Chiều hôm ấy, cậu bé phụ mẹ trông em rồi chạy đi chơi. Vợ chồng chị đi làm về không thấy con đâu liền tá hỏa đi tìm. Khi ra sau nhà, chị điếng người khi thấy thi thể con nổi trên mặt nước.
Đối với những người làm mẹ, mất con là một nỗi đau không gì có thể sánh nổi. Chẳng có gì xót xa hơn cảnh “ người tóc bạc tiễn người tóc xanh”. Phải chứng kiến đứa con mình mang nặng đẻ đau, vất vả ngày đêm nuôi nấng ra đi mãi mãi, quả thực vô cùng đau đớn như cắt đi từng khúc ruột.
Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người mẹ khóc ngất bên thi thể con trai bị đuối nước gây xôn xao. Nhìn bà mẹ đau đớn ôm đứa con đã nằm bất động, quả thực không ai có thể cầm được nước mắt.
Được biết, người phụ nữ bất hạnh ấy hiện sinh sống tại quận 8, TP.HCM. Gia đình chị có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, hai vợ chồng mưu sinh bằng nghề bán vé số, nhặt ve chai suốt nhiều năm qua. Họ có 2 người con: một bé gái 10 tháng tuổi, và bé trai lên 6 rất ngoan ngoãn nhưng đã không may phải rời xa anh chị mãi mãi.
Trong đoạn clip ngắn, người mẹ vừa khóc vừa nói với một người đàn ông trong nhóm thiện nguyện rằng cậu bé rất thương mẹ, ngày hôm trước còn nói con đi lượm chai để có tiền cho mẹ mua sữa cho em uống. "Vậy mà không hiểu sao nó chạy ra đây. Nó nổi sình lên”. Sau đó, chị chỉ vào chỗ ao sâu ở sau nhà – nơi tìm thấy thi thể của đứa con trai 6 tuổi.
Khu vực nơi người mẹ tìm thấy con trai. Ảnh chụp màn hình
Chiều hôm ấy, cậu bé phụ mẹ trông em rồi chạy đi chơi. Vợ chồng chị đi làm về không thấy con đâu liền tá hỏa đi tìm. Khi ra sau nhà, chị điếng người khi thấy thi thể con nổi trên mặt nước. Chị gọi chồng đưa con đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã quá muộn.
Chị cho biết thêm, mùa dịch vừa rồi, chị không đi bán vé số được nên ai thuê gì, chị làm đó. Hoàn cảnh gia đình ngày càng khó khăn, nhà ở cũng xập xệ, bữa giờ nước ngập vào nhà, mẹ con chị không có chỗ ngủ. Trước đây con trai cũng theo chị rong ruổi khắp các cung đường để bán vé số. Cậu bé rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện và thương mẹ. Gặp ai bé cũng kêu: “Cô chú ơi! Mua giùm mẹ con đi để mẹ con có tiền mua sữa cho con”.
Ảnh chụp màn hình
Không cầm được nước mắt, người mẹ xót con, chỉ biết đấm ngực liên tục rồi nói mong con siêu thoát. Được biết, đội thiện nguyện đã hỗ trợ mang táng rồi đưa tro cốt của cháu bé về quê ở An Giang mai táng. Thật may mắn khi trên cuộc đời vẫn còn những tấm lòng hảo tâm rộng mở, sẵn sàng giúp đỡ, xoa dịu phần nào nỗi đau của những mảnh đời bất hạnh như chị và gia đình.
Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip đã thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng với hàng nghìn lượt xem và lời bình luận. Ai cũng gửi lời chia sẻ nỗi buồn đến với cặp vợ chồng, đồng thời hy vọng họ sớm vượt qua mất mát này.
- “Thương bé quá, mong bé sớm siêu thoát.”
- “Mẹ nào mà chẳng thương con, nhìn chị khóc mà mình cũng không cầm được nước mắt. Mong chị mạnh mẽ vượt qua khó khăn này.”
- “Bé trai ngoan ngoãn, hiểu chuyện vậy mà… Xót xa quá.”
- “Xin chia buồn với gia đình chị. Chuyện xui xẻo như vậy không ai muốn. Mình nghĩ mọi người cũng nên cho con đi học bơi sớm để đề phòng những trường hợp xấu như thế này.”


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1