Gia đình có hòa thuận và hạnh phúc bền lâu hay không, cái chính vẫn là sự hợp tác và đồng lòng của vợ chồng. Sẽ không thể nào đi đến kết quả tốt đẹp nếu một trong hai không biết gìn giữ, cố gắng đâu ạ. Để em kể câu chuyện dưới đây, chị em xem xong rồi tự rút ra bài học kinh nghiệm cho mình nha. Tất nhiên, câu chuyện này không nhằm mục đích cổ súy cho tội ác mà người chồng gây ra, nhưng có chăng đó là sự chịu đựng quá lâu khiến họ có thêm cớ để ‘nổi nóng’.
>>> Muốn lấy tiền bảo hiểm hơn 100 tỷ, chồng đưa vợ đi du lịch rồi nhẫn tâm hại qua đời
Em đọc được câu chuyện này trên trang Vietnamnet, người phụ nữ có tên là Ibi, từng trúng số ở Canada với số tiền là 10 triệu USD cùng người bạn. Sau đó, họ quyết định chia đôi giải thưởng.
40% số tiền mà Ibi nhận được từ việc trúng số, bà bí mật đưa cho một người con trai mà những thành viên trong gia đình không hề biết đến và 2 con trai còn lại được bà cho khoảng 30%.
Nhiều người sống gần cho rằng Ibi và chồng có cuộc sống hoàn toàn khác nhau bởi bà dành thời gian để chơi bời, nhậu nhẹt, trong khi người chồng hoàn toàn không tham gia vào những cuộc vui của vợ. Cảnh vợ chỉ biết ăn xài hoang phí dù đã nhiều lần khuyên giải khiến người chồng rất đau lòng, bức bối.
Rồi một ngày nọ, người ta phát hiện Ibi đã mất cùng với những vết tiêm đầy bí ẩn trên chân và bàn chân. Khám nghiệm tử thi cho thấy bà mất vì bị tiêm thuốc giảm đau có lẫn rượu.
Qua lời kể của một số nhân chứng, ngay thời điểm phát hiện Ibi mất, mọi người trông thấy chồng bà có hành động kỳ lạ và uống rượu vào ngày hôm đó.
Ngay sau đó, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra và có đủ chứng cứ buộc tội chồng bà là ông Joseph – một bác sĩ phụ khoa.
Tại tòa, ông Joseph khai rằng ông đã rất tức giận vì thói quen tiêu xài hoang phí của vợ mình, vì điều này khiến cho vợ chồng ông không còn tiền để nghỉ hưu.
Thẩm phán phiên tòa nhận định rằng, hành vi của ông giống một vụ cố ý hại vợ qua đời hơn là vô ý. Bởi qua kết quả điều tra cho thấy rằng, ông đã cố ý tiêm cho vợ mình một loại cocktail để bà ấy ‘ra đi’. Trong giây phút sống còn, thay vì tìm cách cứu vợ thì ông lại để vợ lên xe cấp cứu do người giữ sổ sách gọi đến. Được biết, trước khi vụ án xảy ra, 2 vợ chồng đã gặp một người môi giới bất động sản bàn về việc mua nhà mới.
Luật sư bảo vệ cho ông Joseph đã cáo buộc Ibi đẩy hôn nhân của vợ chồng này đến bờ vực tan vỡ và thậm chí là phá sản dù ngày trước họ có tổng giá trị tài sản rất cao.
Kết quả, ông Joseph bị Tòa án kết tội ngộ sát.
Vụ việc là bài học để chị em chiêm nghiệm về trách nhiệm quản lý tiền bạc trong gia đình. Thật ra, ông bà mình nói không sai đâu ạ, ‘đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm’, trách nhiệm của đàn ông là ra ngoài kiếm tiền về, nhưng còn đàn bà phải biết vun vén, chi tiêu trong nhà, bớt xài hoang phí vào những lý do không chính đáng và biết cách cư xử thì gia đình mới hòa thuận, yên ấm được.
Có tiền thì chưa chắc đã hạnh phúc, nhưng không có tiền thì chắc chắn không thể hạnh phúc được. Chị em cứ thử nghĩ suốt ngày vợ chồng không đủ ăn, đủ mặc cứ cãi nhau chuyện tiền bạc thì làm sao có thể sống vui vẻ được. Nghĩ đến trường hợp đó thì chị em sẽ thấy mình cần gì và nên làm gì nha.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1