Tờ giấy ghi ‘cứu mạng’ được thả từ tầng 13 khiến cảnh sát phải gõ cửa 78 hộ dân ở tầng 13 tòa chung cư để điều tra sự việc.
Ngày xưa nhớ đi học chỉ có một buổi, chiều về phụ bố mẹ làm việc nhà rồi chơi bời lêu lổng suốt vậy mà vui. Chứ giờ nhìn lịch học của mấy đứa nhỏ kín mít từ sáng đến tối, sao em hoảng quá các mẹ ạ. Học thì đương nhiên là quan trọng, cần thiết thật đấy, nhưng học liên tục từ ngày này qua ngày khác, chẳng có thời gian giải trí thư giãn gì cả thì đúng là một vấn đề đấy ạ. Em thấy nhiều phụ huynh ngoài giờ học chính khóa còn cho con đi học thêm, học phụ đạo, học lớp ngoại khóa, năng khiếu, ngoại ngữ,… đủ cả, biết là muốn tốt cho con nhưng ép trẻ học nhiều quá thì cũng chẳng nên chút nào. Mới đây em còn đọc được câu chuyện một bé trai do phải làm quá nhiều bài tập nên đã viết một tờ giấy ghi chữ “cứu mạng” thả xuống đất, kết quả là cảnh sát phải nháo nhác đi tìm cả tầng 13 nơi em ấy ở xem có ai bị gì không luôn.
Theo thông tin em đọc được thì câu chuyện xảy ra tại thành phố Hoài An, Giang Tô. Người dân tại một khu dân cư phát hiện một tờ giấy lạ lùng roi xuống từ trên cao, trên tờ giấy có ghi dòng chữ: “Tòa nhà số 2, tầng 13, cứu mạng”. Lo ngại có người gặp chuyện xấu, người dân đã báo ngay cho cảnh sát địa phương và cảnh sát nhanh chóng có mặt, tiến hành tìm kiếm.
Cảnh sát đã phải chia lực lượng ra làm 2 nhóm, đi gõ cửa tổng cộng 78 hộ dân trên tầng 13 của tòa nhà số 2 nhằm tìm người bị nạn, nhưng bất ngờ là tất cả hộ dân đều sống yên bình, chẳng có ai cần cầu cứu.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu
Khi công cuộc tìm kiếm đi vào ngõ cụt thì bất ngờ có một người đàn ông đi cùng một bé trai xuống bên dưới gặp cảnh sát và thừa nhận cậu bé chính là chủ nhân của mảnh giấy cầu cứu. Đến lúc này, sự thật mới vỡ lẽ khiến cảnh sát và cả những người chứng kiến không khỏi dở khóc dở cười.
Thì ra bé trai này chuẩn bị bước vào một kỳ thi vô cùng quan trọng, vào giai đoạn chuẩn bị thi, cô giáo đã giao gấp đôi, gấp 3 bài tập về nhà để học sinh ôn tập. Phải làm quá nhiều bài tập, nhiều lúc thức đến tận nửa đêm cũng chưa xong, cậu bé vô cùng mệt mỏi. Một lần đang chán chường với đống bài tập chất như núi, cậu nhóc bỗng nhớ tới video của một blogger trên mạng xã hội, blogger này dạy trẻ em cách cầu cứu bằng cách thả giấy viết từ trên cao khi gặp chuyện. Đang chán, cậu bé quyết định áp dụng ngay cách “kêu cứu” này, thả tờ giấy từ tầng 13 xuống đất, không ngờ tờ giấy đó đã gây “náo loạn” ở dưới, khiến cả cảnh sát phải vào cuộc vì lo ngại có người đang gặp chuyện xấu.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu
Điều đáng nói là bố mẹ cậu bé cũng không hề biết con minh thả giấy cầu cứu, lúc cảnh sát gõ cửa nhà họ, cậu nhóc lại thấm mệt, ngủ say mất nên không hề biết làn sóng giải cứu đang diễn ra.
Dù mất nhiều thời gian vô ích nhưng phía cảnh sát cũng thông cảm với đứa trẻ còn quá nhỏ, chỉ nghiêm túc phê bình để em không tái phạm trong tương lai. Câu chuyện khi đăng tải lên mạng xã hội nhận được rất nhiều sự chú ý.
Nhiều ý kiến tỏ ra thông cảm vì thấu hiểu sự áp lực học hành của học sinh ngày nay là rất lớn. Một số lại đùa rằng có vẻ cô giáo nên giao thêm bài tập, để cậu học trò nhỏ không có đủ thời gian để nghĩ ra những trò “tinh quái” như thế này nữa. Dù thế nào thì cậu bé chính xác cũng khiến cho người lớn xung quanh mình bị một phen “hú vía”, các phụ huynh có con nhỏ sau khi đọc xong câu chuyện lại càng phải chú ý trong việc quan sát, trông coi con mình nhiều hơn.

