Người ta nói rằng phải có duyên rất nhiều mới có thể là chị em của nhau.
Đã có nhiều nghiên cứu chứng minh rằng những người có chị em gái trong gia đình sẽ tự tin, thành công và có tinh thần mạnh mẽ. Trong gia đình, chị gái luôn nhường nhịn và bảo vệ em. Còn em thì xem chị như hình mẫu người phụ nữ lý tưởng. Đôi khi chị còn nhường em từ vạch xuất phát nữa cơ.
Cách đây không lâu, có một ca sinh đôi khiến tất cả mọi người trong phòng sinh vỡ òa. Hai chị em chào đời cách vài phút nhưng không biết có phải vì quá nhường em trong bụng mẹ nên cô chị nhỏ xíu. Nói chính xác là em nặng và dài gấp 3 lần chị. Cô chị tên Reagan và cô em tên Mila.
Ảnh Mirror
Các bác sĩ từng nghĩ rằng bé Reagan sẽ không thể sống sót, nhưng giờ đây cô bé và người em gái song sinh của mình vẫn đang phát triển. Có một điều đến giờ vẫn không đổi: Cô em vẫn đang to gấp 3 cô chị.
Reagan và Mila đều sinh ra sớm 11 tuần. Em bé Reagan chỉ nặng vỏn vẹn 453gr; trong khi cô em gái Mila nặng 1,2kg. Mẹ của hai em bé, chị Audrieanna nói rằng đó là một phép màu khi Reagan còn sống, sau những lời cảnh báo nghiêm khắc của các bác sĩ rằng cô bé sẽ không thể sống sót trong thai kỳ, đừng nói đến việc có thể chào đời và mạnh khỏe như hiện nay.
Audrieanna và chồng Chase, đã rất vui mừng khi biết mình mang thai, vào tháng 6 năm 2021, sau nhiều năm cố gắng có con. Ở tuần thứ sáu, cặp vợ chồng được thông báo rằng người vợ đang mang thai đôi nhưng có một em bé có kích thước nhỏ hơn. Và có khả năng đứa bé nhỏ hơn này sẽ không thể sống nổi suốt thai kỳ. Túi thai đang nhỏ dần và điều tồi tệ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Nhưng sau 15 tuần, các bác sĩ kiểm tra và thấy rằng cả hai vẫn đang phát triển cùng nhau. Đây là tin vui đối với hai vợ chồng hiếm muộn, đặc biệt hơn khi đó lại là hai bé gái. Họ quyết định tên các con sẽ là Reagan và Mila.
Nhưng ở lần siêu âm 20 tuần, Reagan nhỏ hơn 18% so với em gái và lại bị tụt lại phía sau. Các bác sĩ không chắc liệu cô bé có vượt qua được thời điểm đó hay không.
Ở tuần thứ 24, cặp vợ chồng nhận tin sét đánh. Reagan hiện đã nhỏ hơn 50% và gặp vấn đề với dòng chảy của dây rốn - quá trình truyền chất dinh dưỡng từ mẹ qua nhau thai, từ nhau thau qua dây rốn sang thai nhi. Điều khủng khiếp hơn cả là em bé sẽ không thể sống quá 2 tuần nữa trong bụng mẹ. Truyền m.áu song thai thường xảy ra trong giai đoạn 3 tháng giữa của thai kỳ và trường hợp được chẩn đoán sớm nhất là khi thai nhi đã được 13 tuần tuổi. Điều này khiến một thai nhi to và một thai nhi nhỏ hơn rất nhiều. Về mặt y tế, đứa bé nhỏ hơn sẽ không thể sống sót. Cặp vợ chồng kiệt quệ, nhưng vẫn cố gắng để duy trì thai kỳ.
Hai tuần sau, ở tuần 26, các bác sĩ phát hiện ra rằng tim của Reagan vẫn còn đập. Lúc này người mẹ quyết làm tất cả để có thể cứu con mình. Audrieanna nói:
“Các bác sĩ thực sự bị sốc vì con bé vẫn cố chấp. Tôi đã quyết tâm sẽ làm tất cả những gì có thể để xứng đáng với khát khao mãnh liệt của nó” Người mẹ được đưa vào bệnh viện West Penn, Hoa Kỳ khi mang thai được 27 tuần để được theo dõi. Đến tuần 29, Reagan đã thực sự ngừng phát triển và các bác sĩ quyết định phẫu thuật để đưa hai em bé ra ngoài, sớm 11 tuần so với thai kỳ bình thường.
Ảnh Mirror
Và dù đã biết trước, phòng sinh vẫn vỡ òa bởi điều kỳ lạ xuất hiện trước mắt các bác sĩ, nhân viên y tế. Hai em bé có kích thước khác nhau hoàn toàn, một lớn một bé. Cô em thậm chí còn nặng và dài gấp 3 lần cô chị.
Sản phụ không được phép ôm con vì cả hai bé được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt ngay khi chào đời. Cô nhớ lại khoảnh khắc ấy kỳ lạ như thế nào.
"Tôi nghe thấy tiếng khóc nhỏ xinh của Mila và họ bế con bé lên để tôi biết nó vẫn ổn. Nhưng tất cả những gì tôi có thể nghe thấy từ Reagan chỉ là tiếng thút thít. Nó giống như tiếng mèo con khóc.
"Nằm trên bàn sinh, tôi hoảng sợ vì tôi hầu như không thể nghe thấy Reagan. Tội thậm chí còn không được nhìn thấy con bé trước khi họ đưa nó đi”
Người mẹ phải đợi vài giờ trước khi cô có thể nhìn thấy hai con gái sinh đôi của mình. Reagan nhỏ đến mức có thể nằm gọn trong bàn tay. Dù biết là em bé rất nhỏ nhưng người mẹ vẫn không thể tưởng tượng nổi cô chị lại nhỏ bé như thế.
Khi cặp song sinh được hai tuần tuổi, gia đình được cho biết Reagan đã bị nhiễm trùng huyết và đang được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng UPMC của Pittsburgh. Cô bé trải qua 118 ngày trong phòng chăm sóc đặc biệt. Cô em Mila chỉ phải ở lại 45 ngày, sau đó xuất viện về nhà.
Ảnh Mirror
Hiện cặp song sinh đều đang phát triển mạnh nhưng vẫn có kích thước khác nhau, với Mila hiện nặng 5,5kg và Reagan 3,3kg. Bố mẹ hai bé cho biết nhiều người không tin cả hai là chị em sinh đôi, bởi đứa này lớn hơn hẳn đứa kia. Nhưng cả hai em bé đều là những món quá kỳ diệu mà bố mẹ nhận được.
Ảnh Mirror
Nhớ lại khoảng thời gian vừa chăm sóc Mila đã xuất viện, vừa theo dõi Reagan còn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, người mẹ không khỏi bồi hồi: “Thật tốt khi có Mila ở nhà nhưng thật khó khăn khi phải đi đi lại lại để gặp Reagan, và chúng không thể ở bên nhau, dù là chị em sinh đôi. Khi Mila xuất viện thì 3 tháng sau Reagan mới được về nhà”
Ảnh Mirror
Hai em bé hiện đã được sáu tháng và vẫn đang phát triển mạnh. Hai chị em đã bất chấp tỷ lệ cược để cùng nắm tay nhau tiến về hành trình phía trước. Một điều đau buồn trong phần lớn các ca truyền m.áu song thai là một đứa trẻ buộc phải ngừng phát triển để đứa trẻ còn lại phát triển. Nhưng với hai chị em Reagan và Mila thì điều kỳ diệu đã đến, đó cũng là nỗ lực hết mình của cô chị Reagan từ trong bụng mẹ. Cô bé đã vượt qua từng tuần để có mặt trên cuộc đời này. Người ta gọi đó là phép màu của cuộc sống, đúng không các mẹ?


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1