Có phụ huynh còn leo cả lên hàng rào của trường để chen vào trong, mới mẫu giáo mà đã căng thẳng quá vậy mọi người.
Đó giờ em thấy phụ huynh xếp hàng dài đăng ký cho con vào lớp 1, lớp 6, lớp 10 là bình thường. Lần đầu tiên mới thấy học mẫu giáo mà cũng cạnh tranh suất vào trường tốt trầy trật vầy luôn ạ. Theo một clip em xem được trên Vietnamnet, phụ huynh chen chúc đăng ký cho con học mẫu giáo y như phim hành động. Cổng trường vừa mở, ai cũng cố chạy thật nhanh vào, chỉ sợ chậm chân là con mất suất vào trường điểm chính.
Phụ huynh leo tường rào vào trong trường mẫu giáo. Ảnh chụp từ clip, nguồn: Vietnamnet
Nghe nói clip phụ huynh chen chúc đăng ký học mẫu giáo được lan truyền trên mạng ngày 6/8. Địa điểm xảy ra câu chuyện là ở điểm trường mẫu giáo Duy Hải, Duy Xuyên, Quảng Nam. Mọi chuyện diễn ra sáng ngày 5/8, khi nhà trường tổ chức tuyển sinh trẻ 3 tuổi đến lớp.
Thật ra có đến 100 chỉ tiêu lớp 3 tuổi chia ra 2 điểm trường là điểm trường Duy Hải và An Lương. Do cơ sở vật chất ở điểm trường chính ổn định hơn nên phụ huynh nào cũng muốn con được học ở đó. Dẫn đến tình trạng đám đông chen lấn, xô đẩy, có phụ huynh nhảy hẳn qua vách tường rào để vào trường cho nhanh.
Ngay khi cổng mở, các phụ huynh liền đẩy nhau vào, sau đó là chạy với tốc độ nhanh nhất có thể để vào nơi đăng ký. Tất cả vì mục đích nộp hồ sơ sớm nhất có thể. Trong khi trường chính chen lấn, cũng đã tuyển đủ thì điểm trường phụ em thấy nói trên Vietnamnet là vẫn đang thiếu 10 trẻ. Nhà trường vẫn đang vận động phụ huynh đưa con đến trường phụ học.
Việc phụ huynh chen lấn, xô đẩy để tranh suất học cho con cũng là điều dễ hiểu thôi mọi người. Ai chẳng muốn con mình được học ở cơ sở tốt nhất. Cộng thêm tâm lý điểm trường chính, trường phụ, càng khiến phụ huynh cố gắng giành suất chính cho con.
Ảnh chụp từ clip, nguồn: Vietnamnet
Nhìn cảnh phụ huynh chen nhau ở cổng trường, xô đẩy, chạy gấp mà bỏ lại hết giày dép vương vãi ở cổng trường, thật sự thấy thương. Thời bây giờ, đẻ một đứa con không dễ, nuôi dạy, cho con ăn học thì càng nặng gánh hơn. Có ai mà ngờ, mới lớp mẫu giáo thôi mà cha mẹ đã xấc bấc xang bang tìm nơi cho con học.
Em có nghe một người chị kể, cách đây 5, 6 năm, chị cũng trầy trật xếp hàng nộp hồ sơ cho con đi học. Ngày trường bắt đầu cho đăng ký, chị đến trường từ lúc 4 giờ rưỡi sáng, đường tối thui cũng rén lắm nhưng vì tương lai con thì không phải nghĩ ngợi nhiều.
Thế mà đến cổng trường đã thấy đông đúc con người ta. Nghe bảo có người đến đây từ lúc 3 giờ mấy mà chị hết hồn. Đứng rã cả chân, sau đó là vượt qua dòng người chen lấn, cuối cùng chị đã nộp được hồ sơ cho con vào học. Thiếu ngủ, mệt mỏi nhưng lại nhẹ nhõm, mừng hơn bắt được vàng.
Mỗi lần thấy có tin phụ huynh xếp hàng mỏi mòn chờ đăng ký cho con học là lại có người vào trách. Cứ cho con con học trường nào mà chẳng được, ở đó đòi trường chính trường phụ. Như đã nói ở trên, vì trường chính được cho là cơ sở vật chất tốt hơn nên phụ huynh mới cố đăng ký cho con vào.
Ai chẳng muốn con mình được đi học ở trường tốt nhất. Vấn đề là có thế nào cũng cần đảm bảo an toàn. Chứ cứ chen lấn, xô đẩy, thậm chí leo tường nhảy vào thế kia thì nguy hiểm quá ạ. Với lại, ở cổng trường mà làm mất trật tự thế thì nó lại không hay.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1