Em gặp Tuấn vào dịp Tết năm ngoái. Hai đứa quen nhau trong một buổi dự sinh nhật của một người bạn chung. Tuấn hiền lành, ít nói nhưng dễ gần. Sau lần nói chuyện đầu tiên, em đã ấn tượng với anh nên khi buổi tiệc tàn, Tuấn xin số điện thoại, kết bạn Zalo, faceboock em cho ngay.

Thời gian sau Tuấn liên tục gọi điện mời em đi uống nước, đi ăn rồi chúng em bắt đầu bén duyên. Đặc biệt em với Tuấn cùng cùng hoàn cảnh, em từng ly hôn còn anh đã mất vợ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Em kết hôn lần đầu năm 2016. Cuộc sống những ngày đầu hôn nhân của em khá ổn. Chồng cũ của em không hiền như Tuấn, anh ta lanh lợi, hoạt bát, nói chuyện rất duyên. Cũng vì lẽ đó mà mặc dù đã có gia đình nhưng ra ngoài anh ta vẫn khá thu hút những phụ nữ khác.

Năm 2019 em mang bầu đứa con đầu lòng, buồn rằng thai vừa được 3 tháng thì phát hiện chồng có bồ. Cú sốc khiến em động thai phải nằm giường tĩnh dưỡng. Chồng cũng thề hứa đủ đường sẽ bỏ người đàn bà kia để quay về tận tâm chăm lo cho tổ ấm nhưng thực tế sau lưng em, anh ta vẫn hẹn hò ăn nằm với ả đó.

1 lần biết lịch họ gặp nhau ở nhà nghỉ, em rình bắt quả tang. Trong lúc kích động, em lao vào định cho ả 1 trận thì bị chồng hất văng ngã đập người xuống đường. Cũng vì thế mà cái thai của em không giữ được.

Mất con, em không còn lý do nào để níu kéo chồng cũ nên quyết định ly hôn. Còn chồng với ả đàn bà kia về sau chẳng hiểu lý do gì cũng không đến được với nhau thì em không rõ.

Ly hôn 2 năm, em nhận lời yêu Tuấn. Cuối tuần trước Tuấn dẫn em về nhà anh giới thiệu. Tuấn sống chung với bố mẹ và 1 cô em gái. Anh cũng kết hôn cùng thời điểm với em nhưng nghe đâu vợ anh chưa kịp mang bầu lần nào đã bị bệnh rồi mất năm 2019, tức là sau khi em ly hôn chồng vài tháng.

Vì em với Tuấn có hoàn cảnh khá giống nhau nên bố mẹ, gia đình anh đều quý em và vun vén tác thành cho 2 đứa. Bởi là người mới, người tới sau nên hôm ra mắt, em cũng chủ động mua ít hoa quả giục Tuấn đưa lên lầu thắp hương cho vợ trước của anh. Vậy nhưng không ngờ, vừa lên tầng 3, nhìn di ảnh người phụ nữ trẻ mà Tuấn giới thiệu là vợ quá cố của anh mà em sững sờ, làm rơi luôn đĩa cam trên tay. Thật không thể ngờ, vợ Tuấn, người phụ nữ chết trẻ ấy lại chính là người đàn bà năm nào phá nát tổ ấm của em, là nguyên nhân khiến em mất đi đứa con đầu lòng.

Hóa ra, sau vụ đánh ghen giữa em với chị ta, em về ly hôn chồng còn chị ta phát hiện ung thư liền bị chồng em bỏ rơi. Hơn 1 năm chị ta vụng trộm với chồng cũ của em, Tuấn không hề hay biết. Trong lòng anh, đó vẫn là người vợ hiền, xấu số đáng thương.

Đứng trước di ảnh của vợ Tuấn, cảm xúc ức nghẹn năm xưa ùa về, lập tức em quay xuống dưới nhà xin phép bố mẹ Tuấn để ra về. Tuấn đuổi theo hỏi lý do nhưng em vẫn im lặng. Em thật sự không biết có nên để anh biết sự thật về người vợ của mình không.

Bản thân em nữa, em cũng không biết mình có nên về sống với anh khi mỗi ngày nhìn lên ban thờ lại thấy ảnh người đàn bà từng khiến mình lỡ dở cuộc đời, mất con, mất đi hạnh phúc. Theo mọi người, em nên làm gì với hoàn cảnh của mình đây ạ?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet