Có nhiều em phải theo bố mẹ đến công ty để làm bài kiểm tra trực tuyến giữa kỳ, thật sự rất vất vả.

Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà các con đã làm bài kiểm tra giữa học kỳ I rồi. Dù nghe bảo chỉ là bài kiểm tra giữa kỳ nhẹ nhàng thôi, sơ sơ căn bản thôi nhưng nhiều phụ huynh cũng đứng ngồi không yên.

Vì là bài thi trực tuyến nên các lớp nhỏ cần có sự hỗ trợ của bố mẹ như nhận đường link cô giáo gửi, đăng nhập đúng giờ kiểm tra và thao tác nộp bài. Một số khác thì cần chụp ảnh bài làm gửi cho cô giáo đúng thời gian quy định.

Mấy chuyện liên quan máy móc, công nghệ, học sinh THPT thì có thể tự làm chứ tiểu học, hoặc các con lớp 6 đi nữa cũng cần bố mẹ giúp đỡ để hoàn thành. Thành ra, cứ bảo là nhẹ nhàng nhưng thực tế rất vất vả. Phụ huynh phải xin nghỉ làm để trông chừng con kiểm tra, hỗ trợ con kịp thời.

Phụ huynh phải xin nghỉ làm ở nhà canh cho con kiểm tra

Sau khi kỳ kiểm tra diễn ra, nhiều phụ huynh cho biết bản thân không ngờ lần này con thi vất vả đến vậy. Trước giờ, con kiểm tra giữa học kỳ tại lớp, buổi tối, bố mẹ chỉ ngồi ôn tập cùng con, sáng hôm sau đưa con đi kiểm tra là xong.

hình ảnh

Dù cố gắng đồng hành cùng con nhưng nhiều phụ huynh vẫn lo lắng khi con mình lần đầu tiếp xúc với việc học online. Ảnh minh họa, nguồn: Báo CAND

Năm nay con kiểm tra trực tuyến, dù bố mẹ đã có kinh nghiệm hay lớp 1 bỡ ngỡ thì cũng vất vả như nhau. Bố mẹ đã có kinh nghiệm thì cũng phải theo sát con, giúp con bật máy, đăng nhập vào link bài kiểm tra, hỗ trợ con gửi bài cho cô giáo.

Cứ nghĩ sẽ có một kỳ kiểm tra nhẹ nhàng, không gây áp lực vì đang học trực tuyến, nhiều phụ huynh ngỡ ngàng. Ngay từ lúc thi thử đã đủ bối rối, cô gửi link đề thi qua ô chat, phụ huynh lẫn học sinh nháo nhác vì không mở vào được.

Sau một hồi cô giáo gọi điện cho nhiều thầy cô khác, cuối cùng cô thông báo đề toán trục trặc, chuyển sang chính tả. Lúc này, học sinh lại nhao nhao hỏi lỡ máy tính nhà con rớt mạng, cô đọc con nghe không rõ thì phải làm sao.

Phụ huynh có con làm bài giữa kỳ cũng nhiều phen ú tim. Một phụ huynh cho biết chưa bao giờ con thi mà chị mệt mỏi như năm nay. Nhà có 2 đứa con, ngày cao điểm kiểm tra, chị phải xin nghỉ làm để canh giờ thi cho con.

hình ảnh

Để trẻ quen với nề nếp, nhiều phụ huynh sẽ phải mất thời gian đầu “học cùng con”. Ảnh minh họa, nguồn: Báo CAND

Trước đó thi thử, cứ đến môn nào là giáo viên lại gửi cho phụ huynh đường link để vào kiểm tra. Bố mẹ đang đi làm lại mất thêm một công đoạn là gửi link cho con ở nhà để đăng nhập vào thi. Chỉ sợ mạng mẽo trục trặc, con không vào kịp thời gian làm bài thì khổ.

Trải qua lần thi thử phiền phức như vậy, nhiều phụ huynh quyết định tới ngày con kiểm tra chính thức sẽ xin nghỉ ở nhà luôn cho yên tâm. Bố mẹ nào không xin nghỉ được thì phải để luôn điện thoại ở nhà cho con.

Thậm chí có trường hợp con còn quá nhỏ, phụ huynh lại không xin nghỉ được. Thế là mang con lên công ty, vừa làm vừa canh con thi. Nhìn học sinh phải theo bố mẹ đến cơ quan để làm bài kiểm tra vất vả, các cô rất thương.

Con đang làm kiểm tra thì hàng xóm bật karaoke

Làm bài kiểm tra tại nhà thật sự đủ chuyện bi hài, trớ trêu mà giáo viên, phụ huynh, lẫn học sinh đỡ không kịp. Học sinh lớp lớn không cần bố mẹ hỗ trợ nhưng cũng khó tránh khỏi lúc khó khăn.

Có trường hợp cả lớp đang yên lặng làm bài thì một nữ sinh la lên “cô ơi, con lỡ bấm nút gửi bài trắc nghiệm mà câu 2 con chưa kịp làm, giờ con muốn lấy lại làm tiếp”. Nhưng tiếc cho học sinh này, một khi bài bấm gửi đi là gửi thẳng đến ban giám hiệu nhà trường chứ không gửi cho cô.

Cô giáo chỉ có nhiệm vụ trông thi, còn xử lý bài thi đã gửi đi, cô không đủ quyền hạn. Cô chỉ có thể trấn an em bình tĩnh làm tiếp phần tự luận và nhắc nhở các bạn khác chú ý dò kỹ bài trước khi bấm nút gửi.

hình ảnh

Nhiều phụ huynh lo kiểm tra trực tuyến, đánh giá sẽ không chính xác (Ảnh chụp màn hình)

Một vấn đề khác là do đảm bảo tính trung thực, các thầy cô sẽ yêu cầu học sinh bật micro và camera đầy đủ. Ở lớp, các con thường sẽ có không gian yên ắng, trật tự để làm bài kiểm tra.

Còn thi trực tuyến, đủ thứ âm thanh hỗn tạp ở nhà vọng vào mic khiến cả lớp dễ mất tập trung. Nhiều bố mẹ, ông bà còn lộ liễu nhắc bài con rất to. Oái oăm nhất là cả lớp đang thi, bỗng từ một máy của học sinh nào đó, tiếng ca vang vọng đất trời “xây giấc mộng ban đầu…” làm cả lớp cười ầm ầm.

Cô giáo liền hỏi nhà em nào đang ồn ào quá thì học sinh mếu thưa cô hàng xóm đang bật karaoke. Lúc đó chỉ sợ cô giáo trừ điểm vì vi phạm quy định, gây ồn trong giờ làm bài kiểm tra. Lúc nộp bài là lúc đau tim nhất, có bé khóc toáng lên vì không bấm gửi bài được, thậm chí bài kiểm tra của con mất hết. Phụ huynh cũng đứng ngồi không yên.

Dù được bảo là bài kiểm tra giữa học kỳ I nhẹ nhàng thôi, nhưng nhiều phụ huynh vẫn thấy khá nặng, cứng nhắc và áp lực. Bản thân phụ huynh thấy kiểm tra trực tuyến không khách quan, nhiều bé sẽ được chỉ bài thì điểm cao hay xui xẻo mất bài vì rớt mạng thì có khi chẳng có điểm. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kết quả học tập và tinh thần của các con.

Thông tin tham khảo từ Tuổi Trẻ, Người Lao Động