Sau 10 lần bị từ chối tình cảm, chị gái được anh chàng người Nigeria bày tỏ tình cảm. Mối duyên đặc biệt ấy đã mở ra bước ngoặt lớn trong đời của cô gái Việt.
Sau 10 năm kết hôn, chị Trang và ông xã là anh Urchman Uchechukwu (sinh năm 1979, người Nigeria) có với nhau 4 người con. Theo thông tin trên Phụ nữ Việt Nam, chị Trang và chồng quen biết nhau trong tình huống rất tình cờ. Hôm ấy, chị làm thêm công việc ngoài giờ là dẫn khách nước ngoài đi tour và ghé thăm Nhà thờ Đức Bà, còn anh Urchman đang dự lễ tại đây. Cả hai trao đổi tài khoản mạng xã hội và sau 6 tháng nhắn tin, chuyện trò thì hẹn nhau ở một quán cơm.
(Ảnh: Phụ nữ Việt Nam)
Để đáp lại bữa ăn của đối phương cũng như không phải “mắc nợ” gì nhau, chị Trang đã mời anh Urchman uống cà phê. Sau lần đó, cả hai liên lạc như những người bạn thân thiết. Chính chị Trang cũng cho biết bản thân không hề suy nghĩ quá nhiều đến việc hẹn hò, huống hồ là kết hôn với người ngoại quốc.
“Nhưng sau một thời gian tìm hiểu, mình nhận thấy anh rất tốt tính, chăm chỉ, không bao giờ nề hà những việc mà nhiều người đàn ông định kiến là dành cho phụ nữ như dọn dẹp nhà cửa, rửa chén... nên mình muốn xây dựng mối quan hệ nghiêm túc hơn. Trước đó mình từng bị 10 người đàn ông từ chối nên đã nghĩ nếu lần tỏ tình này không thành thì mình sẽ ở vậy luôn. Thế mà 2 đứa thực sự có duyên", chị Trang tâm sự.
Chuyện tình yêu đôi khi do chữ “duyên” quyết định rất nhiều là vậy đấy! Cả hai đến từ 2 đất nước có văn hóa khác nhau, không cùng màu da, không chung ngôn ngữ và bản thân chị Trang cũng chưa từng nghĩ mình sẽ phải lòng một anh chàng người Nigeria. Vậy đó, nhưng cả hai lại gắn kết rất tốt đẹp và quyết định về chung một nhà để cùng xây dựng tổ ấm sau thời gian hẹn hò.
(Ảnh: Phụ nữ Việt Nam)
Nhớ lại thời điểm cách đây 10 năm, chị Trang cho biết việc kết hôn với một anh chàng có nước da đen bóng, tóc xoăn, răng trắng, cao to là chuyện rất đặc biệt. Thời gian đầu, bố chị phản đối cuộc hôn nhân này. Đi đến đâu, chị cũng ít nhiều phải đối diện với những ánh nhìn tò mò của người xung quanh. Tuy nhiên, dần dần mọi chuyện cũng quen thuộc và mọi người cũng cởi mở hơn.
Sau này, khi các con đi học mẫu giáo, chị Trang đã nhẹ nhàng giải thích về nguồn gốc màu da bánh mật và mái tóc xoăn đặc biệt để các con không cảm thấy bị cô lập, khác lạ so với các bạn xung quanh. "Các bạn cảm thấy con khác với mọi người vì con là một em bé đặc biệt, có mẹ là người Việt Nam và bố người Nigeria nên da con màu socola, tóc con xoăn", bà mẹ 4 con ân cần nói với các con.
Mỗi ngày, chị Trang thường thức dậy từ rất sớm để nấu nướng, chuẩn bị cho các con đến trường. Ngoài công việc dịch thuật, bà mẹ 4 con còn kiêm cả công việc kinh doanh để tự chủ tài chính, cùng chồng vun vén tổ ấm.
"Nhiều người nói mình là siêu nhân (cười) nhưng mình nghĩ khi biết cách sắp xếp công việc hợp lý thì chị em phụ nữ sẽ luôn có đủ thời gian cho gia đình và công việc. Dù là một bà mẹ đông con, mình vẫn thích hoạt động, chăm chút cho sự nghiệp và học hỏi thêm những kiến thức mới", chị Trang chia sẻ trên Phụ nữ Việt Nam.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1