Những đứa trẻ thiệt thòi thường sớm hiểu biết hơn bạn bè đồng trang lứa

Câu chuyện về một cô bé sinh ra không có mũi đã lan truyền trên mạng xã hội đại lục trong tuần này. Bé gái 5 tuổi luôn phải dùng khẩu trang khi đến những nơi công cộng, để những người xung quanh không tò mò về khuyết điểm trên khuôn mặt mình.

Sinh ra không có mũi, cô bé dũng cảm đối mặt với tình trạng của mình, thậm chí còn an ủi mẹ đừng buồn.

Trong một video được chia sẻ bởi mẹ của cô bé, khi thấy con gái đang chơi ngoài trời một mình, người mẹ hỏi tại sao con không chơi với các bạn khác. Cô nhóc 5 tuổi trả lời:

"Không đứa trẻ nào muốn chơi với con vì con trông khác các bạn quá”

Trong lúc người mẹ đang bối rối, không biết làm cách nào để xoa dịu đứa con gái tội nghiệp thì bé gái quay sang an ủi mẹ:

“Mẹ đừng buồn, kệ họ đi. Người ta nói gì kệ họ. Hãy để mọi người nói bất cứ điều gì họ muốn."

Người mẹ thật sự cảm thấy buồn cho con gái. Lẽ ra mẹ phải là người an ủi vỗ về con nhưng ngược lại, đứa trẻ mới 5 tuổi đã dùng tất cả sức mạnh của mình để tồn tại trong xã hội đầy phán xét này. Một đứa bé biết cách phớt lờ mọi lời châm chọc ắt hẳn đã phải gồng mình để lớn lên.

"Con gái rất nhạy cảm và nó biết tôi không vui. Điều đó càng làm cho tôi cảm thấy buồn hơn, tôi cảm thấy mình có lỗi với con thật nhiều”, mẹ bé gái cho biết.

hình ảnh

Ảnh QQ

Khi bé gái chào đời thì mọi thứ vẫn bình thường. Tuy nhiên khi lên 2 tuổi thì xương mũi của cô bé ngừng phát triển. Bên cạnh đó, cô bé còn mắc chứng rối loạn xương hàm, khiến khuôn mặt rất khó cử động.

Dường như chưa đủ thách thức, sự ngừng phát triển khiến khoang mũi của bé gái bị che bởi xương hàm. Điều đó có nghĩa là đứa trẻ chỉ có thể thở bằng miệng. Khuôn mặt của bé thường đỏ lên vì khó thở. Các bác sĩ nghi ngờ rằng dị tật di truyền đã gây ra tình trạng này sau khi kiểm tra. Điều đáng lo ngại là nó sẽ chỉ ngừng lại ở đó mà tình trạng sẽ tồi tệ hơn khi đứa trẻ ngày càng lớn.

Vì bé còn quá nhỏ nên sẽ không thể can thiệp, việc điều trị bằng phẫu thuật thường phải đợi đến sau 16 tuổi, và bé gái có thể sẽ phải trải qua nhiều đợt điều trị và phẫu thuật để phù hợp với thẩm mỹ, theo từng giai đoạn.

hình ảnh

Ảnh QQ

Phong thái tích cực bất chấp khuyết tật của cô bé đã trở thành nguồn cảm hứng cho mọi người. Những người cho rằng khó khăn trước mắt họ thật không thể nào so sánh với những gì một đứa trẻ phải trải qua, và đối mặt trong tương lai. Đoạn clip bé gái không có mũi âu yếm an ủi mẹ đã lan truyền trên Weibo, và nhận được hơn 290 triệu lượt xem.

Cư dân mạng đã được truyền cảm hứng bởi sự dũng cảm của cô gái, với nhiều người gọi cô là "thiên thần nhỏ".

“Thở bằng miệng khó chịu vô cùng, khi tôi nghẹt mũi vì cảm lạnh hai ba ngày, tôi đã cảm thấy vô cùng khó chịu. Vậy mà cô bé này không hề than thở gì”

"Đứa nhỏ làm sao có thể chống chọi nhiều năm như vậy?"

“Tôi hi vọng công nghệ y tế hiện đại trong tương lai có thể giúp cô bé ít đau đớn hơn. Cầu chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em”

Tinh thần kiên cường của bé gái khiến nhiều người nhớ tới một cậu bé 4 tuổi không có ngón trên bàn tay trái. Cậu bé nổi tiếng với các video tự làm bánh bao ở nhà, bằng chính bàn tay của mình. Cậu nhóc Sensen sinh ra không có ngón tay trên bàn tay trái. Nhưng cậu đã đã vượt qua được những khó khăn do khuyết tật gây ra và có thể làm những công việc hàng ngày như mặc quần áo, gọt hoa quả, cài cúc áo khoác, làm bánh bao…

hình ảnh

Ảnh QQ

Mẹ của Sensen cho biết khi cậu học cách tự làm điều gì đó cho mình, cậu không bao giờ yêu cầu sự giúp đỡ. Dù bố mẹ cố gắng hết sức để dạy cậu bé những kỹ năng sống cơ bản, nhưng ngay cả những nhiệm vụ đơn giản đối với người bình thường cũng là một thách thức lớn đối với Sensen. Khi đến trường và bạn thắc mắc vì sao tay lại ngộ nghĩnh như vậy, Sensen nói rằng tay cậu bé bị thương khi bảo vệ mẹ mình khỏi khủng long. Các bạn cùng lớp rất ngưỡng mộ cậu bé.

Những người làm cha làm mẹ luôn hy vọng rằng con mình sẽ nhận được sự quan tâm và động viên, không muốn ai thương bởi vì con họ không hề đau khổ mà ngược lại, vô cùng hạnh phúc.

Cách những đứa trẻ đối diện với khiếm khuyết dạy người lớn chúng ta rất nhiều điều trong cuộc sống. Trẻ con đúng là thiên thần được gửi đến thế giới này, làm cho thế giới tốt đẹp hơn. Đúng không các mẹ?