Nhìn gương mặt hoang mang của cậu bé mà ai cũng không nhịn được cười.
Suốt 1 năm vừa qua, phần lớn thời gian các em học sinh phải học online tại nhà vì tình hình phức tạp của dị ch bệnh. Hiện tại, các em học sinh cũng dần được trở lại trường học nhưng vẫn có một số trường, lớp học phải tiếp tục học online tại nhà. Ở Trung Quốc hiện nay d ịch bệnh lại bắt đầu diễn biến phức tạp, nhiều thành phố ra lệnh phong tỏa nên đương nhiên việc học của học sinh cũng bị ảnh hưởng. Mới đây, dân mạng vô cùng thích thú với hình ảnh một cậu bé đang mở cờ trong bụng vì tưởng ở nhà cách ly không phải làm bài tập, ai ngờ chỉ ít phút sau cô giáo đã nhờ người giao bài đến tận nhà. Nhìn khuôn mặt chưng hửng như không tin vào mắt mình của cậu bé, ai cũng không thể nhịn được cười.
Được biết, cậu nhóc này hiện đang phải cách ly ở nhà. Vì không có sự chuẩn bị trước, mọi sách vở bài tập đều để trên lớp nên cậu bé vô cùng vui mừng hí hửng, cứ nghĩ đã thoát được cảnh phải “còng lưng” làm bài tập về nhà. Thế nhưng niềm vui chưa tày nửa gang, chính cậu nhóc cũng không ngờ cô giáo mình lại tâm huyết đến nỗi nhờ người ship bài tập đến tận nhà cho học trò nhỏ của mình.
Cầm đống bài tập vừa được ship đến trên tay, cậu bé vẫn còn hoang mang. Ảnh: Sohu
Khi nghe có chuông cửa, cậu bé cùng chị gái hào hứng chạy ra mở cửa vì cứ ngỡ là người giao đồ ăn. Thế nhưng bất ngờ thay, đó lại là một tình nguyện viên phòng dị ch tại Giang Tây. Thì ra, cô giáo của cậu bé đã lên một nhóm tương trợ mùa dị ch, nhờ người giúp đỡ mang bài tập đến tận nhà cho học trò đang bị cách ly ở nhà ôn luyện.
Phát hiện ra đây chính là bài tập được cô giáo nhờ “ship hỏa tốc” đến nhà, cậu bé đang hí hửng vui mừng bỗng “sượng trân”, đơ người sửng sốt. Cô chị gái ở bên cạnh thì liên tục cười trêu ghẹo cậu em trai của mình. Đúng là dù ngồi ở nhà hay ở bất cứ đâu, bài tập cũng sẽ rơi trúng đầu nên không cần trốn tránh vì có chạy cũng đâu có thoát được.
Chị gái bên cạnh cũng không ngừng trêu ghẹo cậu em mình. Ảnh: Sohu
Tình huống dở khóc dở cười của cậu bé đã nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Ai cũng không nhịn được cười trước khuôn mặt biểu cảm của đứa trẻ khi thấy bài tập trên tay người tình nguyện viên.
- Cứ tưởng đã thoát rồi, ai ngờ bài tập đeo bám dai dẳng, thương cậu nhóc haha
- Nhìn mặt ẻm biểu cả quá trời quá đất, chắc vẫn chưa tin vào sự thật đây nè
- Cô giáo đã có một nước đi khiến học trò không ngờ tới, bái phục cô giáo
- Tội quá cứ tưởng ở nhà đột ngột đã được ăn chơi tẹt ga, ai ngờ bài tập vẫn ship đều về thế này, khóc một dòng sông
Dù chỉ là một trường hợp hài hước nhưng ai cũng phải công nhận rằng, cô giáo này thực sự rất có tâm với học sinh của mình. Lo học sinh ở nhà không có tài liệu để làm bài sẽ không thể vận dụng kiến thức, cô giáo đã làm mọi cách để nhờ người đưa tới tận nhà cho em giữa tình hình căng thẳng.
Làm bài tập về nhà chính là một hình thức tổng hợp, nhắc nhớ lại kiến thức học trong ngày và giúp học sinh củng cố thêm tư duy về bài học trên lớp. Hiện nay, nhiều phụ huynh thường than phiền về việc các giáo viên cho quá nhiều bài tập về nhà. Đúng là nếu giao cho học sinh số lượng bài quá nhiều sẽ dễ tạo thành áp lực, nhưng ở con số vừa đủ, bài tập về nhà chính là cách giúp giáo viên nắm bắt được khả năng tiếp thu bài của học sinh, mà học sinh cũng cũng có thể tự kiểm tra lại kiến thức, khả năng học tập trong ngày của mình. Vì thế, các mẹ đừng quên nhắc nhở con hoàn thành bài tập về nhà trong ngày nhé.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
☎️LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG