Học sinh “vờn” nhau trước cổng trường là chuyện không lạ lẫm gì.
Cha mẹ gây hấn nhau vì mâu thuẫn của trẻ nhỏ cũng không phải là chuyên xưa nay hiếm. Nhưng phụ huynh kéo tóc nhau vì tranh chỗ đậu xe thì đúng là chuyện quá hiếm.
Em thấy gửi con giai đoạn đi nhà trẻ, tiểu học là ngán nhất. Ngán từ chuyện con còn quá bé cho đến phụ huynh kèn cựa nhau từng thứ một. Mà nhiều người kể ra cũng bất lịch sự ghê, nhóm chat là chỗ cô thông báo các thông tin quan trọng, cô cũng có nhắn là có việc gì thì nhắn riêng cho cô, hoặc qua cái group chat mà phụ huynh không mà nhắn. Thế mà nhiều người có khi cái quy tắc lịch sự đầu tiên cũng không biết, nhóm lớp đang yên đang bình là thế mà nhào vô hỏi trỏng trỏng “Ai là phụ huynh con/thằng A,B,C..?”.
Ảnh MXH
Bất chấp có cô giáo và phụ huynh khác trong nhóm, cái người đặc biệt ấy bắt đầu kể tội đứa này đứa kia. .. Cô giáo im lặng, gặp phụ huynh hiền thì nhỏ nhẹ đáp lại, phụ huynh có “trình độ” ngang ngửa thì cũng đâu có nhịn. Thế là nhóm chat thành cái chợ. Em nói thật với các mẹ chứ bố mẹ như thế thì khó mà dạy dỗ con cái cho đàng hoàng. Trẻ con thì vô tội nhưng mà em là em cứ nhắc con em, bạn A. là đứa nào, không chơi với nó nhé, tốt nhất không đến gần nhé. Vài hôm có chuyện cả mẹ cả bố cả con ôm đầu màu đỏ không thì hối không kịp. Ít ra tránh voi cũng chẳng xấu mặt nào, việc phụ huynh mà “tâm sự” nhau không được nhẹ tay vừa khiến con mình hoảng sợ, xấu hổ, vừa nêu một tấm gương không đàng hoàng cho con chút nào. Em nói thật với các mẹ, trừ khi có ai đụng tới con em, không thí ngay cái giai đoạm chưa thấy mặt nhau trên nhóm chat là em đằm thắm hết mức có thể.
Mặc con khóc con gào, hai người mẹ vẫn hăng say tâm sự (Ảnh Sohu)
Mới đây, những hình ảnh hai bà mẹ kéo tóc nhau tranh chỗ đậu xe đã gây xôn xao cõi mạng. Sự việc được cho là xảy ra trước cổng trường mầm non. Trong clip, ngoài hai người mẹ còn có hai đứa con nhỏ một trai một gái, không rõ hai em bé có học cùng lớp với nhau không. Có lẽ do mùa hè nóng nực nên hai bà mẹ thi nhau vặt tóc của nhau cho mát, trước sự chứng kiến của rất nhiều học sinh, trong đó có cả con của họ. Thấy những hình ảnh không đẹp đó, 2 đứa trẻ hoảng sợ, gào khóc.
Ảnh Sohu
Nhưng bé trai thì không biết phải làm gì, ngồi bệt xuống đất. Còn bé gái mặc váy vàng vừa khóc, vừa chạy vào ôm người phụ nữ áo cam định kéo đi nhưng sức quá yếu. Mãi đến khi những người xung quanh chạy vào can ngăn, cuộc chiến giữa các bà mẹ mới chịu kết thúc. Đa số mọi người đều vô cùng bức xúc trước hành động không lấy gì làm đẹp đẽ của hai bà mẹ. Họ cho rằng có thể do hai bé chơi cùng rồi mâu thuẫn, mẹ nào cũng bênh con nên lao vào nhau hăng say.
Lúc sau, bé gái mặc váy vàng vừa khóc, vừa chạy vào ôm người phụ nữ áo cam định kéo đi nhưng sức quá yếu (Ảnh Sohu)
Tuy nhiên, lý do cuối cùng mà người trong cuộc đưa ra là tranh chỗ đậu xe, người này chắn ngang cửa xe người khác. Có thế mà trở thành một đám đông ồn ào trước cổng trường. Sau sự việc, hai người mẹ đã xin lỗi, giải thích về hành vi thiếu suy nghĩ của mình. Tuy nhiên cư dân mạng không đồng ý, bởi bản năng của người mẹ là bảo vệ con, khi thấy con hoảng sợ thì họ sẽ ngừng lại ngay. Có người còn nói rằng nếu để các bố đi đón con thì sẽ không xảy ra những chuyện vụn vặt tương tự. Vậy nhưng cũng chưa chắc đâu nha các mẹ.
2 đứa trẻ hoảng sợ, gào khóc (Ảnh Sohu)
Mới đây, tại Phúc Châu, Trung Quốc, khi hai phụ huynh đang đón con đi học về thì xảy ra mâu thuẫn về vấn đề đỗ xe. Vị phụ huynh mặc áo trắng đã hỏi thăm bằng tay với vị phụ huynh áo sọc, còn bắt người kia quỳ gối xin lỗi. Toàn bộ hành động này diễn ra ngay trươc mắt lũ trẻ. Được biết người đàn ông áo sọc chạy BMW chắn ngang xe Audi của người đàn ông áo trắng, khi vợ ông này xuống nhắc thì được đáp trả bắng một tràng tiếng Đan Mạch, và thế là có chuyện xảy ra…
Ảnh 163
Trong lúc “tâm sự” bằng tay chân có thể nghe thấy tiếng trẻ con khóc liên tục, nhiều phụ huynh có mặt tại hiện trường tố cáo vị phụ huynh áo trắng xử lý mâu thuẫn một cách thô lỗ, không chỉ gây ra hậu quả xấu mà con tác động tiêu cực đến tâm lý của những đứa trẻ chứng kiến.
Ảnh Sohu
Hay hai phụ huynh ở một tiểu học ở Thượng Hải, vì con của họ đang gặp rắc rối nhỏ trong trường, phụ huynh đã hẹn gặp nhau ở cổng trường, và nói chuyện cách nào không biết mà cảnh sát phải có mặt. Những hình ảnh này xuất hiện rộng rãi trên mạng xã hội, tin chắc rằng các nhân vật chính xem lại mình tâm sự bằng tay chân trước trường tiểu học sẽ vô cùng xấu hổ.
Người ta nói rằng cha mẹ là người thầy đầu tiên của con, trẻ sẽ bắt chước từng hành động, lời nói, cách xử sự của cha mẹ chúng. Các bậc cha mẹ trên đều là những người có EQ rất kém, hành xử nông cạn và bản năng. Liệu họ sẽ dạy con như thế nào?
Nguồn 163


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1