Thông thường khi đặt tên cho món ăn người ta sẽ dùng những cái tên hay hoặc thật ấn tượng. Tuy nhiên, vẫn có những món ăn ở Sài Gòn được đặt cho cái tên kỳ quặc, mới chỉ nghe thôi thực khách đã cảm thấy “khó nuốt” rồi. Nếu có cơ hội, các mẹ nên dạo quanh một vòng thành phố để lần lượt nếm thử các món ăn này xem hương vị nó có “khó nuốt” giống như cái tên không hay thực chất là một món ăn ngon nha.
>>> Nhân lúc vải rẻ, mẹ làm vải ngâm đường giải khát ngày nóng: Vị thơm thơm, thanh mát
Xôi “nhà xác”
Quán xôi này nằm ngay đối diện nhà tang lễ ở đường Nguyễn Tri Phương, Quận 5; xung quanh toàn khu trại hòm với nhà xác. Cũng chính vì thế mà quán xôi được đặt cho cái tên kỳ quặc này. Tuy có tên hơi ám ảnh nhưng độ ngon của món xôi “nhà xác” thì phải công nhận là tuyệt vời. Mỗi gói xôi sẽ có thêm pate mỏng, lạp xưởng, chà bông, lạc rang, chút mỡ hành… tất cả được gói trong mảnh lá chuối thơm phức và nóng bỏng tay. Ngoài cái tên xôi “nhà xác”, quán còn có tên là Xôi Mặn, địa chỉ ở 409 Trần Phú, quận 5.
(Nguồn ảnh: Internet)
Cơm tấm “bãi rác”
Sở dĩ quán có cái tên nghe “mất vệ sinh” vậy là do nằm ngay sau chợ Xóm Chiếu, cứ đến chiều tối là người ta sẽ đi gom rác của cả chợ về đây rồi mới chở đi. Khách cứ gọi là cơm tấm “bãi rác” cho vui thôi. Cơm ở quán được nấu từ gạo tấm, ăn cùng với bì sợi, gà rán, sườn nướng, chả thịt, thịt kho, xúc xích, trứng ốp, mực nhồi, tôm rim, xíu mại… nhìn rất ngon mắt. Quán nằm ở trước số nhà 73 Lê Văn Linh, phường 13, quận 4.
(Nguồn ảnh: Internet)
Quán bánh mì “ô môi”
Quán bánh mì “ô môi” rất nổi tiếng ở Sài Gòn và đã được nhiều trang mạng quốc tế giới thiệu. 1 ổ bánh mì có giá khoảng 30 nghìn với ú ụ nhân là thịt, xúc xích, giò, dưa chuột, cà rốt, trứng, chà bông… Nhiều người ăn ít mà chót gọi 1 ổ bánh mì đặc biệt ở quán thì chắc chắn không thể ăn hết. Quán bán từ chiều tối đến đêm khuya và luôn tấp nập người đến mua. Địa chỉ quán ở số 26 Lê Thị Riêng, quận 1.
(Nguồn ảnh: Internet)

