Đứng trước những nguy cấp khó lường, không ít người đặt mạng sống của người khác lên trên hết
Những người lần đầu làm cha mẹ thường có rất nhiều bất an bởi chăm sóc trẻ sơ sinh lúc nào cũng phải nhẹ nhàng, kỹ lưỡng. Không ít trường hợp bé sặc sữa khó thở vì cha mẹ không có kỹ năng sơ cứu hoặc đến bệnh viện quá trễ. Một trường hợp mới xảy ra gần đây là lời cảnh báo đến các bậc phụ huynh, may mắn thay em bé đã được cứu sống nhờ 3 nữ y tá trẻ.
Vào lúc 10 giờ tối ngày 19 tháng 6 năm 2020, Zhao Man, y tá trưởng của bệnh viện Mắt Tianyou ở thành phố Tứ Xuyên, đang trực ở sảnh bệnh viện thì một cặp vợ chồng và bà nội ẵm một em bé mặt mày tím ngắt vào cầu cứu. Họ cho biết đang bú thì em bé giống như bị sặc sữa và khó thở nên họ họ vội vàng đưa con đến bệnh viện ngay.
Y tá trưởng Zhao Man vội vã đứng dậy và thấy đứa bé rất nhỏ, mặt tím tái và không có ý thức. Lúc này, y tá trực Li Liu nhanh chóng chạy đến kiểm tra tình trạng của đứa bé. Bé sơ sinh đã bất tỉnh, mặt xanh và tím, hơi thở yếu. Ban đầu xác định rằng trẻ bị ngạt thở.
Camera cho thấy chưa đầy 1 phút sau khi y tá trưởng tiếp nhận đứa trẻ, cuộc giải cứu đã bắt đầu ngay lập tức. Trong khi giải cứu, các y tá đã hỏi qua tình hình. Cha mẹ của đứa trẻ cho biết: "Bé chỉ mới 10 ngày tuổi và việc sặc sữa được phát hiện cách đây 10 phút".
Thời gian vàng để cứu đứa trẻ đã trôi qua
Y tá Li nhanh chóng cùng các nhân viên y tế thực hiện cứu hộ khẩn cấp như hút đờm để làm sạch đường hô hấp, hồi sức tim phổi và hít thở oxy. Các nhân viên y tế làm nhiệm vụ ngay lập tức hành động, lấy thiết bị lấy thiết bị, lấy thuốc để uống thuốc và tích cực hợp tác với bác sĩ để giải cứu đứa trẻ ...
Y tá Li (sinh tháng 9 năm 1990, 29 tuổi), bế đứa trẻ sơ sinh sặc sữa khó thở trong khi y tá Gao Chunyan (sinh tháng 9 năm 1993, 26 tuổi) đã nhanh chóng lấy dụng cụ hút đờm. Do thời gian khẩn cấp, y tá Gao Chunyan đã cầm ống đờm để hút đờm từ miệng đứa trẻ. Mặt đứa trẻ ngày càng tái đi, thời gian đã rất gấp rút không thể chờ được, Gao buộc phải hút đờm từ ống hút và nuốt vào bụng để cứu đứa trẻ. Y tá Wang Jiao (sinh tháng 7 năm 1993, 26 tuổi) quỳ trên mặt đất và hỗ trợ ống thông mũi oxy trong suốt thời gian đó.
Các nhân viên và người nhà vội vã sơ cứu bé ngay lập tức
Thời gian chầm chậm trôi qua, mỗi giây trôi qua là sự sống của đứa trẻ ngày càng trôi dần về phía thần chết. Ba nữ y tá vẫn cố gắng đứng bên cạnh hút đờm, sơ cứu em bé. Thời gian vàng để cứu sống đứa bé đã qua, hơn nữa em bé chỉ mới 10 ngày tuổi. Bất kể tác động gì cũng đã rất nguy hiểm, huống chi là hóc nghẹn sữa.
Y tá đem em bé vào phòng thở oxy khi đứa trẻ đã tỉnh lại
4 phút lặng lẽ trôi qua, đột nhiện tiếng khóc của em bé vang lên, làn do của bé đã bớt tái và ứng đỏ. Bé sơ sinh đã có phản ứng. Các nhân viên y tế gấp rút đưa trẻ vào phòng cấp cứu và để trẻ nằm trên giường để thở oxy. Vì bệnh viện không có khoa sơ sinh, các nhân viên y tế vội gọi đến bệnh viện Nhi đồng trong khu vực để đưa em bé đi ngay.
Chân dung 3 nữ y tá trẻ tuổi
Đến 22 giờ 24 phút, xe cứu thương của đơn vị cấp cứu đã đến, các y tá cũng đã hộ tống đứa trẻ đến bệnh viện chuyên khoa, mặc dù đây không phải là trách nhiệm của họ. Đứa trẻ sau đó đã tỉnh lại và may mắn không bị ảnh hưởng não.
Đoạn clip những nữ y tá trẻ tuổi dốc sức cứu trẻ 10 ngày sặc sữa khó thở đã nhận được nhiều lời tán thưởng của cộng đồng mạng. Các nữ y tá cũng đã được khen ngợi vì sự hết lòng của họ. Trong tình huống nguy cấp, họ đã đặt sinh mạng của 1 con người lên trên tất cả. Và cũng thật may mắn cho gia đình em bé bởi nếu ở 1 nơi khác, có khi thần chết đã đem đứa trẻ đi.

