Có đầy đủ bằng chứng cô bạn thân "ăn nem", chàng trai phản ứng "đáng khen" nhưng sao dân mạng lại thấy có chút gì đó lạ lạ.
Trong cuộc sống, có nhiều tình huống vô cùng khó xử, khi ta đột nhiên là người chứng kiến chuyện gì đó mà mình không ngờ tới, ví dụ như anh chàng trong câu chuyện dưới đây.
Được biết, một anh chàng tên là H.M tình cờ phát hiện ra cô bạn thân của mình qua lại với người đàn ông khác trong khi nàng này đã có chồng và người chồng này cũng chính là bạn thân của anh. Cả 3 đã chơi cùng với nhau gần 20 năm. Là bạn bè chí cốt của nhau, anh không nỡ để gia đình bạn mình rơi vào bế tắc nên có lòng tốt khuyên nhủ bạn trước, mong bạn chấm dứt chuyện này và thú nhận với chồng. Vậy mà cô nàng chỉ hứa cho qua chuyện, xong rồi lại đâu vào đấy. Không thỏa thuận được với anh thì quay sang nặng lời, đòi kiện anh ra tòa. Ban đầu anh chỉ định dọa để bạn mình tự thú nhận rồi vợ chồng bạn giải quyết nhẹ nhàng với nhau chứ không nỡ đưa các bằng chứng đó cho anh chồng. Vậy mà ngờ đâu, tình bạn gần 20 năm trời của 3 đứa giờ chỉ vì một người đàn ông xa lạ, sẵn sàng chen chân vào chuyện hôn nhân người khác thế kia mà cô bạn lại quay sang "chơi" anh một vố thế này.
Dưới phần bình luận, trả lời cho câu hỏi "mình phải làm gì?" của anh, thay vì nhận được lời khuyên rằng anh nên thẳng tay cho cặp đôi "gian dối" đó một bài học, giúp anh chồng biết sớm chuyện tày trời kia, thì cư dân mạng lại quay sang trách ngược anh sao quá nhiều chuyện, quan tâm quá sâu vào chuyện gia đình người khác. Cứ kệ đi và đừng quan tâm đến làm gì.
- "Tôi cũng chẳng hiểu kiểu bạn thân như này. Nói thật, bạn về lo cho gia đình mình trước đi. Tôi rất ghét hành vi ngoại tình dù bất cứ vì lý do nào. Nhưng tôi cũng ghét kiểu con người như bạn."
- "Nếu bạn cứ tiếp tục can thiệp vào quyền riêng tư của người khác thì khả năng bị kiện là có cơ sở."
- "Kệ họ đi, họ sống sao kệ họ, anh quan tâm làm gì. Anh lo kiếm tiền nuôi vợ chăm con là được."
- "Chuyện vợ chồng người khác bạn không hiểu hết được nội tình đâu vì tình bạn mà khuyên can thì được, còn can thiệp thì không nên, bạn không có quyền đó." - (Trích một số bình luận của cộng đồng mạng)
Nếu vô tình rơi vào tình huống khó xử trên, bạn sẽ xử lý thế nào? (Ảnh minh họa: tintapchi.com, yeuphimthai.net)
Thật lòng mà nói nhé, nếu đứng ở góc độ của chàng trai trong câu chuyện trên chắc chắn ai cũng sẽ khó xử lắm. Chơi chung, thân thiết với nhau như anh em một nhà thế kia rồi tự dưng phát hiện chuyện "tày trời" vậy không nhấp nhỏm mới lạ. Nếu im lặng mặc kệ thì sẽ cắn rứt lắm vì cũng là bạn thân mình. Mặc kệ chỉ là cách cư xử của người dưng thôi. Còn lên tiếng, tố cáo thì lỡ như gia đình bạn kia nhẹ thì ra tòa ly dị hay bạo lực gia đình, nặng thì lỡ có án mạng xảy ra nữa? Lúc đó, chẳng phải mình gián tiếp tạo ra những sự bất hạnh kia hay sao?
Mà nói gì thì nói, dù là thân tới cỡ nào nhưng với một vấn đề nhạy cảm thế này thì chỉ nên dừng lại ở mức độ khuyên nhủ là đủ. "Cây kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra", chị vợ kia lén "ăn vụng" chắc chắn một ngày cũng sẽ bị phát hiện. Rồi sẽ đến lúc hôn nhân của họ do chính họ nhận ra và định đoạt.
Thế mới nói làm bạn thân khó lắm mọi người ạ, nhất là với những trường hợp "khó nhằn" thế này. Thôi thì cứ tùy vào quan điểm và suy nghĩ của mỗi người mà đưa ra cách giải quyết hợp lý nhé!
Theo tâm sự của anh M.H / Group Chuyện Hôn Nhân


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1