Trong tình yêu, sợ nhất là những kẻ lụy tình, bởi vì một khi đã đánh mất lý trí, chẳng ai biết họ sẽ làm ra hành động gì. Nhất là phụ nữ, càng yếu đuối cầu xin thì chỉ càng làm đàn ông thêm chán ghét và khiến những người xung quanh cũng ngán ngẩm theo.  

Ví như mới đây, mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện đoạn video quay cảnh một cô gái khóc lóc, quỳ gối cầu xin trước cửa nhà bạn trai lúc rạng sáng. Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 2-3 giờ sáng 8/11 tại một khu dân cư ở Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên.

Đoạn video cho thấy, một cô gái có dáng người mảnh khảnh, mặc đồ đen đang đứng đập cửa, cầu xin bạn trai mở cửa cho mình. “Anh mở cửa ra đi. Em quỳ xuống xin anh đấy. Xin anh hãy mở cửa cho em đi. Cảnh sát đến thì em biết phải làm sao bây giờ, đừng để mọi chuyện tệ hơn nữa”, cô gái cầu xin bạn trai. Sau đó, cô gái còn quỳ gối xuống, liên tục dập đầu xuống đất.

Dù thành khẩn là vậy nhưng bạn trai của cô lại không hề đáp lại lấy một lời. Vì tiếng kêu xin của cô gái đã phá vỡ sự yên tĩnh của đêm khuya, gây ảnh hưởng tới hàng xóm nên họ đã gọi báo cảnh sát để họ đưa cô đi. Đến lúc này, không gian mới im ắng trở lại.

hình ảnh

Cô gái quỳ gối cầu xin bạn trai "tha thứ" (Ảnh: Saostar)

Theo hàng xóm, cặp đôi này chưa kết hôn nhưng dọn về ở chung với nhau và đây không phải là lần đầu tiên cô gái đó làm ra chuyện này. Cặp đôi thường xuyên cãi nhau và mỗi lần như vậy bạn trai của cô lại đuổi cô ra khỏi nhà.

Nhưng có lẽ vì yêu bạn trai quá sâu đậm nên mỗi lần cãi nhau cô gái đều xuống nước trước, cầu xin bạn trai tha thứ. Do đó, đến ngày hôm sau, hàng xóm lại thấy họ tay trong tay đi với nhau rất tình cảm, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tuy nhiên, việc cặp đôi thường xuyên gây sự như vậy lại gây ảnh hưởng lớn đến hàng xóm. Tiếng tranh cãi ồn ào, tiếng khóc thút thít của họ thậm chí còn khiến trẻ con ở đây nghĩ rằng hành lang trước nhà bị ma ám. Hàng xóm đã nhiều lần nhắc nhở cặp đôi, thậm chí có lần còn nhờ cả công an vào cuộc.

Khi bị nhắc nhở, cặp đôi cũng tỏ thái độ xin lỗi, hứa sau này sẽ để ý, không làm ảnh hưởng đến hàng xóm nữa, nhưng khi xảy ra “chiến tranh”, họ lại hoàn toàn quên đi lời hứa đó mà cãi nhau ỏm tỏi khiến hàng xóm rất khó chịu.

Sự việc sau khi đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút đông đảo sự chú ý của dư luận. Đa số mọi người đều cho rằng cô gái này quá lụy tình, cô không việc gì phải cố níu kéo một người bạn trai như thế cả, cho dù có kết hôn rồi thì cuộc sống hôn nhân cũng không hề vui vẻ. Bên cạnh đó, số khác lại chỉ trích chàng trai "không đáng mặt đàn ông" vì nỡ đuổi bạn gái ra khỏi nhà giữa đêm lạnh.

hình ảnh

Hàng xóm phát bực vì thường xuyên phải chứng kiến cảnh này (Ảnh: Saostar)

Đúng là con gái khi yêu thường rất dễ lụy tình. Họ cũng thường đặt cảm xúc cao hơn lý trí. Họ cứ nghĩ yêu là phải hy sinh, hết mình, không được toan tính. Nhưng thực tế thì sao, trong mắt đàn ông, phụ nữ lụy tình rất đáng sợ, lâu dần nảy sinh tâm lý chán ghét, muốn buông bỏ.

Cũng như câu chuyện của cô gái trên, chẳng biết mâu thuẫn của đôi trẻ là gì, ai sai ai đúng, nhưng nếu chỉ nhìn hình ảnh, thì mọi người đều cảm thấy cô gái này vừa đáng trách lại vừa đáng thương. Vì một gã bạn trai không coi trọng mình, suốt ngày cầu xin tha thứ, quỳ lạy van nài có đáng hay không?

Chưa kể là, khi những hành ảnh này được lan truyền rộng rãi trên mạng, mẹ cha của cô nhìn thấy được, hẳn họ sẽ rất đau lòng. Bởi ở nhà, con gái là công chúa, là bảo bối, họ còn chưa bắt con gái phải quỳ lạy mình bao giờ, vậy mà giờ đây, công chúa ấy lại trở thành trò cười cho thiên hạ.

Đã thế, hành vi này còn gây rối, tăng phiền phức cho hàng xóm. Nửa đêm gào khóc, ồn ào, la hét, chẳng để ai được ngủ ngon. Vậy là từ già đến trẻ, từ bạn trai cho đến người ngoài, ai cũng đều kinh thường cô. Hỡi ôi, cuộc sống của một cô gái đang tuổi xuân thì, thanh xuân đáng ra phải đẹp đẽ, cớ sao lại tủi hổ như thế này.

Buồn hơn, hành động này còn được lặp đi lặp lại, hôm nay cầu xin, ngày mai cũng cầu xin, không lẽ cả đời cô cũng sẽ cầu xin? Nếu kết hôn, sinh con đẻ cái, bị chồng phản bội, không lẽ cô cũng sẽ nhận hết lỗi về mình, cầu xin chồng quay lại? Thời đại văn minh rồi, còn phụ nữ nào sống kiểu đó nữa đâu, hỡi cô gái trẻ?

Yêu mù quáng, yêu không cần tôn nghiêm, sĩ diện thì đó có phải là tình yêu? Có thể tại thời điểm này, cô gái trẻ sẽ không nhận ra đâu, dù bao nhiêu người dốc lòng khuyên bảo thì cô vẫn mù quáng với lựa chọn của mình. Chỉ đến khi thực sự thấy đau đớn, ê chề, cô mới dần tỉnh ngộ. Sau này nhìn lại những năm tháng đã qua mới biết mình ngốc xít đến cỡ nào.

Vậy nên qua câu chuyện này, mong các bạn gái hãy luôn tỉnh táo trong tình yêu, đừng để bản thân quá yếu đuối, bi lụy. Nên nhớ, trong cuộc đời này, chỉ có gia đình và bố mẹ mới là những người yêu thương bạn vô điều kiện, sẵn sàng vì bạn mà hy sinh.

Nguồn: Saostar