Đúng là trên đời này có nhiều người mưu mô thật chị em ạ. Nên cứ lấy vợ, lấy chồng thì phải tìm hiểu họ kỹ một chút, chứ không lại bị ăn ‘quả lừa’ đấy.
Theo một bài đăng trên trang Vietnamnet em mới đọc, anh Mẫn và chị Lưu quen nhau qua mạng xã hội. Chưa đầy 1 tháng, 2 bên gặp gỡ và chị Lưu đề nghị kết hôn. Tuy nhiên, có một điều lạ là chị không cần bất cứ món quà nào hứa hôn từ anh Mẫn cả.
Về phía anh Mẫn, anh nghĩ bản thân đã đến tuổi lấy vợ nên quyết định làm đám cưới. Sau khi cưới, chị Lưu đã lấy của chồng tổng cộng 300.000 Nhân dân tệ, tức khoảng hơn 1 tỷ Việt Nam Đồng. Trong đó, bao gồm cả số tiền chị Lưu bán ô tô của anh Mẫn. Sau 10 ngày cưới, chị Lưu đã xài hết tiền. Khi đó, chị nộp đơn ly hôn.
Nghĩ rằng chị Lưu kết hôn với mình mục đích là để lấy tiền nên anh Mẫn báo cảnh sát. Mới đầu, cảnh sát cho hay đây chỉ là vụ tranh chấp tài sản hôn nhân bình thường, nhưng càng đi sâu thì cảnh sát thấy mọi chuyện không hề đơn giản.
Lai lịch của chị Lưu chẳng mấy tốt đẹp khi chị là kẻ mê cờ bạc, nhiều lần đến Ma Cao để đánh bạc. Đến khi kết hôn với anh Mẫn, đó cũng là lúc chị đang nợ một khoản tiền lớn. Số tiền 300.000 Nhân dân tệ thu được trong đám cưới chưa đủ để chị trả nợ. Vì thế, chị Lưu đã lựa chọn ly hôn.
Đáng chú ý là cảnh sát đã phát hiện chị Lưu từng kết hôn 5 lần kể từ năm 2014 đến nay. Các cuộc hôn nhân của chị đều kết thúc nhanh chóng. Có cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 2 đến 3 tháng. Vì thế, phía cảnh sát nghi ngờ chị Lưu lợi dụng hôn nhân để ‘moi tiền’.
Hiện tại, chị Lưu đã bị cảnh sát tạm giữ hình sự theo quy định của pháp luật và vụ việc đang được điều tra, làm rõ.
Đối với đại đa số người Việt mình, hôn nhân là chuyện trọng đại của mỗi người, nên cần tìm hiểu kỹ trước khi cưới. Ông bà mình hay nói ‘giục tốc bất đạt’, câu nói này không hề sai đâu chị em ạ. Cứ từ từ chậm rãi tìm hiểu bản thân và gia đình của đối phương như thế nào để có quyết định phù hợp cho mình nha.
Không phải tự nhiên mà pháp luật hiện hành quy định trong thủ tục đăng ký kết hôn phải có xác nhận tình trạng hôn nhân. Việc ban hành quy định này nhằm đảm bảo quyền lợi cho đôi bên khi tiến tới hôn nhân, tránh trường hợp người đã có vợ hoặc chồng rồi mà vẫn kết hôn với người khác, xâm phạm đến quyền lợi của người khác và vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng.
Quay trở lại với trường hợp của anh Mẫn và chị Lưu, nhiều khả năng chị sẽ bị kết tội hình sự, bởi chị có ý định ‘moi tiền’ ngay từ trước khi kết hôn với anh Mẫn. Việc kết hôn này nhằm mục đích giả tạo, che giấu hành vi vi phạm pháp luật của mình. Do đó, mục đích của hôn nhân không đạt được mà theo quy định của pháp luật, Tòa có quyền tuyên bố hủy việc kết hôn trái pháp luật. Đồng thời, chị Lưu có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phải ‘bóc lịch’ từ 06 tháng đến 20 năm, hoặc chung thân.
Ngoài ra, chị Lưu còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
Đấy, chị em cứ thấy đó làm bài học kinh nghiệm cho mình nha. Đừng vì sợ ế, đã lớn tuổi phải lập gia đình mà vội vàng kết hôn, coi chừng lầm rồi hối hận không kịp đó.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1