Sự việc với ý nghĩa nhân văn tốt đẹp ban đầu lại bị đẩy lệch sang một hướng khác khiến cô nàng Nguyễn Đỗ Trúc Phương cảm thấy bức xúc.
Những ngày qua, thông tin về ông cụ chèo đò chở khách du lịch ở Hội An đã làm cư dân mạng thương cảm. Ông năm nay 89 tuổi, chân bị tật, cơ thể yếu ớt vẫn cố gắng bám trụ với công việc chèo đò mưu sinh. Chiếc đò của ông đơn sơ giản dị mà giá đi đò chỉ có 15 nghìn đồng. Bằng một lời chào xúc động, vị khách của ông quyết định chia sẻ lên phương tiện truyền thông giúp ông phần nào bớt được vất vả.
"Cô ơi cô, cô có đi thuyền chụp ảnh, cô đi giùm ông một chuyến, sáng giờ ông chưa đi được chuyến nào. Tui lấy cô 15 ngàn một người thôi cô, tui chở cô đi tham quan chụp ảnh nha cô".
Vị khách đang chần chừ, ông cụ nói tiếp: “Hay giờ còn sớm chưa lên đèn cô không đi, xíu tối đèn lên cô đi cô gọi tui tới đón cô được không cô".
Hoàn cảnh của ông cụ được mạng xã hội quan tâm và giúp đỡ. Ảnh Vietgiaitri
Câu chuyện nhanh chóng được truyền tai nhau, mọi người rất thương hoàn cảnh của ông cụ nên có ý định giúp đỡ. Trong đó, cô nàng Nguyễn Đỗ Trúc Phương - người chuyên giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn đã quyết định góp chút sức mình gửi đến cho ông cụ.
Thế nhưng chỉ khoảng một ngày sau, cô nàng đã đăng tải loạt hình ảnh tin nhắn từ con gái ông cụ cầu cứu tới cô. Theo như nội dung tin nhắn, ngay khi hoàn cảnh của ông cụ được chia sẻ, có nhiều người nhắn tin trách móc. Nhiều người cho rằng, ông cụ đang phá giá chèo đò vì ông chỉ lấy 15 nghìn làm khách du lịch chỉ muốn chọn đò của ông.
Nhưng thực tế là vì ông cụ biết đò của mình không đẹp nên chỉ lấy giá rẻ thôi: “Thuyền tui không đủ đẹp giống mấy thuyền kia, nên người ta không cho tui đậu gần, mấy người trẻ giờ người ta đi chụp hình nên chọn thuyền đẹp đi thôi, mà thuyền đẹp 300 triệu tui không có tiền mua, ai thương thì đi giùm tui thôi cô".
Trên trang facebook của mình Nguyễn Đỗ Trúc Phương rất bức xúc trước sự việc. Cô nàng lên tiếng: “Sao mọi người không nghĩ khi bài viết về ông nổi lên, nhiều khách sẽ đến Hội An du lịch, đi thuyền hơn. Một mình ông làm sao chở hết, ông chắc chắn sẽ giới thiệu thêm mọi người đi đò xung quanh để mọi người đều có thu nhập...".
Bài đăng của Trúc Phương nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận. Có lẽ sự cạnh tranh trong làm ăn đã khiến ông cụ vô tình bị người khác ganh tỵ, thậm chí khi khách hỏi về ông thì những người lái đò khác đều bảo là ông nghỉ rồi. Dẫu biết thời buổi làm ăn khó khăn, kiếm đồng tiền vất vả nhưng một mình ông cụ làm sao chở hết những người thương tình đến ủng hộ ông. Thay vì ganh ghét, hãy đồng lòng giúp đỡ lẫn nhau để không có ai phải khổ sở như ông cụ nữa.
Cư dân mạng để lại nhiều bình luận:
- Hôm 2 tây chiều mình ra kiếm ông có mấy ng biết mình đi ra kiếm họ thi nhau bảo ông đó nghỉ mấy nay rồi không thấy chạy nhưng trong khi mình gọi ông vẫn báo ông có chạy đang ở gần cuối bến. Họ không cho ông đậu gần bến đâu, phải đi xuống dưới xíu mới thấy. Rồi lúc mình đi á có mấy người ở bến còn xì xầm chỉ chỏ ông nữa tội lắm mọi người.
- Coi clip thấy ông kiểu không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà thấy thương. Mọi người giúp ông với ạ. Thật sự không có bài đăng này thì năm ngoái mình cũng đi Hội An và cũng đi ghe của ông rồi. Và trong thâm tâm mình khi đi dọc nguyên con đường ấy thì quyết định chọn đi ghe của ông vì ông già cả và tàn tật nữa. Họ đăng lên muốn giúp ông vì nhìn ông thấy thương. Dù gia đình ông không nghèo đi chăng nữa nhưng với 1 người già như vậy vẫn đi kiếm tiền thay vì ở nhà cho con cái chăm sóc thì cũng đáng trân trọng rồi. Việc gì phải ác ý với ông vậy.
- Thương ông quá, cũng vì chén cơm manh áo thôi. Không giúp được gì xin đừng nói lời cay đắng với 1 người họ đã quá khổ, hãy để họ có cuộc sống bình thường.
- Vừa rồi có dịp ra Hội An cũng đi ủng hộ 1 ông. Lúc ông chở, nhiều người khác khó chịu xong nghe ông nói người ta thấy ông lớn tuổi hay được khách ủng hộ nên không thích.
Ảnh minh hoạ, dulichchat
Cuộc sống này ngắn ngủi lắm, yêu thương nhau còn không hết thì lấy thời gian đâu mà ganh ghét đố kị. Bản thân khi ghét ai đó cũng sẽ thấy khó chịu, trong lòng không thể thanh thản bình yên, đầu óc không còn thảnh thơi để nghĩ đến những chuyện tốt đẹp khác. Mà xoay đi xoay lại là hết một đời người, cần chi gây chuyện trái khoáy mà làm khổ nhau.
Trên bước đường mưu sinh, việc cạnh tranh đố kị cũng là lẽ thường tình. Thế nhưng cạnh tranh là phải công bằng, những người ngang tài ngang sức so kè với nhau mới xứng đáng. Đằng này cả nhóm người khoẻ mạnh lại đi hơn thua với một ông cụ nghèo 89 tuổi, chân có tật, hoàn cảnh khốn khó trăm bề phải chèo đò mưu sinh. Trên bến sông Hội An ấy, có lẽ chẳng ai là không biết đến hoàn cảnh của cụ, vậy gây khó dễ cho cụ làm gì để tội tấm thân già còm cõi?
Nếu không thể giúp đỡ thì hãy để người khác làm việc ấy. Đừng vì chút lợi ích cá nhân mà làm hại lẫn nhau, nhưng khổ nỗi là không phải ai cũng suy nghĩ và hành động được như thế khi đứng trước lợi ích cá nhân. Ông cụ nhất thời gặp khó khăn, phiền nhiễu bởi những con người đang kiếm chuyện gây hấn, nhưng ông lại nhận được rất nhiều tình yêu thương từ mọi người trên mọi miền. Ngày nào ông còn chèo đò, ngày đó vẫn còn du khách ủng hộ.
Cứ tin là ở hiền gặp lành, chúc ông cụ thật nhiều sức khoẻ và vạn điều may mắn.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1