Người mẹ cho biết, cô thực sự đau lòng và cũng không hề muốn phải xa con. Nhưng cuộc sống cơm áo gạo tiền, nếu không chấp nhận đi làm xa để có thu nhập tốt hơn thì không thể mang lại cuộc sống đủ đầy cho con sau này. Chỉ mong công việc ổn định, khi có điều kiện cô sẽ quay về đón con theo cùng.
Câu chuyện của người mẹ nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng, trong đó không ít các mẹ bỉm có hoàn cảnh tương tự bày tỏ tâm tư:
- Chẳng người mẹ nào muốn xa con mình cả, cũng vì cuộc sống nên nhiều khi phải bất chấp tất cả, nhìn con buồn thật nhưng biết phải làm sao
- Thương quá, cố gắng lên để hai mẹ con sẽ có một cuộc sống tốt hơn sau này chị nhé
- Mình cũng li dị, cũng từng phải 3 năm xa con, cố gắng rồi cũng qua khi về mới có vốn để chăm lo cuộc sống cho con sau này.
- Nhìn con khóc đòi mẹ mà xót hết cả ruột, may có ông bà nội còn thương yêu chăm sóc cháu
- Vậy mới nói hôn nhân không phải là chuyện bình thường, quyết định của bố mẹ hoàn toàn có thể ảnh hưởng tới con. Dù muốn hay không và có bù đắp thế nào đi chăng nữa, bố mẹ chia tay chắc chắn con sẽ buồn.
Đọc những câu chuyện như thế này lại càng thấy thương cho những đứa trẻ có một gia đình không trọn vẹn, bố mẹ chia tay, mỗi người một ngả. Đương nhiên là trong cuộc sống, không ai đảm bảo hôn nhân của mình sẽ chắc chắn vững bền. Nhưng nếu có chẳng may rơi vào hoàn cảnh phải ly hôn, mong các bố mẹ cũng hãy hành xử một cách văn minh, cùng có trách nhiệm nuôi dạy con nên người để trẻ nhỏ sẽ có được những điều tốt đẹp nhất.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1