Ai cũng biết yêu thương bạn gái thế này thì làm gì có cô nàng nào khổ vì tình. Haiz… bạn trai nhà người ta không làm mình thất vọng mà.
Người yêu thì chắc hẳn sẽ có nhưng tìm được một người thật lòng yêu thương và trân trọng mình thì không phải ai cũng được may mắn đâu. Yêu đương thời gian đầu chắc chắn là vui vẻ nhưng về lâu dài liệu có mấy ai vẫn còn đối xử tốt với người mình yêu, vẫn quấn quýt và cưng chiều, sẵn sàng vì nhau mà làm tất cả mọi thứ?
Người chồng không ngại mang giày cho cao gót để vợ đỡ đau chân. Ảnh Vietnammoi.vn
Một cô gái chia sẻ về hành động siêu đáng yêu của anh trai mình dành cho bạn gái. Theo cô nàng kể thì hôm đó nhà có đám giỗ, anh dẫn bạn gái về chơi. Sau khi ăn xong, cô bạn gái một mình xuống bếp rửa chén phụ gia đình người yêu. Nhưng cô không ngờ, bạn trai đã âm thầm đi theo để chia sẻ trách nhiệm với việc nhà của mình và bạn gái.
Cụ thể: “Anh hai tui dẫn bạn gái về hôm nhà có giỗ. Đang ngồi nhậu với các chú, các bác thì anh hai đứng dậy xin phép đi vệ sinh. Mấy chú thấy anh tui đi lâu quá nên bảo tui đi kiếm thử xem ông ý có say quá rồi té ở đâu không. Tui kiếm mãi không có cho đến khi ra sau bếp thì thấy anh hai đang ngồi rửa chén với bạn gái ổng”.
Anh chàng âm thầm rửa chén cùng bạn gái. Ảnh Fanpage CNCN
Anh chàng đang nhậu cùng bàn với gia đình nhưng thấy bạn gái đi rửa chén, anh âm thầm đi theo để chia sẻ. Hai người vừa ngồi nói chuyện, vừa rửa chén cùng nhau vừa giúp công việc này nhanh hơn, vừa giúp cô gái cảm nhận được tình yêu anh dành cho mình và đây cũng là dịp để anh ghi điểm trong mắt bạn gái.
Anh chàng trên đây nhận được rất nhiều lời khen từ cư dân mạng vì tình cảm và sự tinh tế của anh trong mối quan hệ. Hội chị em FA đứng ngồi không yên vì mong muốn mình sẽ có được một anh người yêu tuyệt vời như vậy.
Tình cảm chân thành dành cho nhau không cần thể hiện bằng việc tặng hoa tặng quà hay mỗi câu nói ra đều hoa mỹ mà chính là trong những hành động, cử chỉ đều muốn hướng về người mình thương. Người ta thường nghĩ bếp núc là của phụ nữ, đàn ông con trai không nên đụng tay vào. Thế nhưng thời đại nào cũng vậy, nếu đủ yêu thương nhau thì việc gì họ cũng làm vì nhau chứ không tị nạnh, không phân biệt. Phụ nữ có thể vì chồng mà làm công việc bốc vác, phụ hồ thì đàn ông vì vợ mà có thể giặt đồ, rửa chén.
Nói gì thì nói, Noel gần tới rồi, hội FA muốn có cái nắm tay với người mình thương cũng khó chứ đừng nói gì đến chuyện chia sẻ việc nhà với nhau. Haizz... thôi bình tĩnh sống và bớt mơ mộng, chuyện gì tới sẽ tới nha mấy nàng.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1