Ý thức thế này thì bảo sao dân mạng không bất bình cơ chứ!
Nhắc đến chuyện vứt rác bừa bãi thì không ít người phải lắc đầu ngán ngẩm vì ý thức bảo vệ môi trường của nhiều người hiện nay vẫn còn quá thấp, mọi người ạ!
Như mới đây thôi, tôi thấy trên trang Infonet có chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ vô tư thả rác xuống dòng nước đang chảy giữa đường. Lúc này trời thì đang mưa, phía đoạn trũng của đường đang bị ngập nước, chị này từ trong nhà đi ra tay cầm một thùng đựng rác, chủ yếu là giấy, vỏ túi đồ ăn các loại rồi thẳng tay cho xuống đường. Đáng nói nữa là lúc giữa clip, vì muốn rác trôi nhanh theo dòng nước, người phụ nữ còn dùng chân đẩy liên tục.
Ngay khi những hình ảnh trên được đăng tải, nhiều dân mạng bức xúc với hành động của người phụ nữ trên khi chỉ biết giữ vệ sinh cho gia đình mình rồi mang rác đến cho người khác. Nhiều người còn nhận định, dù việc vứt rác bừa bãi hiện nay đã có mức xử phạt cụ thể, tuy nhiên thực tế vẫn chưa đủ răng đe với các hành động thiếu ý thức này.
Một số bình luận của cộng đồng mạng:
- "Đúng là chỉ biết sạch nhà mình"
- "Chắc là dòng nước chảy về bãi rác!"
- "Sáng tạo quá nhỉ, rồi đống rác kia ai chịu trách nhiệm. Chán cái ý thức!"
- "Thiết nghĩ những trường hợp như này phải có biện pháp răn đe ngay lập tức. Chờ vào cái ý thức của mỗi người thì khó lắm!"
- "Người lớn mà vô ý thức. Thế mà suốt ngày dạy trẻ con bảo vệ môi trường, để rác đúng chỗ".
Biết rằng vứt rác bừa bãi là hành động cần được loại bỏ, thế nhưng không phải ai cũng kịp nghĩ đến điều "lớn lao" ấy mỗi khi tiện tay vứt rác ra đường. Có chăng, lúc đó họ chỉ nghĩ đến việc làm sao để thoát khỏi mớ rác mình đang cầm trên tay, mọi người nhỉ? Bàn về những câu chuyện liên quan tới vấn đề ý thức này, tôi còn nhớ cách đây không lâu, trên MXH xuất hiện đoạn clip ngắn ghi lại cảnh cãi vã giữa hai người đàn ông trung niên vốn là hàng xóm của nhau khiến nhiều người chú ý. Nguyên nhân cũng chẳng có gì to tát, chỉ là một trong hai người này nhiều lần vứt rác bừa bãi và được nhắc nhở nhưng không những không tiếp thu mà còn to tiếng cãi vã với hàng xóm. Thế là cuộc khẩu chiến bắt đầu. Và tất nhiên, đoạn clip sau khi được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội đã lập tức khiến nhiều người chú ý.
Hay còn nhớ 2 năm trước, cũng là chuyện liên quan tới mấy cọng rác "cỏn con", một người phụ nữ ở Đồng Nai biết có camera đó nhưng vẫn cố tình quét rác qua nhà hàng xóm. Dẫu nhiều lần được nhắc nhở nhưng người phụ nữ không những không tiếp thu mà còn to tiếng "lý sự".
Ngẫm thấy mà buồn cho ý thức của một số người! Bản thân mình thích ở gọn gàng, thích sống sạch sẽ thì người khác cũng vậy, "mẹ thiên nhiên" cũng vậy. Chẳng hiểu sao lại có thể chỉ biết nghĩ cho mình, cho gia đình mà bạ đâu bỏ đấy, không cần biết mai sau rác đi về đâu, ai xử lý, hại môi trường như thế nào.
Tôi từng nghe nhiều người viện dẫn lý do các điểm bỏ rác của nơi họ sống vẫn chưa được phân bố hợp lý, rồi lấy đó thanh minh cho hành vi vứt rác bừa bãi của mình. Tôi nhớ họ nói rằng: "Nhiều khi cũng không muốn vứt bừa bãi đâu nhưng thực sự là đi mỏi chân cũng không thấy chỗ nào đúng nơi quy định cả nên mình đành vứt tạm ra đường" hay như: "Mình biết vứt rác bừa bãi có hại thế nào nhưng cũng có đôi lần bị lỡ tay. Không phải vì ý thức kém mà là vì đi mãi cũng chẳng thấy thùng rác nào để bỏ vào"...
Thiết nghĩ, việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường quả thật là một vấn đề không hề đơn giản khi mà nhiều người hiện nay vẫn còn tư tưởng viện cớ cho hành động sai của mình. Tôi nghĩ chừng nào toàn xã hội chung tay bảo vệ môi trường một cách nghiêm túc thì khi đó vấn đề này mới được cải thiện.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1