Mới tí tuổi đã biết tự đi máy bay, cắp giỏ về thăm bà ngoại, con giỏi và dạn dĩ quá.
Giờ mọi thứ phát triển, đi máy bay là chuyện rất bình thường rồi mọi người. Xưa trẻ con cứ nhìn lên trời ngắm máy bay. Còn bây giờ trẻ con mấy tháng tuổi đã đi máy bay rồi. Dù trẻ con đã đi máy bay từ rất sớm nhưng luôn có người lớn đi cùng.
Đằng này, một em bé mới 5 tuổi đã dám tự đi máy bay một mình, các mẹ thấy con có giỏi ghê không. Cũng phải khâm phục mẹ này, đủ mạnh mẽ để dám cho con đi máy bay một mình. Chứ em là em không dám đâu các mẹ, con nó lớn tận mười mấy tuổi, đi xe buýt đi học thôi mà còn lo. Chứ đừng nói đi máy bay lúc 5 tuổi thế này, lo xỉu luôn.
Ảnh: sohu
Thông tin về em bé 5 tuổi tự đi máy bay thăm bà em đọc ở trên Sohu nha các mẹ. Lúc đầu đọc em còn tưởng tin “pha-ke” nữa cơ nhưng là có thật ạ. Theo lời người mẹ kể thì em bé ở Sơn Tây, xứ Trung. Bé tròn 5 tuổi đã lần đầu tiên có trải nghiệm đi máy bay một mình.
Em bé ở nhà tên là Tiểu Bánh Bao, là một đứa trẻ thông minh, hoạt bát. Ở sân bay Tam Á, nhiều người đã bất ngờ khi thấy Bánh Bao nhỏ xíu tự chạy ra ngoài. Khi bé ào vào vòng tay bà, nhân viên mặt đất cũng bàn giao bé lại cho bà, mọi người mới biết là đứa bé đi chỉ có một mình.
Mẹ của bé sống ở Sơn Tây, lần này bé liên tục nói nhớ bà, muốn gặp bà. Vợ chồng quá bận nên không có thời gian đưa con đi thăm bà. Còn bà ngoại thì quá già yếu để bay qua thăm cháu. Điều này đáng lo ngại. Không ngờ con nói cho con đi máy bay gặp bà một mình.
Ảnh: sohu
Bà biết chuyện lập tức phản đối, con còn nhỏ, lỡ xảy ra chuyện gì trên đường thì làm sao. Tuy nhiên, người mẹ bạo gan, muốn thử cho con tự đi máy bay một lần. Chị tìm thấy một dịch vụ bay cho trẻ em. Người giám hộ có thể đăng ký theo tình trạng trẻ không có người lớn đi kèm.
Sau đó, người mẹ mang con ra giao cho nhân viên mặt đất ở sân bay, nhân viên đưa cháu bé qua kiểm tra an ninh rồi lên máy bay. Tại đây, bé được bàn giao cho tiếp viên. Lúc máy bay hạ cánh, tiếp viên lại chuyển bé sang cho nhân viên mặt đất. Họ sẽ đưa đứa bé đến tận tay người đón. Sự an toàn của trẻ vẫn được đảm bảo khi không có người lớn đi cùng.
Dù bà ngoại chấp nhận nhưng cứ bất an, bà đến sân bay từ sớm, chờ đợi đứa cháu quý giá của mình. Khi cháu chạy ra ngoài như cục bông, cuối cùng bà cũng thở phào. Bà còn vui mừng nói to cháu thật dũng cảm, chàng trai nhỏ, làm mọi người ở đó bất ngờ phát hiện ra việc có đứa nhỏ bay một mình.
Ảnh: sohu
Bé Bánh Bao ào vào lòng bà còn rất tự hào nói với bà “con đâu có khóc đâu”. Bé nói vậy với bà là vì trước đó, bà lo cháu đi một mình sợ sẽ khóc. Ai ngờ, cháu ngoan suốt chuyến bay. Vì nhớ bà, con dám đi một mình, lần đầu tiên có em bé 5 tuổi tự đi máy bay, ai ở đó cũng ngỡ ngàng.
Chuyến bay một mình của em bé 5 tuổi này kéo dài 3 tiếng rưỡi. Đối với một bé 5 tuổi, đây là một thử thách không hề dễ dàng. Rất may con đã hoàn thành xuất sắc, rất ngoan ngoãn, không hề khóc. Có người bình luận ghen tị với mẹ em bé vì có đứa con quá dạn dĩ, chứ con họ mới buông tay ra đã khóc rồi chứ đừng nói đi một mình.
Đây chỉ là một chuyến bay ngắn đi thăm bà, nhưng nó tượng trưng cho lần đầu tiên một đứa trẻ thoát ra sự bảo bọc của bố mẹ, tự mình đi xa. Đó là một kinh nghiệm rất quý giá trong cuộc đời, bé này lớn lên chắc sẽ rất tự lập, mạnh mẽ, can đảm.

