Mình coi FB quảng cáo dịch vụ giảm mở đến thăm khám với BS thì được tư vấn theo chương trình là miễn phí 2 vùng. Để làm hết vùng bụng cần 12 vùng giá 1 triệu/vùng. 2 Bắp tay 10 vùng được miễn phí 2 vùng giá còn 8 triệu. Mình đã đồng ý làm bắp tay trước với tư vấn BS là cam kết giảm 3 đến 4cm có hợp đồng cam kết và quay video cam kết với BS. Sau đó NV lấy số đo vòng tay mình là 35cm mình phát hiện NV gấp dây đo nên yêu cầu tự đo lại BS đo lại cùng mình còn 31cm. Đo xong yêu cầu mình thanh toán, mình bảo đưa hợp đồng cam kết mình đọc xác nhận xong mình thanh toán rồi làm. Thông tin cá nhân của mình thì điền đủ hết chừa trống số đo cam kết ko chịu ghi. Kêu làm xong mới ghi. Ủa cam kết ban đầu mà sao không ghi phải đợi làm xong. Ở trong phòng họ yêu cầu cởi đồ ra để BS kiểm tra khám cho dễ, tự nhiên đâu có 1 ông BS Nam xong vào mình yêu cầu ra ngoài có BS khám được rồi tôi yêu cầu BS nữ khám. Sau đó NV đẩy máy vào có cái kim to đùng và một cái bình nước gì vàng vàng bên hong. Mình hỏi BS có tiêm chất gì vô người mình không. BS bảo là không xâm lấn gì cả chỉ đưa enzym vào bằng áp xuất hơi nước định hình lớp mô mỡ sâu phía dưới. Mình yêu cầu ghi rõ vô hợp đồng đưa chất gì vô tên gì họ không đồng ý xong đi ra ngoài thảo luận cái gì đó xong 1 bạn nhân viên vô quát chị giảm mở cho chị chứ cho ai mà phải cam kết. Xong BS nữ đi vô kêu mình làm mất thời gian suy nghỉ thì làm trải nghiệm 2 vùng trước từ trối ghi rõ thông tin như mình yêu cầu. Nên mình báo là mình không làm nữa không cần trải nghiệm đi về. NV ra ngoài cho mình thay đồ. Đang chuẩn bị mặc đồ vào thì ông BS.Nam lại xong vô bảo tôi là BS chính cần giải thích gì. Mình yêu cầu BS đi ra ngoài vì mình đang thay đồ. Xong bạn NV to tiếng lúc nảy đi vô yêu cầu mình xóa hình ảnh công nghệ máy móc trong ĐT xong bạn NV tư vấn ban đầu của mình nói là chưa có đưa gì cho chị ấy. Thái độ NV và BS Nam cực kỳ kém và mất lịch sự.Thay đồ xong mình ra ngoài yêu cầu gặp BS Nam và hỏi tên NV to tiếng tên gì thì trả lời BS vô ca muốn gặp chờ 1 tiếng còn NV lớn tiếng người nói tên Linh người nói tên Phương xong hớ nói lại tên Phương Linh. Xuống sảnh mình yêu cầu gặp quản lý thì NV kêu mình chờ. Có 1 bạn tiếp tân mới vô ca từ ngoài vô. Chờ được 10 phút nên mình tới hỏi bạn tiếp tân muốn gặp quản lý. Bạn kêu mình tới ghế ngồi xong nói mình không phải khách hàng đuổi mình ra ngoài. Mình lấy ĐT ra ghi âm và quay video trước khi làm mình có xin phép xong bạn ấy giật điện thoại của mình rồi tự ý truy cập vô ĐT mình xóa file. Mình nhào tới giật lại điện Thoại thì một bạn nhân viên khác giữ mình lại xô xác kéo áo cào tay vào cổ và tay mình gay thương tích.

Mình chia sẻ lên đây để các bạn né Phòng Khám Pascal này ra khỏi bị lừa và mình chưa từng thấy dịch vụ gì mà côn đồ và mất lịch sự từ BS đến NV tư vấn và tiếp tân. Có mỗi chú Bảo vệ là lịch sự nhất nói mời cô ra ngoài giúp tôi không tôi bị trừ lương.

Về nhà tra thêm thông tin thì thấy gian dối nhiều bị sở y tế phạt xong đổi tên từ Vedette thành Pascal

Cả Nhà cẩn thận nha 

hình ảnh

https://thuongtruong.com.vn/.../ly-do-gi-khien-tham-my...