Trong bệnh viện phụ sản, khi một phụ nữ trung niên mặc đồng phục y tá bế một đứa trẻ đi ngang qua nhiều dãy phòng, sẽ chẳng có ai nghi ngờ gì.

Hầu hết mọi người đều cho rằng nữ y tá ẵm bé sơ sinh đi có rất nhiều lý do. Chẳng hạn như kiểm tra em bé, tắm cho em bé, hoặc tiêm phòng.

Mặc đồng phục y tá trong bệnh viện, chắc chắn phải là nhân viên y tế. Ai có thể nghĩ rằng cô ta có thể là một kẻ giả danh chứ?

Nhưng điều đó đã xảy ra ở Quý Châu, Lạng Giang, tây nam Trung Quốc.

hình ảnh

Ảnh SMCP

Một người phụ nữ đã bị tóm sau 56 giờ biến mất cùng em bé sơ sinh mới 1 ngày tuổi. Vụ việc xảy ra tại bệnh viện Liangjiang, hành vi của người phụ nữ mặc đồ nhân viên y tế đã bị camera giám sát ghi lại. Người này sau đó khai rằng đã bế bé gái sơ sinh đi để mọi người nghĩ rằng đó là con của mình.

Hình ảnh CCTV từ cơ sở cho thấy một phụ nữ trong bộ đồng phục y tá đã bế đứa trẻ ra khỏi phòng nơi mẹ bé, chị Chen Mingxin, đang ngủ. Theo báo cáo, ít nhất 10 người, bao gồm ba bà mẹ khác, đã ở trong phòng vào thời điểm xảy ra vụ việc.

hình ảnh

Ảnh SMCP

Sau sinh, các sản phụ đều rất mệt mỏi. Một số có người thân trợ giúp, một số thì không. Cô Chen vì sinh non nên gia đình hai bên chưa kịp từ quê lên thành phố, chỉ có chồng chạy ra chạy vào. Sản phụ được sắp xếp ở cùng phòng với 3 bà đẻ khác, và nữ y tá ẵm bé sơ sinh đi ngay trước mắt tất cả mọi người trong phòng, bao gồm người thân của 3 sản phụ kia.

Người mẹ cho biết: “Tôi thức dậy và con gái tôi đã biến mất. Người mẹ ở giường bên cạnh tôi nói rằng cô ấy bị một người phụ nữ mặc đồng phục y tá bế đi. Tôi tự hỏi tại sao cô ấy không đánh thức tôi dậy và nói với tôi, nhưng cô ấy nghĩ rằng người phụ nữ kia là một y tá thực sự.”

hình ảnh

Ảnh SMCP

Theo lời cô Chen, đầu tiên có lẽ nữ y tá giả dạng nhắm đến em bé con của sản phụ nằm giường bên cạnh mình. Nhưng người mẹ đã thức giấc và kẻ cắp đã quay sang ẵm con gái của cô đi, để mọi người không nghi ngờ.

Trong bệnh viện phụ sản, khi một phụ nữ trung niên mặc đồng phục y tá bế một đứa trẻ đi ngang qua nhiều dãy phòng, sẽ chẳng có ai nghi ngờ gì. Người phụ nữ giả dạng y tá đã đem em bé ra ngoài trót lọt. Còn cô Chen sau khi thức giấc không thấy con đâu đã lập tức báo cho những người xung quanh biết. Bệnh viện đã được phong tỏa nhưng qua camera giám sát, họ biết rằng người phụ nữ mặc đồ y tá đã rời đi.

Đứa trẻ sơ sinh được tìm thấy trong căn phòng trọ của người phụ nữ họ Li, chỉ cách cổng vào bệnh viện phụ sản chưa đầy 300 mét.  Mẹ em bé khẳng định phòng thay đồ của bệnh viện, nơi có đầy đủ các bộ đồng phục y tá tiêu chuẩn, không bị khóa và bất kỳ ai cũng có thể vào được.

hình ảnh

Ảnh SMCP

Người phụ nữ họ Li cho biết mình đến từ tỉnh Quý Châu ở tây nam Trung Quốc, trước đây đã từng mang thai nhưng bị sẩy. Cô tin rằng người yêu của mình sẽ chia tay cô nếu anh ta biết điều này. Vì vậy, cô ta giả vờ vẫn đang mang thai và nảy ra kế hoạch lấy một đứa trẻ sơ sinh gần đến ngày dự sinh, báo cáo của cảnh sát cho biết.

Quy trình giám sát của bệnh viện đang được xem xét lại. May mắn thay bé gái sơ sinh đã được tìm thấy và trả lại cho cô Chen. Những vụ việc tương tự không hiếm. Cách đây không lâu, tại bệnh viện Hồng Trạch, Hoài An, Giang Tô, sản phụ Vương Lệ cũng hạ sinh một bé trai khỏe mạnh bằng phương pháp sinh mổ. Lúc 3 giờ sáng, sản phụ tỉnh dậy thì thấy đứa bé đang ngủ bên cạnh đã biến mất. Sau khi phát hiện đứa bé mất tích, cô đã nhảy ra khỏi giường và hỏi mẹ rằng bà đã đưa đứa bé đi phải không và mẹ cô ấy nói không. Ngay sau đó, cô nhìn xuống gầm giường, và không có gì cả. "Tôi đã khóc và nói với chồng rằng đứa bé đã bị bắt đi. Lúc đó tôi rất hoảng loạn".

hình ảnh

Ảnh Sina

Điều trùng hợp là chỉ 1 giờ sau, tại bệnh viện nơi Vương Lệ sinh nở, chiếc xe cứu thương đưa Zhao Juan đến bệnh viện. Người này tự nhận là sinh một bé trai tại nhà, nhưng bác sĩ phát hiện Zhao Juan đã không có dấu hiệu sinh nở. Ngay khi bác sĩ đang phân vân, cảnh sát đã ập vào. Cuối cùng, Zhao Juan thừa nhận rằng đứa trẻ đã bị cô ta giả làm y tá đánh cắp khỏi bệnh viện 1 giờ trước.

Camera cho thấy Zhao bước lên cầu thang trong bộ váy xanh trơn và bước vào phòng vệ sinh sau khi lên đến tầng 5. Khoảng 5 phút sau, khi người phụ nữ xuất hiện trở lại, quần áo của cô đã được thay thành đồng phục y tá. Camera giám sát cho thấy khi người phụ nữ rời đi sau đó, có thêm một chiếc túi màu trắng và có vẻ cô ta đi lại nặng nề hơn.

Cảnh sát đã quay trở lại bệnh viện nơi xảy ra vụ việc và phát hiện bác sĩ đang nghi vấn một sản phụ tự sinh tại nhà là giả. Hóa ra sau khi kiểm tra, bác sĩ nhận thấy bụng của người mẹ tương đối phẳng. Sau khi sinh, t.ử cung của người mẹ nói chung sẽ có kích thước của thai kỳ tháng thứ 5. Tuy nhiên, người phụ nữ này có bụng phẳng bình thường và không thể sờ thấy t.ử cung có kích thước như vậy

Theo lời kể của Zhao Juan, cô ấy đúng là đã mang thai, nhưng đã bị sẩy thai ngay sau đó. Kể từ khi cha mẹ của Zhao Juan qua đời khi cô còn nhỏ, cô nhận được sự chăm sóc tỉ mỉ từ chồng và gia đình chồng sau khi kết hôn, nên không muốn nói ra sự thật này. Vì vậy, cô ả đã ngụy trang cẩn thận, và cuối cùng giấu kín cho đến ngày dự sinh. Sau đó lẻn vào bệnh viện giả làm y tá ẵm bé sơ sinh về nhà, nói dối là con mình sinh ra.

Theo Trung tâm quốc gia về điều tra trẻ em mất tích của Hoa Kỳ, các trường hợp bắt trẻ sơ sinh vì mục đích buôn bán rất hiếm gặp. Nếu có, thường là những người bị sảy thai hoặc không thể có con, do quá đau buồn nên mới tìm cách lấy con người khác làm con mình. Tuy nhiên, hành động này đáng lên án vì một người mẹ khác sẽ phải trải qua nỗi đau không còn con.

SMCP