Nhiều em vào bảo mẹ mình cũng tự nhiên hiền giống y chang, “trước cơn bão thường rất bình yên” là đây sao.
Sau những ngày đội nắng dầm mưa đưa con đi thi, giờ là lúc phụ huynh sắp được biết kết quả thi cử của con. Hoặc là cuộc đời nở hoa, hoặc là một cánh cửa khác mở ra cho cái sự nghiệp học hành của con. Chờ xem điểm thi của con mà hồi hộp thôi rồi các mẹ ơi, nhưng cố bình tĩnh để con an tâm.
Thế mà con nó còn tấu hài, bên này mẹ cố dịu dàng, giúp con đỡ áp lực. Bên kia con thấy mẹ tự dưng hiền hậu, yêu thương lại kêu thấy “sợ”. Em đọc được dòng chia sẻ của em học sinh vừa thi xong vào lớp 10 mà em cười sảng hết buổi sáng luôn. Không ngờ rất nhiều em học sinh vào kêu nhà em y chang vậy. Tự nhiên chuẩn bị có điểm thi cái mẹ hiền ngang hông.
Thôi các mẹ có đọc được bài chia sẻ này của em thì trở về trạng thái bình thường đi ạ. Chứ mẹ tự dưng hiền dịu làm con bỡ ngỡ, lại tưởng tượng lung tung thì khổ quá ạ. Chờ biết điểm đã mệt rồi, mẹ chơi chiêu tâm lý thế này thì con sao chịu nổi.
Ảnh chụp màn hình: Fb Huong Quynh
Trong lúc tâm trạng hồi hộp, căng thẳng chờ xem điểm thi vào lớp 10 công lập thì tự dưng có bài đăng làm mọi người được phen giải tỏa quá ạ. Nguyên văn của em học sinh như sau: “Mấy nay sắp có điểm, mẹ em hiền hẳn làm em sợ quá mọi người”.
Biết em đang sợ nhưng xin lỗi em, cứ cười như được mùa vậy em ôi. Vừa duyên lại dễ thương, hề hước quá thể. Ngay dưới bài đăng của em, hàng loạt bạn khác cũng vào bình luận kiểu mẹ nhà mình cũng vậy. Nhiều bình luận tếu quá, cười không kịp thở luôn đó mọi người. Em dẫn sơ sơ ở đây để mọi người đọc nha.
- Đang tích trữ năng lượng để bữa có điểm ch.ửi á.
- Khi nghe em tạch là có giông liền em ơi.
- Cho mẹ hiền nốt lần cuối đi.
- Cứ nhắc mẹ tẩm bổ thật nhiều, khi có điểm đủ sức để phòng thủ.
Ảnh chụp màn hình
Nhưng cũng có em ngược lại, em than rằng mẹ em đã giận em cả tuần nay rồi. Kèm theo đó là một biểu tượng trái tim tan vỡ. Có người vào an ủi mẹ em giận rồi cũng sẽ có lúc nguôi thôi, đừng buồn em nhé.
Có thể thấy ngoài áp lực chuyện điểm thi, các con đang phải chịu căng thẳng, nhìn sắc mặt cha mẹ mỗi ngày nữa đấy ạ. Một số em thi điểm thấp có khi còn chẳng sợ bằng việc cha mẹ biết điểm của mình nữa. Bản thân các em buồn đã đành, khi nhìn thấy gương mặt thất vọng của phụ huynh, các em càng suy sụp hơn.
Biết vậy nên nhiều cha mẹ đã cố gắng giữ nét hòa nhã trước mặt con, cụ thể là người mẹ của em học sinh ở trên đã hiền hơn bình thường. Nhưng tự dưng mẹ thay đổi quá cũng làm con lo. Tại các em đang ở thời điểm nhạy cảm, thà mẹ cứ la, cứ giận mà dễ tiếp nhận. Chứ đang yên đang lành lại hiền như bụt, không nói năng gì tự nhiên có dự cảm chẳng mấy hay.
Ảnh mang tính minh họa: sohu
Xem bài đăng của em học sinh xong, lại thấy bóng dáng của nhiều phụ huynh trong đó. Công nhận, nuôi trẻ con khó thật mọi người. Con thi cử, không dám hối, không dám thúc ép con, phải nhỏ nhẹ đủ đường. Tới chừng biết điểm thi, cũng ráng dịu hiền để duy trì tâm lý ổn định cho con.
Vài ngày tới đây, điểm thi vào lớp 10 công lập ở các tỉnh thành sẽ lần lượt công bố đầy đủ. Phụ huynh cần bình tĩnh hết sức khi xem điểm thi của con. Con đậu thì mình mừng cùng con, con lỡ may không như ý thì ở bên động viên con. So với điểm số, kết quả thi cử, sức khỏe và tâm lý của con vẫn là quan trọng hàng đầu.
*Bài viết thể hiện góc nhìn cá nhân

