Vài ngày sau khi vợ sinh con vẫn không thấy bóng dáng chồng mình đâu.
Chứng kiến nhiều cảnh gia đình khó khăn nhưng vẫn sinh nhiều con, sao mà thấy tội những đứa trẻ ngày ngày phải đối diện với cảnh thiếu ăn thiếu mặc gì đâu á các mẹ. Đành rằng sinh con là chuyện gia đình người ta, nhưng thời đại này đâu phải trời sinh voi sinh cỏ, cứ đẻ ra là con lăn lóc tự lớn như lúc trước. Chính vì thế trước khi có con thì chắc chắn các cặp đôi cần cân nhắc cho thật kỹ lưỡng. Hôm qua em còn đọc được câu chuyện một sản phụ kia sinh 4 tự nhiên, gia đình khó khăn quá nên chồng còn trốn biệt mấy ngày định không quay trở lại thăm vợ và con luôn đây.
Vợ chồng chị Zhong Yaxiang và anh Cao Yaomin, sống tại Hồ Nam, có khoảng thời gian quen biết và yêu nhau hơn 10 năm từ khi còn học cấp 2. Sau khoảng thời gian bên nhau, Zhong có thai, trong một lần siêu âm, cô hốt hoảng khi biết mình đang mang thai 4 tự nhiên, bác sĩ cho biết đây là ca đa thai thiếm với tỷ lệ 1/35 triệu. Gia cảnh không quá khá giả, vì thế, khi biết tin này, chồng cô là anh Cao cảm thấy vô cùng chán nản và tâm tính bắt đầu thay đổi thất thường. Anh ta không quan tâm đến Zhong, suốt ngày chỉ lo chơi game.
Sản phụ sinh 4 con nhưng không thấy chồng đâu. Ảnh: Sohu
Trải qua một thai kỳ vất vả, chị Zhong phải nhập viện từ tháng thứ 5 để theo dõi. Sau đó, 4 em bé bị sinh non ở tháng thứ 7, phải mổ cấp cứu và gặp nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, vừa mới chào đời đã phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt, sau đó chuyển đến bệnh viện Nhi. Chính vì thế, khi tỉnh dậy sau ca mổ, chị Zhang vẫn chưa một lần được nhìn thấy các con, điều đáng nói là lúc này, xung quanh cũng chẳng thấy chồng đâu. Cả mấy ngày sau khi sinh, chị Zhang vẫn phải lẻ loi chống chọi mọi thứ trong bệnh viện một mình, vừa đối diện với cơn đau sức khỏe, vừa hoang mang không biết chồng đang ở nơi nào.
Thông qua một vài người bạn, chị Zhang biết được chồng mình đã nói với họ rằng anh quyết định rời đi nơi khác. Điều này khiến sản phụ mới sinh vô cùng s ốc và khóc rất nhiều. Sau đó, cô được một số người giúp đỡ, đến tận nhà tìm xem liệu anh Zhang có còn đang ở nhà hay không.
Thực ra, người đàn ông này vẫn luôn ở nhà chứ chưa đi đâu xa cả. Khi nghe có người tới tìm và hỏi tại sao lại bỏ mặc vợ và con mới sinh một mình trong viện, lúc này, người đàn ông mới thú nhận vì khả năng không đủ tiền để lo cho 4 đứa trẻ, dự định sẽ âm thầm rời đi trong vài ngày tới.
Sau khi được thuyết phục, người cha cũng đã quay trở lại bệnh viện thăm vợ con. Ảnh: Sohu
Sau nhiều lời thuyết phục rằng anh là chồng, là cha, dù thế nào cũng phải có trách nhiệm với vợ con mình, cuối cùng người chồng cũng quyết định vào bệnh viện để xem tình hình của vợ. Khi thấy chồng xuất hiện sau khoảng thời gian biệt tăm, sản phụ rơi nước mắt xót xa, may mắn rằng anh đã hồi tâm chuyển ý và hứa sẽ không để vợ con một mình nữa.
Cao cũng đến bệnh viện Nhi Hồ Nam để xem tình hình các con, 4 đứa trẻ sinh non, khi chào đời cân nặng chỉ hơn 1kg một chút, hiện tại vẫn phải nằm lồng ấp với nhiều vấn đề về sức khỏe. Bác sĩ cho biết cần một khoảng thời gian dài để điều trị và chi phí cũng vô cùng tốn kém khoảng hơn 300.000 NDT (khoảng hơn 1 tỷ đồng).
4 con phải nằm lồng ấp, tốn kém nhiều chi phí chữa trị khiến người mẹ liên tục khóc. Ảnh: Sohu
Khi biết tình trạng của con, chị Zhang cũng vô cùng đau lòng, không ngừng rơi nước mắt. Từ khi sinh con đến giờ, sản phụ chưa được trực tiếp gặp con, chỉ có thể nhìn con với hàng đống dây nhợ qua những bức ảnh chồng vừa chụp lại cho xem. Dù cũng đang có vấn đề về sức khỏe sau sinh, người mẹ vẫn quyết định xuất viện để tiết kiệm tiền lo cho các con.
Có một số lời đề nghị hỏi xin 4 đứa trẻ làm con nuôi, bù lại họ sẽ lo toàn bộ chi phí điều trị và gửi hai vợ chồng Cao một số tiền đền bù. Nhưng cả hai đều không đồng ý, Cao Yaomin lúc này thực sự cảm thấy xót xa cho vợ con, nhưng số tiền hơn 300.000 NDT đối với anh quá khổng lồ, không thể lo nổi. Chính vì thế, anh chỉ còn cách trở về quê nhà, quỳ xuống cầu xin bố mẹ ruột giúp đỡ, bán nhà để có tiền cứu các cháu.
Bố mẹ Cao cũng không giàu có gì, nhưng nhìn ruột thịt m áu mủ của mình lâm vào hoàn cảnh sống còn, ông bà cũng đành ngậm ngùi chấp nhận bán nhà, lấy tiền để cứu các cháu. Câu chuyện đáng thương về ca sinh 4 tự nhiên trên đã nhận được sự chú ý của nhiều cư dân mạng, cũng có nhiều người đã rộng tay giúp đỡ để cuộc sống của cặp vợ chồng cùng 4 đứa trẻ đỡ khó khăn hơn. Thật may mắn khi người đàn ông này đã thay đổi suy nghĩ, chấp nhận đối diện khó khăn để lo lắng cho vợ con thay vì ý định “cao chạy xa bay” như trước, mong 4 đứa trẻ sẽ nhanh khỏe mạnh và gia đình họ sẽ nhanh chóng vượt qua khó khăn.

