Sau 4 năm làm công nhân ở Hưng Yên, đôi vợ chồng trẻ quyết định nghỉ việc, khăn gói về quê vì cảm thấy đây chưa phải là hướng đi tốt nhất.
Nhiều người hay lựa chọn bỏ quê lên phố với hy vọng tìm kiếm cơ hội tốt hơn giúp họ có thể khấm khá, tự lo cho bản thân và phụ giúp gia đình. Tuy nhiên, cũng có trường hợp ngoại lệ như câu chuyện mà mình mới đọc trên Thanh Niên về đôi vợ chồng trẻ Hà Văn Sáng (25 tuổi) và vợ là chị Quàng Thị Vi (21 tuổi) quyết định bỏ phố về lại quê sau 4 năm sống ở Hưng Yên.
(Ảnh Thanh Niên)
Đôi vợ chồng trẻ quen biết nhau trong khoảng thời gian xa nhà, làm công nhân kiếm sống. Tuy nhiên, sau khi anh Sáng mắc nợ 40 triệu, hai người quyết định về lại quê rau cháo sống qua ngày. Thời điểm mới về lại bản Nguồn, xã Mường Lang, huyện Phù Yên (Sơn La), chị Vi đang mang thai con đầu lòng.
Khi biết chuyện, gia đình hai bên đã hết sức phản đối vì cho rằng sống ở phố dù sao vẫn có nhiều cơ hội hơn là quay về lại bản làng khó khăn. Nhiều người cố gắng tìm kiếm cơ hội để đi khỏi bản làng, đằng này đôi vợ chồng trẻ lại quay về.
(Ảnh Thanh Niên)
Về lại và gầy dựng mọi thứ từ con số 0, đôi vợ chồng trẻ không ngại khó ngại khổ. Anh Sáng từng ra suối bắt cá, mò cua, vào rừng hái măng để đem bán đổi tiền mua sữa cho vợ uống bồi bổ khi mang thai. Lúc đó, chị Vi cũng không thể làm việc nhiều để phụ giúp chồng.
Hai người nuôi gà, vịt, dê… để cải thiện đời sống. Đặc biệt, đôi vợ chồng trẻ còn lập 2 kênh YouTube, đến nay đã thu hút khoảng 50K lượt đăng ký, để ghi lại cuộc sống đời thường mộc mạc, giản dị của mình.
“Mình là chàng trai dân tộc Mường, còn vợ là cô gái dân tộc Thái. Dân tộc tụi mình có nhiều nét văn hóa độc đáo. Thông qua kênh YouTube, mình không chỉ kiếm thêm tiền mà còn cho mọi người thấy bản sắc văn hóa dân tộc mình, về thiên nhiên và con người nơi đây”, anh Sáng chia sẻ trên Thanh Niên.
(Ảnh Thanh Niên)
Đôi vợ chồng trẻ vừa làm vườn, nuôi gà vịt, vừa tranh thủ quay clip đăng YouTube và ngày càng nhận được sự quan tâm, yêu mến của nhiều cư dân mạng. Nhiều người nước ngoài đã rất thích khi xem clip của Sáng và Vi. Sau nhiều năm bôn ba nơi xứ người, đôi vợ chồng trẻ đã có thể kiếm tiền ở chính quê của mình, lại còn được gần gũi với gia đình.
Nhờ chăm chỉ làm lụng, sau hơn 2 năm dọn về quê sống, đôi vợ chồng đã trả hết nợ và cuộc sống có phần dư dả hơn. Thời làm công nhân, hai người vừa phải sống xa nhà, lại phải lo ăn từng bữa, nợ nần thiếu thốn đủ điều. Về lại quê, mọi thứ yên bình lại có thể kiếm ra thu nhập quả là cuộc sống như mơ.
“Nói thật là thu nhập từ YouTube cao hơn so với việc làm nông, nhưng nhờ công việc làm trang trại mà kênh của mình mới được nhiều người biết tới. Mình thoải mái với cuộc sống hiện tại, không phải lo ăn từng bữa như trước”, anh Sáng tâm sự.
Trang trại của đôi vợ chồng hiện có khoảng 300 con gà, 20 con dê và trồng nhiều hoa màu. Cuộc sống chủ yếu tự cung tự cấp và bình yên dung dị. “Sắp tới, mình sẽ mở rộng quy mô trang trại và làm thêm ao nuôi cá”, người chồng trẻ chia sẻ về dự định.
Đôi khi bỏ phố về quê chưa hẳn là lựa chọn sai lầm, quan trọng là bạn có đủ sức để thích nghi và có ý chí, nghị lực để tìm cơ hội vươn lên hay không. Như anh Sáng và chị Vi vốn quen với cuộc sống vất vả ở quê từ nhỏ nên khi quay về lại, họ dễ dàng hòa nhập và không ngại vất vả khổ cực.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1