Còn gì hạnh phúc bằng đông con đông cháu, ông nội dù mệt mỏi đến mấy thì trong lòng cũng cảm thấy vui và hạnh phúc
Chúng ta mãi mãi chẳng thể biết được tình cảm của ông bà nội dành cho đứa cháu ruột của mình to lớn đến nhường nào cho đến khi sinh cho họ một đứa cháu. Chồng em là con một, ngày em sinh bé gái đầu lòng, mẹ chồng em nhảy cẫng lên ngay tại phòng sinh vì quá hạnh phúc, bà nói rằng cháu gái là ước mơ của bà, sau này có đẻ đứa thứ 2 nữa thì bà cũng chỉ mong em sinh thêm con gái thôi. Cho đến bây giờ nhìn cách bà nội chăm con em cảm thấy mình thật có phước phần biết mấy các mẹ ạ. Hôm nay em đưa mẹ chồng xem đoạn video trên mạng xã hội ghi lại cảnh ông nội đưa 3 đứa cháu sinh 3 vào mua sắm trong siêu thị, nhìn cảnh người ông lúng túng vì sự nghịch ngợm của 3 đứa cháu mà mẹ chồng em ngưỡng mộ lắm các mẹ ạ.
Theo đó, trong đoạn video quay cảnh người ông đưa 3 đứa cháu gái của mình đi siêu thị để mua sắm. Cả 3 bé trông càng đáng yêu hơn khi được mặc đồ giống nhau, những người chứng kiến trong siêu thị đều không thể rời mắt vì độ siêu nhí nhảnh của 3 đứa trẻ này.
Hình như đây cũng là lần đầu tiên ông nội dẫn cháu mình đi siêu thị nên trong mắt 3 đứa trẻ mọi thứ đều rất mới lạ, mà bản năng của trẻ vốn đã rất tò mò nên khi được “thả” vào nơi nhiều đồ ăn hấp dẫn như vậy, 3 nàng bắt đầu thể hiện khả năng tìm tòi của của mình.
Một lúc sau thấy cháu có dấu hiệu nghịch ngợm, ông nội đã nói với 3 đứa cháu rằng đây là siêu thị chứ không phải nhà mình, các con không thể phá phách được, bây giờ các con thích cái gì thì để vào giỏ hàng, ông sẽ mua về cho con ăn. Nhưng những đứa trẻ còn nhỏ, chưa hiểu rõ ý của ông nội nên vẫn “đại náo” những món hàng trước mặt. Khi thấy tình hình bắt đầu không kiểm soát được, ông nội đã “tung chiêu” cuối đó là bế từng bé vào xe đẩy, lúc này 3 nàng công chúa chỉ biết “tuân lệnh” một cách nghiêm túc. Nhìn thấy hình ảnh như vậy, những khách hàng khác trong siêu thị đều bật cười, chỉ có ông nội là thở hổn hển, trong lòng thầm nghĩ, lần sau không thể một mình đưa 3 cô nàng siêu quậy này ra ngoài được.
Nguồn hình: sohu
Đoạn video sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được nhiều bình luận của cư dân mạng.
Nickname lethu_98 chia sẻ: “Mặc dù cảm thấy ông nội rất bối rối, nhưng nhìn vẻ mặt luôn tươi cười của ông, có thể thấy việc chăm 3 đứa trẻ dù mệt mỏi nhưng trong lòng cũng rất vui”.
Trên thực tế, nhiều người sẽ luôn cảm thấy rằng ông bà nội, ông bà ngoại luôn đối xử với mình tốt hơn cả bố mẹ, khi bản thân làm sai điều gì đó thì ông bà cũng đều đứng về con cháu để ủng hộ, điều này được các nhà tâm lý học giải thích như sau:
Thứ nhất: Đây là bản năng sinh học
Trước hết, giữa ông bà với cháu có mối liên quan về gen di truyền, sau khi gặp nhau tự nhiên có cảm giác thân thiết, đây là bản năng sinh học. Vì vậy thật không khó hiểu khi nói rằng những đứa cháu sinh ra luôn nhận được tình thương vô điều kiện từ ông bà.
Thứ hai: Tâm lý bù đắp
Khi còn chăm sóc con của chính mình, nhiều ông bà sẽ cảm thấy thời xưa đói khổ nên không có đủ thời gian và tiền bạc để nuôi dạy con cái. Đến bây giờ khi đã có tuổi, kinh nghiệm và tiền bạc cũng dư dả hơn nên muốn dồn tất cả cho cháu.
Thứ ba: Mong muốn của người cao tuổi
Một điểm khác liên quan đến nhu cầu tâm lý của người cao tuổi. Trong giai đoạn này họ rất sợ cô đơn, khi các cháu về nhà riêng, cảm giác sẽ rất trống vắng, vì vậy người già sẽ thích dành nhiều thời gian hơn cho cháu của mình. Hơn nữa, người cao tuổi thường có thái độ bao dung hơn đối trẻ, vì vậy trẻ cũng thích được ở bên ông bà mình.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1