Chẳng biết khi độc thân các bạn vô tư ngây thơ đến mức nào, nhưng hễ có chồng vào là y như rằng nhạy bén, sắc sảo gấp rất nhiều lần.
Đôi vợ chồng sau đây mới cưới nhau được một năm sau 4 năm hẹn hò hạnh phúc. Về chung một nhà, hai vợ chồng chẳng bao giờ cãi vã hay giận hờn gì nhau vì tình cảm mà chồng dành cho vợ rất chân thành. Một sự việc nhỏ vừa xảy ra mới đây càng khẳng định người vợ này đã chọn đúng người đàn ông của đời mình.
Ngày đẹp trời, vợ dùng thẻ của chồng để rút tiền trang trải sinh hoạt phí. Cô lập tức tò mò vì mật khẩu ngoài ngày tháng sinh của chồng thì còn dư số 25. Con số này không liên quan gì đến chồng và gia đình chồng, vậy thì có phải là dính dáng gì đến người yêu cũ hay không? Nghi đâu trúng đó, cô gặng hỏi thì chồng cũng trả lời thật lòng:
Bài đăng trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình, Neu cfs
“Thế là ông chồng mình trả lời kiểu khó chịu: “Em rảnh rỗi quá nhỉ, toàn đi tìm hiểu mấy chuyện linh tinh rồi suy nghĩ này nọ tại anh lười đi đổi ấy, chứ giờ anh có vợ rồi chỉ yêu thương mỗi mình M. M của anh thôi”.
- “Thôi thôi anh đừng có mà lươn lẹo không muốn nói thì thôi từ giờ đừng bảo em kể chuyện gì cho nghe nhá”.
Rồi mình để cái thẻ trên bàn rồi bảo: “Anh tự đi mà đổi, em không rảnh làm chuyện bao đồng và cũng không muốn liên quan gì đến người yêu cũ của anh, anh đi đổi đi rồi về đưa em cũng không muộn”. Thế là mặt nặng mày nhẹ đi đổi xong về đưa lại cho mình, rồi còn mua bún chả - món mình và anh ý lần đầu tiên đi ăn với nhau rồi nịnh nọt để mình hết giận các kiểu.
Tuy vẫn còn giận và bực mình nhưng Hà Nội hôm nay mưa rét thế này mà anh lặn lội đi mua bún chả đúng cái quán mà mình và anh ăn lần đầu tiên cũng là quán mình thích ăn nhất thời hai đứa còn là sinh viên mà sao thấy thương anh thế nên tạm thời bỏ qua.
Không biết sau này sống với nhau có bền không nhưng hiện tại cảm thấy mình đã chọn đúng người.”
Câu chuyện nhỏ nhưng qua đó có thể thấy người chồng đã rất thật lòng với vợ. Và chúng ta cũng thấy được sự hạnh phúc của người vợ khi thấy chồng có động thái tích cực sau khi cô giận dỗi.
Ảnh minh họa, sina, mgronline.com
Cư dân mạng cho rằng, người vợ đừng vì chút chuyện nhỏ nhặt mà làm khó chồng và nên cảm thông nếu muốn chung sống lâu dài. Chuyện gì cũ thì nên cho qua, nhắc lại làm gì thêm mệt mỏi cho đôi bên:
- Chấp vặt. Do lười đổi, thò tay dô quán tính bấm những số đó thành quen thôi chứ thật ra nhớ nhung gì người yêu cũ nữa. Tôi để pass thẻ 2803 mấy năm nay, riết rồi cũng quên luôn chả nhớ 2803 là sinh nhật của ai nữa.
- Thì đúng là lười không đổi mà, cả những đồ kỉ niệm vẫn giữ vì đơn giản chỉ là lười vứt đi hoặc quên sự tồn tại của chúng nó rồi.
- Do chồng chị lười thôi chị ạ.
- Không biết ai như thế nào chứ với mình mật khẩu ngày gì cũng được, miễn đưa tiền mình là được.
Dân tình lại còn tưởng câu chuyện này sẽ là drama gì ghê gớm lắm, hóa ra chỉ là màn khoe “cẩu lương” thôi. Nhưng dù sao cũng chúc mừng người vợ trẻ vì lấy được chồng tốt và rất thành thật nha. Anh cũng vì yêu vợ lắm mới nghe lời vợ răm rắp như thế, vợ đừng được nước lấn tới nhé.
Ngoài ra, phụ nữ cũng nên bớt đa nghi cho tinh thần nhẹ nhàng, cuộc sống thoải mái. Thời gian để đa nghi thì nên dành làm đẹp, mua sắm hoặc làm việc gì có ích cho cuộc sống của mình đi. Có như vậy, bản thân mới được thoải mái và trong nhà cũng giữ được hòa khí nữa.

