Sinh nở là một hành trình kỳ diệu, và những câu chuyện lạ lùng liên quan đến sinh nở cũng diệu kỳ không kém.

Không biết ở đây có ai giống em không, rất thích đọc những câu chuyện lạ, đặc biệt là mấy cái chuyện sinh nở. Bản thân em thấy hành trình từ mang thai nè, rồi vượt cạn bình thường của người phụ nữ đã hết sức tuyệt vời và kỳ diệu rồi, nhưng còn có nhiều ca khiến mình lại càng phải trố mắt xuýt xoa vì ngạc nhiên. Hôm qua thì đọc được bài viết về trường hợp sản phụ sinh 2 con cách nhau 2 tháng luôn nè chị em.

Người mẹ tên Lilia Konovalova, sống tại Kazakhstan đã có một trải nghiệm sinh nở đặc biệt không thể quên. Trước đó, Lilia đã có một con gái, vợ chồng cô muốn sinh thêm con nên quyết định thả và sau đó nhận tin đang mang thai 2 em bé trong bụng.

Trường hợp của Lilia vô cùng đặc biệt vì cô là người có t ử cung đôi, 2 em bé phát triển ở 2 bên t ử cung khác nhau, hoàn toàn riêng biệt và độc lập. Bác sĩ cho biết đây là một trường hợp được tính vào dạng cực hiếm hoi. Trong hơn 60 năm, chỉ xuất hiện khoảng 70 trường hợp mang thai như vậy và tất cả đều cần được theo dõi kỹ càng, chăm sóc cẩn thận. Tỷ lệ mang thai hai em bé ở hai t ử cung riêng biệt khác nhau chỉ chiếm khoảng 1/50 triệu mà thôi.

hình ảnh

Người mẹ trải qua 2 lần sinh cách nhau 2 tháng. Ảnh: Dailymail

Trong suốt thai kỳ, cô được bác sĩ khuyến nghị nên cố gắng tịnh dưỡng, thậm chí hạn chế tối đa đi lại, thường xuyên nằm một chỗ để dưỡng thai. Thai phụ cũng được theo sát nhưng ở tuần thứ 25 của thai kỳ, một em bé đã đòi ra đời và đó là một bé gái. Cô bé được đặt tên là Leah, khi sinh ra chỉ có cân nặng gần 900gr, vì sinh non nên vô cùng yếu ớt và non nớt, phải nằm lồng ấp, thở oxy ở phòng chăm sóc đặc biệt.

Thế nhưng, điều lạ lùng là em trai của Leah vẫn tiếp tục nằm ở trong bụng mẹ chứ chưa vội ra đời. Bác sĩ cho biết tình trạng sức khỏe của thai nhi còn lại trong bụng người mẹ vẫn rất ổn định, thế nên họ quyết định cố gắng giữ cho cậu bé ở lại trong bụng mẹ lâu hơn.

Lúc này, Lilia vẫn phải nằm lại bệnh viện để theo dõi. Một số người thấy lạ vì sản phụ đã sinh con được 2 tháng nhưng vẫn chưa được xuất hiện, gặng hỏi mới nhận được câu trả lời khiến ai nấy đều bất ngờ: “Cô ấy vẫn còn một em bé nữa ở trong bụng”.

hình ảnh

Dù khi sinh ra nhẹ cân hơn em rất nhiều, nhưng sau đó cô chị đã bắt kịp em. Ảnh: Dailymail

2 tháng sau từ ngày chị gái Leah ra đời, cậu bé Maxim – em bé còn lại trong bụng Lilia cũng cất tiếng khóc đầu tiên với cân nặng 2,9kg. Lúc này, sức khỏe của chị gái ra trước cũng đã dần ổn định, hiện tại, với sự chăm sóc cẩn thận của gia đình, Leah đã bắt kịp nhịp phát triển của em trai, cả hai không khác biệt quá nhiều khi được đặt nằm bên cạnh nhau. Điều này khiến sản phụ vô cùng vui mừng, quên hết mọi vất vả trong nhiều tháng phải ở lại bệnh viện.

Nói về trường hợp sinh con cách nhau tận hơn 2 tháng của mình, Lilia đùa rằng: “Có lẽ con trai tôi là người khá chậm chạp nên không muốn phải ra ngoài quá sớm. Nhưng may mắn là hiện tại cả hai em bé của tôi đều ổn định, khỏe mạnh. Tôi thực sự vui vì điều đó và vô cùng cảm ơn sự tận tâm của các bác sĩ, nhân viên y tế tại bệnh viện”.

Nhìn con chào đời an toàn đúng là niềm hạnh phúc vô bờ của mỗi người mẹ. Thực sự là đọc cái này đến giờ em mới biết là có vụ t ử cung đôi nữa đó các mẹ. Tìm hiểu thêm thì biết được rằng đây là một loại dị dạng bất thường về hình dáng t ử cung. Nếu mắc phải thì sẽ ảnh hưởng đến khả năng mang thai và sinh con, khả năng đậu thai thành công sẽ khó hơn và nếu mang thai rồi thì nguy cơ gặp phải những tai biến sản khoa cũng cao hơn. Thế nên với các trường hợp phụ nữ có t ử cung đôi mang thai thì thường được theo dõi, chăm sóc vô cùng kỹ càng. Nói tóm lại, từ trước giai đoạn mang thai thì tốt nhất chị em chúng ta đã nên theo dõi, thăm khám sức khỏe sinh sản để kịp thời phát hiện và có hướng khắc phục, điều trị nếu chẳng may cơ thể có những bất thường nhé.