Đọc nhiều mẩu chuyện kể về những tấm gương ở tuổi còn trẻ biết xoay sở kinh doanh làm ăn để có thêm tiền, thậm chí mua được cả nhà cửa em thấy ngưỡng mộ ghê đó các mẹ. Không phủ nhận rằng học hỏi là cần thiết trong suốt quãng đời của một con người, nhưng việc vận dụng từ những thứ mình học được còn quan trọng hơn cả.

>>> Đi buôn đất nhờ mỗi ngày bỏ ống heo 30 ngàn: Sau 10 năm có 5 tỷ

Em đọc được một bài viết trên trang Vietnamnet, cô gái trẻ Ngọc Lan, quê ở Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tuy đã tốt nghiệp Đại học nhưng bản thân rất thích kinh doanh nên ngay sau khi ra trường Lan tạm gác tấm bằng Đại học, không đi làm ở công ty mà thử sức với niềm đam mê của mình.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Sapo.  

Lan kể năm 2017, sau khi tốt nghiệp được bố mẹ cho 40 triệu đồng để mua xe máy đi làm. Nhưng thay vì mua xe máy, Lan lấy số đó để làm vốn kinh doanh. Một mặt Lan nhận làm công việc bán thời gian với mức lương 6 triệu đồng/tháng để đủ trả tiền thuê phòng trọ, ăn uống và sinh hoạt. Mặt khác Lan lấy số tiền bố mẹ cho để kinh doanh.

Trước khi kinh doanh, Lan tìm hiểu trên khắp các hội nhóm kinh doanh trên mạng mới biết được nhập quần áo thùng về bán là phù hợp với bản thân và điều kiện tài chính. Công việc này cần vốn ít lại dễ xoay vòng. Lan đầu tư hẳn 5 triệu đồng để học chạy quảng cáo Facebook còn 10 triệu đồng làm phí chạy quảng cáo, 25 triệu còn lại là vốn nhập hàng.

Chỉ trong vòng nửa tháng Lan đã chạy quảng cáo Facebook thành thạo. Còn việc tìm nguồn hàng khá khó vì hàng thùng thường kén khách, phải chọn đồ có chất lượng từ chất liệu đến kiểu dáng, đặc biệt nguồn gốc rõ ràng, nhìn phải còn mới. Chính vì vậy Lan phải gom ở nhiều nguồn khác nhau chứ không tập trung ở một mối.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Sapo. 

Tháng 11/2017, Lan nhập lô hàng đầu tiên, chủ yếu bán trên trang cá nhân và dựa vào mối quan hệ bạn bè quen biết nhờ họ chia sẻ, đẩy mạnh tương tác. Vì hàng của Lan bắt mắt, chất liệu đẹp nên bán dễ, hầu như không chạy quảng cáo nhằm tiết kiệm vốn.

Sau khi bán được 2/3 số hàng, các đơn hàng bắt đầu chậm lại nên Lan mới áp dụng đẩy quảng cáo. Trung bình một ngày chỉ chạy từ 100.000 đến 500.000 đồng, nửa tháng là bán hết hàng. Trừ tất cả chi phí ra Lan lời được 5 triệu đồng.

Gộp gốc và lãi được 30 triệu đồng, Lan nhập tiếp lần 2 và lần này phải chạy quảng cáo. Vì tiếp cận đúng đối tượng có nhu cầu nên đơn nào Lan cũng dễ chốt, hơn chục ngày thôi Lan đã bán hết số hàng, lời được 7 triệu đồng.

Nhìn thấy lợi nhuận đã đạt được, Lan quyết thuê một cửa hàng nhỏ vừa để bán trực tiếp, vừa để bán online. Rồi Lan tìm được căn nhà 3 tầng, mặt sàn có diện tích 17m2, nằm ngay trên tuyến phố nhỏ với giá 20 triệu đồng nhưng buộc Lan phải đặt cọc trước 3 tháng. Số này Lan phải vay bạn bè, dự định khi nào làm có tiền rồi trả dần.

Để giảm bớt gánh nặng tiền nhà, Lan chỉ dùng tầng trệt, 2 tầng còn lại Lan cho thuê lại với giá 10 triệu đồng.

hình ảnhẢnh minh họa. Nguồn: Sapo. 

Đến đợt nhập hàng thứ 3, Lan bỏ ra số vốn 40 triệu đồng rồi bán gối đầu, vừa bán vừa nhập để xoay vốn, và duy trì đều đặn chạy quảng cáo Facebook mà tính ra một tháng Lan thu về được 17 triệu đồng tiền lời.

Vốn càng lớn, Lan mở rộng kinh doanh, còn đặt thêm hàng Quảng Châu, phụ kiện đính kèm để tận dụng kinh phí quảng cáo cũng như mặt bằng thuê. Tiền lời từ việc kinh doanh không được dùng tới chỉ dành để tích vốn nhập hàng. Mọi chi phí sinh hoạt ăn uống đều lấy từ lương làm công việc bán thời gian. Chỉ nửa năm thôi, mọi thứ bắt đầu ổn định. Lúc này, trung bình mỗi tháng Lan thu được 25 triệu đồng tiền lời.

Tổng kết năm đầu bán hàng, Lan có được 150 triệu đồng, thi thoảng Lan tìm hiểu và tham gia chứng khoán. Mỗi lần chỉ đầu tư vài chục, có khi nhiều nhất là 100 triệu. May mắn là Lan ít khi thua, lời có khi được vài ba triệu, đỉnh điểm được 20-30 triệu.

Sau hơn 3 năm kinh doanh thấy ổn, Lan nắm trong tay hơn 900 triệu đồng. Thời điểm này, Lan mới kể sự thật cho bố mẹ ở quê biết. Rồi Lan đã quyết mua một căn chung cư rộng tầm 70m2 ở Mỹ Đình với giá 1,4 tỷ đồng. Số còn thiếu là 500 triệu Lan phải vay ngân hàng và trả trong vòng 5 năm, tính ra mỗi tháng Lan trả gốc lẫn lãi hơn 12,3 triệu đồng.

Nhiều người hỏi thì Lan cho rằng mình làm vậy để mua nhà sớm và cũng để tự tạo động lực cho bản thân phấn đấu. Khi đã gánh trên vai khoản nợ lớn thì Lan phải cố gắng hơn nữa, mục tiêu của Lan là phải trả nợ sớm trước kỳ hạn 5 năm.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Sapo và Pixabay. 

Quan trọng nhất là Lan làm việc đúng với đam mê, sở thích và phát huy thế mạnh đó để kiếm được tiền rồi mua được nhà riêng.

Em kể ra câu chuyện này không phải để khuyên tất cả mỗi người đều bỏ tấm bằng Đại học sau 4 năm trời cất công học hành để có được, chỉ muốn nói rằng cần phải học hỏi mỗi ngày và vận dụng nó vào thực tiễn. Cũng không có ý khuyên mọi người phải ra kinh doanh quần áo thùng như Ngọc Lan, mỗi người đều có một sở thích, đam mê và thế mạnh riêng, hãy biết vận dụng nó để phát huy và kiếm được tiền, có cố gắng ắt sẽ thành công mẹ ạ.