Chồng em chỉ có 2 chị em thôi. Anh nhà em sống tình cảm bao nhiêu thì chị gái anh ấy ghê gớm, kênh kiệu bấy nhiêu. Vì lấy được chồng giàu nên chị ấy coi thường người khác lắm. Tới em trai em dâu trong mắt bà ấy cũng chỉ là hạt bụi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Anh rể chồng em có công ty riêng, vì làm ăn được nên tiền nong cho vợ tiêu lúc nào cũng rủng rỉnh chứ về cơ bản chị chồng em thì cũng bình thường lắm, không có gì gọi là xuất chúng. Năng lực hết sức bình thường, nhan sắc thì cũng là đi spa, dùng nhiều mỹ phẩm đắp vào nhìn mới gọi là tàm tạm. Thế nhưng bà ấy lúc nào cũng nghĩ mình sinh ra đã đẹp hơn người nên hay ỉ ôi chê người khác xấu.

Ngay như em là em dâu đây cũng đã bao giờ được chị chồng nói cho nghe mới lời tử tế. Hồi em mới về làm dâu, trước mặt em, chị chồng còn bảo em trai:

“Cái thằng này kể cũng lạ, chẳng hiểu mắt nó kiểu gì. Chị giới thiệu cho bao nhiêu đám xinh tươi thì không lấy lại đi lấy đứa vừa lùn vừa béo”.

Chị ấy vô duyên tới mức, mẹ chồng em còn phải mắng thẳng:

“Mày là chị ăn nói biết suy nghĩ một tí. Nói được câu nào tử tế thì nói, không tốt nhất ngậm miệng”.

Thế nhưng vì lắm tiền nên chị ấy vẫn cứ hống hách, ngang ngược như thế. Nhất là em làm văn phòng lương thấp. Mỗi lần sang nhà chơi, thấy em dâu đi làm về muộn là chị ấy lại móc máy:

“Gớm, mợ đi làm lương không bằng giúp việc nhà chị mà sao lúc nào cũng thấy tất bật đi sớm về muộn. Không biết bận thật hay nghĩ cách đùn việc cho mẹ?”.

Ban đầu em cũng ức chế với bà ấy lắm nhưng sau biết bản chất con người chị ấy thế rồi, có để bụng chỉ tổ đau đầu nên em bơ đi cho xong.

Tuy nhiên hơn năm nay do ảnh hưởng của dịch covid, công việc công ty của anh rể chồng em gặp khó khăn. Sau 1 thời gian cầm cự không nổi, anh ấy buộc phải tuyên bố phá sản, nhà xe đều phải bán để gán nợ ngân hàng. Trước đây họ ở chung cư cao cấp 5 tỷ thì giờ phải đi thuê trọ của 1 căn chung cư cũ. Tiền bạc không còn, chị chồng em mới bắt đầu chỉnh lại thái độ, hết vênh váo.

Mà ngẫm thấy câu “mạnh vì gạo, bạo vì tiền” đúng không sai tí nào các chị ạ. Lúc có tiền bà ấy kênh kiệu nhìn đời bằng nửa con mắt. Giờ hết tiền, gặp em hết vênh luôn. Trước nay chị chồng em quen ngồi chơi tiêu tiền chồng, không đi làm, giờ phá sản tiền không có thành thử cũng không dám lớn tiếng nữa.

Nhất là trước kia chị ấy khinh em đi làm lương không bằng lương giúp việc nhưng giờ gặp em miệng cứ ngọt xớt chị chị em em, nghe nổi cả da gà. Có hôm thấy em phi xe về sân, chị ấy đon đả chạy ra:

“Mợ đi làm về rồi đó hả? Thời buổi này có công việc ổn định như mợ là nhất rồi đấy”.

Tất nhiên, sự thay đổi này là có nguyên nhân cả. Chị ấy không có tiền mới quay ra kết thân với em dâu để vay tiền. Cứ vài ngày là chị ấy lại nhắn tin:

“Mợ cho chị vay tạm 1, 2 triệu để tiêu tạm. Anh mới xin đi làm chưa có lương nên chị cũng bí”.

Nói chung lần nào chị vay thì em cũng đưa cho vì đâu cũng là chị em, bỏ làm sao được. Có điều cứ nghĩ tới ngày chị ấy giàu, thái độ kênh kiệu, coi khinh em dâu, giờ thì thay đổi 180 độn mà em thấy rùng cả mình.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết